Đi làm về thấy vợ giặt ga trải giường, tôi đưa bố mẹ về quê

Khi mẹ chồng đến chưa đầy một tuần, Hoài đã đề nghị đưa bà về quê. Lúc ấy chồng Hoài cảm thấy rất kỳ quái, bởi mỗi ngày đi làm về nhà, anh đều cảm thấy quan hệ của mẹ với vợ rất tốt.

Lúc nghe tin Hoài mang thai, bố mẹ chồng đặc biệt phấn khởi. Lúc vợ chồng Hoài kết hôn, bởi nơi làm việc của hai người cách nhà chồng tương đối xa nên họ chuyển ra ngoài sinh sống. Lúc ấy, vợ chồng Hoài chọn thuê nhà ở gần nơi làm việc của họ, như vậy mỗi ngày không phải chật vật đi làm xa xôi.

Chỉ là lúc Hoài mang thai, liền nảy sinh vấn đề. Bởi công việc của chồng Hoài khá bận rộn, không có khả năng chăm vợ mỗi ngày nên anh nghĩ mời bố mẹ ở quê lên phụ mình việc này. Lúc chồng thương lượng với Hoài, cô thật ra có chút không muốn. Lý do là bởi Hoài cảm thấy không thoải mái lắm với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và việc sống chung với mẹ chồng.

Nhưng khi Hoài nêu ra ý kiến của mình, chồng cô lại nói: “Anh biết mặc dù trước đây quan hệ của em và mẹ không tốt lắm. Nhưng bây giờ em đang có bầu, dù sao mẹ cũng không thể làm chuyện gì quá đáng với người mang thai". Nghe chồng nói như vậy, Hoài cũng thấy có lý nên đồng ý.

Nhưng khi mẹ chồng đến chưa đầy một tuần, Hoài đã đề nghị đưa bà về quê. Lúc ấy chồng Hoài cảm thấy rất kỳ quái, bởi mỗi ngày đi làm về nhà, anh đều cảm thấy quan hệ của me với vợ rất tốt. Mà chồng Hoài hỏi vợ nguyên nhân vì sao, cô lại không chịu nói, khiến anh càng cảm thấy kỳ quái. Cho đến vài ngày trước, chồng Hoài hoàn thành công việc trước dự định nên tan tầm sớm. Về tới nhà, anh nhìn thấy vợ đang ở ngoài sân giặt ga trải giường bằng tay trần. 

Lúc này Hoài đã mang thai được 7 tháng. Cô ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ, người như nhoài cả về phía trước để vò chiếc ga trải giường. Chồng Hoài hơi mường tượng ra sự thật phía sau. Ngày hôm trước mẹ anh còn nói với anh, ở nhà không nỡ để con dâu làm dù chỉ một chút chuyện. Nhưng bây giờ, anh lại nhìn thấy vợ anh đang hì hục ở ngoài sân giặt ga trải giường. Nhớ lại chuyện Hoài từng nói muốn mẹ chồng về quê, giờ anh mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Những chuyện này khẳng định đều là do bố mẹ sai vợ mình làm, hơn nữa ông bà còn không cho con dâu kể mọi chuyện với chồng. Trong khi đó, mỗi lần chồng Hoài đi làm về, mẹ anh sẽ chỉ toàn nói những lời hay ý đẹp, thể hiện bà đối tốt với con dâu thế nào.

Càng nghĩ chồng Hoài càng giận. Anh thế nào cũng không nghĩ tới, vợ anh mang thai, lại bị bố anh đối xử tệ như vậy. Thế nên, ngay lập tức, anh đưa bố mẹ trở về quê. Kiểu gì thì anh cũng không thể để vợ mình phải chịu loại khổ sở này.

Giữa chữ “hiếu” và chữ “tình”, người đàn ông sáng suốt là người biết đánh giá tình hình để có sự lựa chọn đúng đắn xem nên đứng về phía nào. Đặc biệt, người đàn ông chân chính cần bảo vệ được vợ con mình trong mọi tình huống. 

Nửa đêm bắt vợ đi giặt quần áo, sáng dậy tôi đứng hình vì...

Tỉnh dậy không thấy vợ nằm cạnh, tôi đoán cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Thế mà ở trong bếp không có ai, bóng dáng vợ chẳng thấy đâu.

Tôi cưới vợ cách đây nửa năm. Gần đám cưới thì cô ấy bị mất việc. Tuy nhiên tôi cũng chẳng chê trách gì vì không cần vợ phải kiếm ra nhiều tiền. Cô ấy nghỉ việc luôn ở nhà chăm sóc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chờ sinh con và chăm con nhỏ cũng được. Nhà tôi chẳng khó khăn, lương thưởng của tôi cũng đủ lo cho vợ con.

Cưới xong vợ tôi muốn tìm việc nhưng khổ nỗi nộp hồ sơ vài chỗ vẫn chưa được. Tôi bảo vợ năng lực chuyên môn không tốt thì chú tâm vào vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Song cô ấy vẫn trông ngóng đi làm, muốn độc lập. Tất nhiên trong thời gian vợ chưa có việc thì cô ấy phải đảm nhận cơm nước, việc nhà.

Từ chối lời cầu hôn của người lương 50 triệu, hôm sau tôi sốc vì...

Những ngày đầu được anh tán tỉnh, tôi rất hãnh diện với những người xung quanh. Anh còn đưa tôi đi đến nhiều nơi vui chơi hay những nhà hàng sang trọng.

Tôi năm nay 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm ở thành phố. Tôi nghĩ mình sẽ lập nghiệp ở nơi này để có cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Bố mẹ tôi sống ở quê, chỉ làm công nhân bình thường nên tôi càng phải cố gắng để báo ơn cho bố mẹ.

Thời đại học, ai cũng khen ngợi tôi có ngoại hình bắt mắt, vóc dáng đẹp. Dù có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng, tôi lại lựa chọn yêu anh chàng lớp trưởng cùng lớp. Anh là người đẹp trai, học giỏi và có tài ăn nói nên tôi thích ngay từ lúc vào lớp. Cứ nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt đẹp nhưng lúc ra trường, anh cũng nghe theo lời bố mẹ, về quê làm việc, còn tôi thì không cùng chí hướng nên đã chia tay, đường ai nấy đi.

Tâm sự đắng chát của U40 phải lòng huấn luyện viên thể hình điển trai

Sự tâm lý, dịu dàng cùng những lời nói ngọt ngào của bạn khiến tôi đắm chìm vào thứ tình cảm mà mình tưởng là tình yêu.

Tôi năm nay 38 tuổi, làm tự do. Về kinh tế, tuy gia đình tôi không phải giàu có nhưng cũng gọi là có "của ăn, của để".