Đốt trụi nhà vì sợ 1 con nhện

Sau khi chứng kiến thấy 1 con nhện khổng lồ, người phụ nữ ở Missouri đã thẳng tay đốt nhà.

Sợ nhện là có thật, mà nhện khổng lồ thì càng kinh khủng!
Có người sợ nhện đến mức bỏ của chạy lấy người và có người sợ nhện đến mức thẳng tay đốt cháy cả 1 căn nhà.
Câu chuyện ấy có thực xảy ra tại Missouri, Mỹ, không chỉ vậy chủ nhà còn bị buộc tội cố ý gây hỏa hoạn cấp độ II.
Alexcia Berry (32 tuổi) đã sợ hãi đến mất kiểm soát khi trông thấy một con nhện "siêu to khổng lồ". Nhện Tarantula chăng?
Dot trui nha vi so 1 con nhen
Nhện Tarantula - một trong những loài nhện lớn nhất thế giới 
Hình ảnh camera anh ninh ghi lại, vừa trông thấy con nhện Berry đã "hồn vía lên mây" sau đó là thiêu cháy căn nhà.
Sau khi bị bắt giữ, Alexcia đã thừa nhận tội danh nhưng cô một mực đổ lỗi cho con nhện, chính con nhện làm cô đốt nhà.
Phía cảnh sát cho hay, họ đang nghi ngờ ngôi nhà của Alexcia rất có thể còn được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến ma túy.
Nhện là loài vật gây ám ảnh với nhiều người và quả thật, giới khoa học còn chỉ mặt đặt tên nó là arachnophobia (chứng sợ nhện).
Theo thống kê của tổ chức Anxiety UK, sợ nhện (Arachnophobia) là một trong 10 hội chứng ám ảnh phổ biến nhất mà con người mắc phải.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng người mắc chứng bệnh này thường cảm thấy bất an khi tiếp xúc với những nơi họ nghi ngờ là chỗ ở của nhện. Khi nhìn thấy sinh vật 8 chân, họ có biểu hiện la hét, khóc, khó thở, đổ mồ hôi, tim đập nhanh bất thường. 
Thậm chí, có trường hợp mới chỉ nhìn thấy ảnh, tranh vẽ về nhện là đã "run cầm cập", nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì mất ý thức, suy hô hấp và có thể tử vong.
Trong nhiều năm, các chuyên gia không ngừng nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của hội chứng ám ảnh này.
Và có vẻ như bệnh sợ nhện mang tính di truyền.
Nỗi sợ ấy được di truyền qua nhiều thế hệ tới ngày nay khiến một số người cứ thấy nhện là sợ phát khóc.
Ngay cả những bức ảnh nhện đáng yêu cũng khiến không ít người toát mồ hôi.
Nỗi sợ này kéo dài suốt cuộc đời và rất khó chữa trị. Một người mẹ sợ nhện sẽ luôn nhắc con mình tránh xa loài vật này. Dần dần, người con trở nên sợ nhện lúc nào cũng không hay.

Cận cảnh nhện săn giết nòng nọc đầy kịch tính

(Kiến Thức) - Cảnh nhện săn giết nòng nọc đầy kịch tính, nó tóm gọn con mồi và lôi lên tảng đá khô hơn để ăn thịt.

Trong thế giới động vật, từng có một số ghi nhận về cảnh nhện săn giết ếch và thằn lằn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát thấy, nhện săn giết nòng nọc. Trong ảnh là cảnh tượng con nhện săn mồi đang kéo con nòng nọc vừa săn được vào những tảng đá khô hơn.
 Trong thế giới động vật, từng có một số ghi nhận về cảnh nhện săn giết ếch và thằn lằn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát thấy, nhện săn giết nòng nọc. Trong ảnh là cảnh tượng con nhện săn mồi đang kéo con nòng nọc vừa săn được vào những tảng đá khô hơn. 

Hé lộ "sốc" về cây treo cổ, khiến hoàng đế tình nguyện chết

(Kiến Thức) - Cây hòe treo cổ vua Minh Tư Tông được người đời coi là một tiêu điểm. Vào thời nhà Thanh, Thuận Trị hoàng đế cho người định tội cây hòe, xích sắt lên thân cây. Từ đó, nhiều người cho rằng, cây này là cây xui xẻo, đáng sợ.

Hoàng đế Minh Tư Tông Chu Do Kiểm hay còn gọi là Sùng Trinh Đế, vốn là một người tiết kiệm, lại không ham mê tửu, sắc, chăm chỉ, vất vả chấp chính, tự mình giải quyết việc triều đình thế nhưng vì khí số đã tận, vị hoang đế này không thể cứu nổi triều đại nhà Minh đã đến thời suy bại.
Kết quả vào năm 1644, khi Lý Tự Thành tấn công vào Bắc Kinh, biết không thể chống lại, Minh Tư Tông đã nén đau, giết chết hết gia quyến và phi tần, sau đó chạy tới Môi Sơn, nay là Cảnh Sơn, treo cổ trên cây hòe tự vẫn.