Đi xa nửa năm nghe tin vợ có thai, chồng tức tốc về nhà

Đi làm xa suốt nửa năm không về nên ngay khi nghe tin vợ ở nhà có thai, người chồng đã linh tính có chuyện chẳng lành.

Nghe tin vợ thông báo mang thai là điều mà người đàn ông nào cũng mong muốn nhưng đối với người chồng Trung Quốc dưới đây, đó lại là một điều bất hạnh bởi đứa con ấy không phải của anh.
Theo truyền thông địa phương đưa tin, anh Chen và vợ là chị Zhang, 30 tuổi, vốn quê ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chuyển tới thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang để tiện làm việc. Họ đã có với nhau được một đứa con. Tới năm 2018, vì điều kiện công việc, anh Chen phải tới thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô để làm việc trong nhà máy.
Lúc này, chỉ có một mình chị Zhang ở lại Ôn Châu để làm việc và nuôi dưỡng con cái. Do quãng đường cách xa nhau tới hơn 600 km, đi lại tốn kém nên anh Chen rất ít khi về thăm vợ con. Đã nửa năm nay, hai vợ chồng anh phải xa cách nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại.
Tới ngày 2/4 vừa qua, anh Chen đang làm việc thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ vợ. Chị Zhang nói với chồng: "Anh ơi, em có thai rồi". Nghe xong, anh Chen bị sốc nặng, bởi đã nửa năm nay anh không về nhà, làm sao vợ có thể mang thai được. Nghi ngờ đã có chuyện chẳng lành, anh tức tốc quay trở về nhà.
Hóa ra, trong quá trình anh Chen đi làm việc xa nhà, chị Zhang đã gặp gỡ và quen biết với một người đàn ông tên Deng, 50 tuổi, đến từ tỉnh Quý Châu. Hai người nhanh chóng có cảm tình. Ông Deng nhiều lần phàn nàn với chị Zhang rằng vợ mình bị vô sinh nhiều năm nay, giờ tuổi đã cao nên không sinh con được nữa. Thế nhưng ông ta vẫn luôn muốn có một đứa con để nối dõi tông đường.
Di xa nua nam nghe tin vo co thai, chong tuc toc ve nha
Cảnh sát tới nhà để khuyên bảo, hòa giải. 
Sau đó, ông Deng đã đề nghị chị Zhang sinh cho mình một đứa con. Sau khi đứa trẻ chào đời, ông ta sẽ nuôi dưỡng con, không bắt chị Zhang phải chịu trách nhiệm gì, đồng thời con chu cấp thêm cho chị. Chị Zhang đã đồng ý và chuyển đến sống cùng ông Deng. Tới giữa tháng 4, khi phát hiện mình có thai, chị Zhang vì quá sốc, lại thấy có lỗi với chồng nên mới quyết định nói sự thật.
Về sự việc này, cảnh sát địa phương nói rằng việc mang thai hộ là bất hợp pháp, đồng thời chuyện ngoại tình của ông Deng với chị Zhang cũng có thể bị truy tố. Cuối cùng, ông Deng đành chấp nhận để chị Zhang phá thai, phải trả toàn bộ chi phí phẫu thuật.
Về phía anh Chen, anh vô cùng tức giận trước sự phản bội của vợ. Ông Deng đã phải đưa cho anh Chen 45.000 nhân dân tệ (hơn 154 triệu đồng) tiền bồi thường, đồng thời cam kết sẽ cắt đứt mối quan hệ với chị Zhang.

Ly hôn nhưng tối tối chồng cũ vẫn qua lại với vợ

Lỗi tại ri-đô khi hai anh chị ly hôn nhưng chẳng bên nào để đi nên vẫn chung nhà. Tối tối, anh bức xúc nên len lén mò sang khều chị, còn chị cũng buồn bực nên mặc kệ chồng cũ muốn làm gì thì làm.

Lấy nhau được 7 năm thì anh Hoàng chị Hoa đánh nhau vài chục bận, cãi nhau vài trăm lần. Anh Hoàng làm nghề xe ôm nhưng lại lười, sáng ngủ dậy muộn, chiều lại đợi hết nóng mới ra đường. Còn chị Hoa có hàng quà vặt trước cổng trường cấp 1. Tuy cũng đủ chi trả cho cuộc sống trong nhà nhưng lại quá bận rộn. Anh Hoàng không giúp vợ, tiền cũng không kiếm được bao nhiêu.

Giúp chồng đang say, vợ bật khóc vì hối hận trước câu nói này

Trong cơn say, Tiệp bất ngờ tiết lộ những điều khiến Hạnh không thể ngờ. Cô càng nghe, càng thấy hối hận và thương anh hơn.

Cuộc sống hôn nhân của Hạnh được nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Bởi Tiệp là người chồng, người cha trách nhiệm và giỏi kiếm tiền. Thế nhưng, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hạnh đang rất bực vì Tiệp quá trách nhiệm với đại gia đình đôi khi chẳng hề nghĩ ngợi.

Nhận lại đớn đau và bẽ bàng vì qua lại với người có vợ

Sau đêm ân ái đó, anh về nhà và rồi tôi chẳng còn liên lạc được với anh nữa. Mỗi ngày tôi như ngồi trên đống lửa chỉ vì nghe tiếng tút dài trong điện thoại nhưng lại không có ai bắt máy. Tôi dường như phát điên khi không thấy anh đến thường xuyên như trước.

Đêm đó, anh đến tìm tôi, trong người đã có men rượu. Anh nói hôm nay không vui, công việc không như ý khiến tâm trạng của anh rất tệ. Anh bảo không muốn về nhà vì vài hôm trước mới cãi nhau với vợ.