Đẫm nước mắt đám tang bí thư xã bị sát hại dã man

(Kiến Thức) - Hàng trăm người đã đưa tiễn bí thư xã bị sát hại dã man về nơi an nghỉ trong nỗi đau đớn xen lẫn sự căm phẫn...

Con trai nạn nhân ôm di ảnh cha.
 Con trai nạn nhân ôm di ảnh cha.
Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Tuy, bí thư xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, bị chết thảm với 8 nhát dao ngay trước cổng nhà.
Ông được đưa đi an táng tại nghĩa trang thôn Tứ Kỳ Hạ sau khi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hải Phòng).
 Ông được đưa đi an táng tại nghĩa trang thôn Tứ Kỳ Hạ sau khi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hải Phòng).
Ông Phú Văn Năm (sinh năm 1965, cùng thôn với nạn nhân) kể lại, khoảng 19h 40 ngày 2/1, khi đi chơi về thì thấy ông Tuy nằm úp mặt xuống đường. Ông Năm đến gần thì thấy mặt ông Tuy bê bết máu và còn thở nhẹ, tay vẫn cử động.
Ông Năm gọi người nhà ông Tuy cùng Trạm trưởng Trạm Y tế xã đến khám thì phát hiện ông Tuy bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, mất nhiều máu, bất tỉnh. Ông Tuy tử vong sau đó.
Rất nhiều người đưa ông Tuy về nơi an nghỉ cuối cùng.
 Rất nhiều người đưa ông Tuy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngay khi xảy ra án mạng, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra.

100 triệu đưa bố kiều nữ nghi cưỡng dâm: Vợ Phó C.An Hải Dương nói gì?

(Kiến Thức) - “Lúc đầu ông C. đòi thêm 500 triệu thì không kiện tụng, sau đó đòi lên 600 triệu. Vân Anh, con gái tôi bảo đưa cho ông bà 100 triệu cho xong...”, bà Tuyết cho biết.

Như Kiến Thức đưa tin về việc gia đình kiều nữ Phạm Thị Thanh N. nộp đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương về chuyện bán nhà đất tại số 4/286 đường Điện Biên Phủ, vì cho rằng, đó là khởi đầu của mọi tin đồn về chị N. dùng thuốc kích dục để cưỡng dâm hàng loạt taxi, đồng thời khẳng định: Đó là mua bán chui và không có giá trị pháp lý khi chị N bị loạn tâm thần, trí óc không được tỉnh táo. Hơn nữa, trước đó, N. đã viết giấy trao tặng cho bố mẹ có sự chứng kiến của đại diện địa phương. 
“Cách đây ít hôm, gia đình bà Đào Thị Tuyết có đến xin lỗi và đưa gia đình tôi 100 triệu đề nghị rút đơn kiện. Điều này có khó hiểu không?”, ông C đưa thông tin và đặt nghi vấn.

Chân dung em ruột cắt chân chị gái u não

(Kiến Thức) - Anh Khương chưa lập gia đình, chưa để mất lòng một ai; luôn cố gắng cùng mọi người trong nhà chăm sóc cho bố mẹ già rất chu đáo...

Chiều 3/1/2014, sau khi xảy ra vụ việc em ruột cắt chân chị gái - bệnh nhân u não đang điều trị tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội, PV Kiến Thức đã tìm đến khu tập thể A4(KTT) phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội - là nơi ở của đối tượng Trần Tuấn Khương. Và dường như, nhiều người dân sống tại đây hết sức bàng hoàng và kinh hãi. Họ thực sự thấy bất ngờ khi nghe được thông tin của vụ việc.
Bà Trần Thị Dung bệnh nhân u não, là nạn nhân bị chính em ruột cắt chân.
 Bà Trần Thị Dung bệnh nhân u não, là nạn nhân bị chính em ruột cắt chân.