Em dâu tương lai đang lừa dối cả nhà tôi

Tuyền tái mặt, lắp bắp rồi quỳ sụp xuống chân tôi cầu xin đừng nói chuyện này cho Dương biết.

Tối hôm kia, nhà tôi có cỗ nên đã mời Tuyền là em dâu tương lai đến ăn. Vì nhà có đông người nên khi em ấy đến chơi, tôi bảo cất túi xách trong phòng ngủ của cháu, kẻo để ngoài đồ đạc lại thất lạc.

Lúc mọi người ăn uống xong và ra về cả, tôi lên phòng con lấy đồ giúp Tuyền. Tôi hoảng hốt khi thấy con đang lấy phấn son của Tuyền tô đầy trên mặt. Đồ đạc của em ấy bị con tôi ném tung tóe trên sàn nhà. Đang lúc tức giận định phạt con gái thì tôi giật mình thấy có 4 tấm băng vệ sinh ở gần chiếc túi xách của em dâu tương lai.

Em ấy đang mang bầu tháng thứ 2, sao lại có băng vệ sinh trong túi thế này? Ngay lập tức tôi đã gọi em ấy đến để hỏi về thứ đó.

Tôi là chị gái của Dương, chuyện hạnh phúc của em, tôi sao có thể đứng ngoài cuộc được. Tuyền bảo nếu Dương biết em ấy mang thai giả, chắc chắn hai người sẽ chia tay. Tuyền nói rất yêu em trai tôi, không muốn rời bỏ em tôi nên đã bịa ra chuyện có thai, để ép nhà trai phải chịu trách nhiệm.

Mấy hôm trước, chị em tôi ngồi tâm sự với nhau, Dương nói không còn yêu Tuyền nữa. Bởi tính cách em ấy như trẻ con, không làm ra tiền nhưng chi tiêu hoang phí, mỗi lần khuyên bảo thì lại giận dỗi cáu gắt. Vì lỡ có bầu nên Dương mới nhắm mắt chấp nhận cưới. Nhìn em trai buồn rầu khi nói về đám cưới sắp tới không có tình yêu mà tôi thương vô cùng.

Tôi đã nói với Tuyền là Dương không yêu em ấy, chỉ vì bào thai mà chấp nhận cưới. Bây giờ hai em không có con thì nên giải thoát cho nhau, đừng làm khổ nhau nữa. Rồi sẽ có ngày Tuyền tìm được người con trai yêu thật lòng. Nói rát cả cổ họng, thế mà em ấy không chịu nghe.

Em ấy nói nếu không lấy được Dương thì không còn thiết sống nữa. Tôi không muốn em trai phải cưới người con gái không yêu. Nhưng tôi cũng rất sợ Tuyền sẽ làm điều dại dột nếu không lấy được em tôi. Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

Mẹ chồng rửa bát giúp, chồng tôi tức giận quăng cả mâm cơm

Việc làm quá bất ngờ của mẹ chồng khiến tôi và chồng đứng ngẩn người ra. Không hiểu mẹ có dụng ý gì nữa?

Nói về thu nhập thì tôi chẳng thua kém gì chồng, thậm chí nhiều tháng còn nhỉnh hơn. Thế nhưng trong gia đình, tôi không được chồng coi trọng. Anh là người chồng gia trưởng, sống áp đặt, luôn cho bản thân là đúng, chuẩn mực, bắt vợ phải nghe và làm theo. Nếu vợ làm gì không đúng ý là lại ầm ĩ cả nhà.

Mượn váy em dâu mà cô ta không cho, 1 tuần sau lại tới vay tiền tôi

Tôi nhận ra động thái này kèm chiếc váy của em dâu là âm mưu tính toán khủng khiếp.

Tôi vốn là một người sống rất tình cảm. Mẹ tôi đẻ tới tận 4 cô con gái, bố tôi cũng chẳng ý kiến gì dù ông ấy là nam nhân duy nhất trong nhà. Gia đình 6 người chúng tôi vui vẻ, sống bên nhau hòa thuận, ấm áp.

Thích nhất là mỗi dịp Tết, chị em có cơ hội đưa chồng, con về tụ tập mấy ngày ngắn ngủi với bố mẹ. Dù là đi đâu về đâu, chúng tôi cũng luôn nhớ tới bố mẹ. Thậm chí, chúng tôi còn dạy bố mẹ cách dùng mạng xã hội để hàng tối gọi điện nhìn mặt con cháu.

Mẹ tôi vừa qua đời, quay lại làm cơm cúng gặp cảnh trớ trêu

Mặc kệ cả gia đình xúm vào chửi bới, em dâu tôi vẫn gác chân lên ghế ngồi xem tivi như thể nó không phải kẻ gây ra chuyện.

Năm 2021 là một năm cực kỳ viên mãn với tôi cả trong công việc lẫn gia đình, tài lộc may mắn cứ ập đến dù dịch bệnh kéo dài liên miên. Tôi chẳng tham vọng gì nhưng quý nhân cứ đến, trộm vía cửa hàng bán đồ phong thủy của vợ chồng tôi mang về doanh thu gấp chục lần hồi năm kia. Vừa dịp cuối năm chúng tôi dọn vào căn chung cư mới 3 phòng ngủ, đổi được con xế hộp 7 chỗ và sửa lại căn nhà cho mẹ già ở quê.

Tổng kết năm xong vợ chồng tôi mừng lắm, gần 40 tuổi mới đạt thành tựu như thế này sau bao năm lăn lộn cực nhọc ở thành phố. 2 bên nội ngoại cũng chẳng dư dả gì nên chúng tôi phải tự thân phấn đấu, khởi nghiệp chục lần thì thất bại 9 lần, đến bây giờ mới công thành danh toại. Ngày sửa xong nhà mới cho mẹ tôi, bà ôm cả con rể lẫn con gái òa khóc, nói rằng 70 tuổi mẹ mới được ở cái nhà đẹp thế này.