Đồng ý chia tay nhưng bạn trai sở khanh bắt tôi phải đáp ứng điều này

Biết bạn trai đang bắt cá hai tay tôi quyết định chia tay. Nhưng Hùng bảo chia tay cũng được nhưng phải vào nhà nghỉ một lần cuối cùng anh, nếu không thì tôi phải trả lại 100 triệu không thiếu một đồng.

Tôi là sinh viên năm 3, ngoại hình xinh đẹp và học giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhà tôi có 3 chị em, có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều làm ruộng. Ngày tôi đỗ đại học bố mẹ vừa mừng vừa lo, muốn cho tôi đi học nhưng lại lo không có tiền.

Khi họ hàng, làng xóm biết được hoàn cảnh gia đình tôi, mọi người đã quyên góp tiền để cho tôi đi học. Lúc đó tôi đã khóc và cảm ơn tất cả, hứa sẽ học thật tốt để trả ơn mọi người.

Những năm đầu tôi học rất chăm chỉ và đi làm thêm để kiếm tiền phụ gia đình. Có nhiều bạn trai theo đuổi và tình nguyện chu cấp tiền ăn học nhưng tôi không muốn vướng bận chuyện yêu đương. Chỉ muốn học thật tốt để sau này ra trường kiếm việc làm ổn định.

Nhưng khi gặp được Hùng, suy nghĩ của tôi đã thay đổi, anh đẹp trai, con nhà giàu, đi xe sang, làm tôi không cưỡng lại được sự giàu có đó. Anh chuyển thẳng vào tài khoản của tôi 100 triệu đồng để không phải đi làm thêm, chỉ việc đi chơi với anh ấy là đủ.

Dong y chia tay nhung ban trai so khanh bat toi phai dap ung dieu nay

Ảnh minh họa

Anh ném hết quần áo của tôi vào thùng rác và đưa đi shop sắm toàn đồ hàng hiệu. Hùng bảo đã ngồi xe của anh thì phải ăn mặc sang trọng mới xứng. Bố tôi bị bệnh, anh về tận quê chở ông ra thành phố khám bệnh. Sự nhiệt tình hào phóng của anh khiến trái tim tôi rung động và tôi đã nhận lời yêu anh.

Đúng lúc tôi đang say đắm trong tình yêu thì một cô gái rất xinh đến gặp tôi nói là bạn gái của Hùng, hai người yêu nhau được 4 năm rồi và đang chuẩn bị làm đám cưới, cô ấy bắt tôi chấm dứt qua lại với Hùng nếu không sẽ làm lớn chuyện. Trước khi rời đi cô ấy yêu cầu tôi không được tiết lộ cuộc nói chuyện của hai người cho Hùng biết.

Cũng may tôi chưa động đến tiền của anh nên đã dễ dàng trả lại. Tưởng đã xong thế nhưng nào ngờ Hùng còn đòi tôi phải trả tất cả những bộ đồ quần áo còn nguyên tem mác.

Tôi không ngờ mình lại gặp đúng kẻ sở khanh, hai hôm nay tôi rất lo lắng không biết phải giải quyết vụ việc này thế nào nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Đang túng thiếu, chồng còn đưa ra lời đề nghị khiến tôi giật mình

Cứ nghĩ chồng sẽ tìm cách giúp đỡ vợ. Không ngờ anh lại đưa ra lời đề nghị như thế.

Vợ chồng tôi đang mâu thuẫn nặng nề với nhau vì chuyện tiền bạc . Vất vả lắm hai vợ chồng mới xây được căn nhà nhỏ, hiện tại vẫn còn nợ ngân hàng hơn 100 triệu. Trước đây, công việc của chúng tôi đều ổn định nên việc trả nợ rất thoải mái. Bây giờ, cả hai đều thất nghiệp, nợ nần không trả được mà tiền ăn cũng túng thiếu. Mỗi ngày, vợ chồng tôi ăn mì tôm là chính. Còn cơm thịt cá chủ yếu là để dành cho con gái nhỏ 3 tuổi.

Biết tôi còn 10 triệu tiền tiết kiệm phòng hờ chuyện bất trắc trong nhà (vì có con nhỏ nên tôi luôn giữ 10 triệu ấy bên mình, không dám tiêu xài), chồng tôi bỗng đưa ra lời đề nghị không tưởng.

Mang sổ đỏ tỏ tình với bạn gái, nào ngờ cô ấy ném trả lại

Cả khu phố đều biết điều đó mà anh. Nhìn mặt mũi anh đẹp trai, hiền lành, đạo đức, gia đình khá giả cũng đáng để lấy làm chồng. Thế nhưng...

Bên cạnh nhà tôi có một cô gái tên Hồng, xinh đẹp, công việc ổn định và có nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi thích cô ấy nhiều năm nay nhưng do bán tính nhút nhát nên không dám thổ lộ.

Cách đây 3 tuần, tôi lấy hết can đảm sang làm quen với Hồng. Khi đó, một mình cô ấy ở nhà, hai chúng tôi có khoảng thời gian trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Những ngày sau tôi luôn canh chừng, khi nào nhà cô ấy không có ai mới dám sang, bởi tôi rất sợ chạm mặt với những anh chàng nhiều tiền đến tán tỉnh Hồng.

Người yêu bất ngờ hoãn cưới rồi đưa ra yêu cầu với tài sản của tôi

Mọi chuyện vui vẻ đến khi tôi chuẩn bị đặt cọc tiền nhà và làm hợp đồng mua bán thì người yêu tôi gái bỗng dưng can ngăn.

Năm nay, tôi 33 tuổi, đang làm việc ở phòng kinh doanh của nhà máy sản xuất thực phẩm và đã có người yêu. Tôi gắn bó với công việc này gần 10 năm và có thu nhập tốt. Cách đây hai năm, tôi quen bạn gái khi cô ấy đến nhà máy tôi thực tập.

Người yêu tôi khá xinh xắn, dễ thương lại cùng quê nên ba mẹ tôi rất ưng ý. Hai gia đình đã đi lại và bàn chuyện cưới xin vào cuối năm nay. Từ trước đến giờ, tôi làm rồi ở lại công ty luôn nên không tính đến vấn đề nhà cửa.