“Đại gia” Sài Gòn bị cướp... dân lao vào “hôi của”

(Kiến Thức) - Thấy nạn nhân bị bọn dàn cảnh móc túi làm văng tung tóe tiền trên đường, một số kẻ đã lợi dụng chôm luôn...

Ngày 17/10, Công an quận 3-TPHCM vừa tiếp nhận hồ sơ một vụ dàn cảnh trộm tài sản xảy ra trên địa bàn phường 6, quận 3 và nạn nhân là ông Vũ Trường Chính (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Giám đốc chi nhánh của một tổng công ty xây dựng ở TP.
Khai báo với CQĐT, ông Chính cho biết: Khoảng 9h30 ngày 16/10, ông để cọc tiền mệnh giá 500.000 ngàn (tổng cộng 50 triệu đồng) và chiếc ĐTDĐ Iphone 5 trong túi quần chạy xe máy về nộp tiền tại một ngân hàng ở quận 1. Khi đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (phường 6, quận 3), ông Chính dừng chờ đèn giao thông thì bất ngờ từ phía sau, 2 thanh niên đi chung xe máy ép sát và tên ngồi sau thọc tay vào lấy cọc tiền. 
Ông Chính và chiếc xe máy mà bọn tội phạm bỏ lại.
Ông Chính và chiếc xe máy mà bọn tội phạm bỏ lại.
Ông Chính phát hiện, liền chộp tay tên cướp khiến đối tượng bị té, làm văng tung tóe hàng trăm tờ tiền 500 ngàn xuống đường.
Lúc này, tên cầm lái bị người dân chặn lại nên vứt xe chạy bộ lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Điều đáng nói là rất nhiều người đi đường dừng lại để nhặt tiền, rồi bỏ đi mà không hỗ trợ ông Chính giữ tên cướp.
Tuy nhiên, có một người dân nhặt được hơn 30 triệu đồng trả lại ông Chính; số tiền còn lại đã bị người đi đường lấy mất.

“Soi” đường phố Hà Nội... tìm đường Võ Nguyên Giáp

(Kiến Thức) - Đường Thanh Niên sạch đẹp, rợp bóng cây, lồng lộng gió, QL 1A dài rộng thênh thang... Chọn đường nào để mang tên Đại tướng vẫn là vấn đề khiến nhiều người tranh cãi. 

Những ngày qua, trước nỗi đau của hàng triệu người dân Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có rất nhiều ý kiến đề xuất thực hiện những công trình tưởng nhớ và ghi nhận công đức của Đại tướng, trong đó có đề xuất chọn đặt tên cho một con đường mang tên Võ Nguyên Giáp.

Nam tiếp viên nghi bị đánh chết đầy bí ẩn

(Kiến Thức) - Nạn nhân tử vong với vết thương nặng vùng đầu và phần ngực. Tại hiện trường, máu vương đầy đường và có cục đá to dính đầy máu trong bãi cỏ.

Chiều 16/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Phạm Văn Hải (25 tuổi, quê tỉnh Phú Yên), tiếp viên nhà hàng Đại Dương Xanh, quận Phú Nhuận.
Hiện trường nơi xảy ra nghi án nam tiếp viên bị sát hại
 Hiện trường nơi xảy ra nghi án nam tiếp viên bị sát hại
Theo thông tin ban đầu từ những đồng nghiệp, rạng sáng cùng ngày, anh Hải điều khiển xe máy tay ga lưu thông trên XLHN về nhà trọ ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức và chưa rõ nguyên nhân vì sao người đi đường phát hiện anh Hải nằm bất động trên đường song hành XLHN (cạnh công trình đường sắt Đô thị, thuộc phường Trường Thọ) với vết thương nặng trên đầu đầy máu, nên đưa đi bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.