Đi xe SH nhảy xuống lòng hồ tránh 141 vẫn không thoát

(Kiến Thức) - Đang tham gia giao thông trên đường, thấy tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên vứt xe ở đường nhảy xuống hồ tránh sự truy bắt.

Vào chiều ngày 30/9, Tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội, phối hợp cùng Đội ma túy, Công an huyện Gia Lâm, đang làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Đuống, bất ngờ  phát hiện nam thanh niên đi xe SH màu trắng có biểu hiện nghi vấn.
Chiếc xe SH bị vứt bỏ
Chiếc xe SH bị vứt bỏ
Ngay lập tức tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy vậy, Tuấn vứt xe trên đường bỏ chạy, đồng thời nhảy xuống khu vực lòng hồ tại ngã 5, cầu Đuống (có độ sâu khoảng 5m) hòng thoát thân.
Số ma túy của Tuấn vứt xe bỏ chạy.
Số ma túy của Tuấn vứt xe bỏ chạy.
Bằng nghiệp vụ của mình, không lâu sau, tổ công tác đã bắt gọn nam thanh niên này, đưa về chốt để kiểm tra hành chính. Tại đây, hắn nhận tên Lê Minh Tuấn (30 tuổi, ở 60/65 đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội). Cũng tại đây, Tuấn cho biết, mình từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về ma túy.
Tuấn tại cơ quan công an.
Tuấn tại cơ quan công an.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra xe máy của Tuấn phát hiện có 4 túi nilong chứa chất bột trắng nghi là ma túy nằm ở trong cốp xe. Ngay sau đó, Tuấn được đưa về trụ sợ Đội ma túy, Công an huyện Gia Lâm để xác minh, làm rõ.
Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng 4 túi nilong bột màu trắng trên là heroin, bao gồm 82 gam. Hiện cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật.

Dân “tố” 141 đánh: Tạm đình chỉ tổ Y5/141 để điều tra

Trước đó, anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã “tố”  tổ công tác Y5/141 đánh gẫy xương gò má vào chiều ngày 14/3 khi tham gia giao thông.

Khu vực nạn nhân Hoàng điều trị
 Khu vực nạn nhân Hoàng điều trị

Trước vấn đề này, trao đổi với  PV,  thiếu tướng Trần Thuỳ – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết : “Hiện vụ  việc có liên quan tới anh Nghiêm Duy Hoàng đã được giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội trực tiếp điều tra làm rõ.

Bão tan, điện vẫn mất, nhà dột, phố thành sông

(Kiến Thức) - Bão tan song người dân các tỉnh miền Trung vẫn khốn đốn khi phải đối diện với đống đổ nát hoang tàn: dựng lại nhà cửa, vườn tược...

Bão số 10 đã làm hàng loạt cột điện ở các tỉnh miền Trung đổ ngã. Trong ảnh là một cột điện ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Lưới điện phân phối tại Quảng Bình hư hỏng nặng nề, toàn Tỉnh bị mất điện. Tuy nhiên, đến sáng nay, lưới điện đã đợc khắc phục tạm thời để cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Bão số 10 đã làm hàng loạt cột điện ở các tỉnh miền Trung đổ ngã. Trong ảnh là một cột điện ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Lưới điện phân phối tại Quảng Bình hư hỏng nặng nề, toàn Tỉnh bị mất điện. Tuy nhiên, đến sáng nay, lưới điện đã đợc khắc phục tạm thời để cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tổng công ty Điện lực Miền Trung đang huy động nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung và các công ty điện lực khác để hỗ trợ khắc phục hư hỏng trên lưới điện ở các tỉnh. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Tổng công ty Điện lực Miền Trung đang huy động nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung và các công ty điện lực khác để hỗ trợ khắc phục hư hỏng trên lưới điện ở các tỉnh. Ảnh: Tuổi Trẻ