Đối xử tồi tệ với bố, con gái con rể gặp kết đắng

Con gái ông Trần biết bố bị con rể bạo hành nhưng không hề đứng ra bảo vệ, chăm sóc bố.

Theo thông tin đăng tải, ông Trần, 80 tuổi, ở Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc), mắc chứng mất trí nhớ mức độ trung bình, yếu và teo chân tay, không thể đứng dậy, suy dinh dưỡng và không thể tự chăm sóc bản thân. Cô Trần và anh Từ là con gái và con rể của ông Trần, do phải chăm sóc bố nhiều ngày nên nảy sinh lòng bất mãn.
Từ ngày 22/7 - 30/7 năm ngoái, hai vợ chồng cô Trần nhốt bố trên sân thượng, không cho bố mặc quần áo, chỉ cho ông ăn cơm, uống nước và theo dõi tình hình của ông qua camera giám sát.
Doi xu toi te voi bo, con gai con re gap ket dang
Ảnh minh họa.  
Khi anh Từ phải dọn phân và nước tiểu của bố vợ trên sân thượng, vì bực bội, anh hắt nước lên người cụ ông, khiến ông ngã đập đầu vào góc tường. Chưa hả dạ, anh Từ còn đe dọa, mắng chửi bố vợ không tiếc lời.
Con gái ông Trần biết bố bị con rể bạo hành nhưng không hề đứng ra bảo vệ, chăm sóc bố. Cô để 3 chai nước khoáng, 1 suất bánh bao hấp với trứng và 1 gói bánh quy ra sân thượng rồi cùng chồng đi Đài Nam.
Tuy nhiên, ông Trần vốn yếu ớt lại bị tiêu cơ vân do suy dinh dưỡng dẫn đến lắng đọng myosin ở ống thận, cuối cùng tắc ống thận và tử vong do suy thận cấp.
Hai ngày sau, khi về đến nhà, cô Trần và anh Từ mới phát hiện ông Trần đã ra đi. Biết không trốn được tội, cả hai chủ động gọi điện cho cảnh sát trình báo sự việc, đồng thời giao nộp thẻ nhớ SD chứa video giám sát cho cơ quan chức năng.
Tại đồn cảnh sát, cả hai đồng thời thừa nhận hành vi giam giữ trái phép ông Trần và chấp nhận hình phạt.
Thẩm phán cho rằng cô Trần và anh Từ đã giam giữ bố đến chết, đối xử với ông theo cách vi phạm nhân quyền bằng cách đánh đập, la mắng và đe dọa. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc bố, cô Trần đã nhiều lần đưa bố đến bệnh viện để điều trị, phẫu thuật, không bỏ mặc.
Bi kịch xảy ra do hai vợ chồng cô Trần đánh giá sai khả năng tự chăm sóc của một người và do thực sự rất khó để đưa nạn nhân vào viện dưỡng lão trong thời gian bệnh dịch. Sau cái chết của ông Trần, cả hai nhanh chóng đầu thú và cung cấp đoạn video giám sát sân thượng.
Mới đây, phiên xử cô Trần và anh Từ đã diễn ra, tòa phát quyết anh Từ 10 năm và cô Trần 9 năm tù giam với tội danh giam giữ người thân huyết thống trực hệ đến chết.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bị dọa giết, cha vợ đánh con rể tử vong

Đứa con trai bất hiếu và nàng dâu "hai mặt"

Điều đáng tệ hại nhất với một người đàn ông có thể là khi anh ta bị đẩy đến chỗ phải chọn: hoặc là cha mẹ anh em; hoặc là vợ con...

Dua con trai bat hieu va nang dau
Bên hàng xóm của tôi có hai ông bà già gần đất xa trời mà chưa hết nỗi khổ con bất hiếu (Ảnh minh họa) 
Trong một lần cãi vã dữ dội, chồng tôi tuyên bố: “Tôi dù thế nào cũng không bỏ bố mẹ và hai đứa em được”.

Bố chồng hàng ngày mắng chửi tôi vì không được ăn thịt bò

Mỗi bữa cơm, bố chồng lại trách tôi bất hiếu, có đồ gì ngon cũng không cho ông ăn. Nhưng thực tình đâu phải thế...

Tôi làm dâu đã bước sang năm thứ 20. Mẹ chồng tôi mất sớm, từ trước khi hai vợ chồng tôi về chung một nhà.

Ngần ấy năm qua, mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay tôi chăm lo, chồng tôi chỉ biết làm kinh tế. Từ nấu nướng mỗi ngày ba nữa, dọn dẹp nhà cửa cho đến lo chuyện giỗ Tết, tôi chưa bao giờ nề hà việc gì.