Đã cứu được 3 thủy thủ trôi dạt trên biển

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 8/8 đã cứu được 3 thủy thủ bị trôi dạt trên biển.

Rạng sáng ngày 8/8, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng đã điều động tàu cứu hộ tiếp cận hiện trường. Do sóng gió lớn nên chỉ có 2 thủy thủ đủ sức khỏe leo lên tàu cứu hộ. Đến 6h cùng ngày tiếp tục điều động tàu ra hiện trường, đến 8h thì cứu được 1 thủy thủ còn lại.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trước đó, vào tối ngày 7/8, bão số 6 di chuyển vào Thanh Hóa kèm theo sức gió cấp 8, cấp 9. Một chiếc sà lan đang thi công nạo vét lần đầu các công trình biển tại Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) đã bị đứt dây neo và trôi dạt vào vùng biển Nghệ An.
Trên sà lan lúc đó có 3 người là Nguyễn Văn Bắc, Đinh Văn Ước, Võ Văn Cường trong tình trạng không có lương thực, gió rét, tính mạng thủy thủ bị đe dọa nghiêm trọng.
Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cùng với lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cố gắng giữ liên lạc với 3 thủy thủ qua sóng điện thoại di động, đồng thời hướng dẫn họ giữ vững bánh lái, không để gió bão làm lật sà lan, chờ đợi thời tiết nguy hiểm qua đi và các lực lượng cứu nạn đến cứu.

Tận mắt sóng biển “bom tấn” cao chục mét ở Đồ Sơn

Bão số 6 kết hợp nước triều dâng tạo ra những đợt sóng dữ đang dội vào khu vực bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng).

Chiều 7/8, hàng trăm chiếc thuyền của ngư dân Đồ Sơn đã được cột chặt vào nhau trong âu thuyền tránh bão.
 Chiều 7/8, hàng trăm chiếc thuyền của ngư dân Đồ Sơn đã được cột chặt vào nhau trong âu thuyền tránh bão.
Thủy triều dâng cao từ 16h chiều.
 Thủy triều dâng cao từ 16h chiều.

“Cứ có phong bì là... thanh - kiu!“

(Kiến Thức) - Có một thực tế là mỗi lần nghe có đoàn thanh tra nọ kia về là cơ sở bị thanh tra sẽ lại nói đùa với nhau rằng: "Thanh tra thanh mẹ thanh trì - Cứ có phong bì là nó thanh kiu".

PGS.TS Bùi Văn Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính cảnh báo như vậy nhân việc
 Bộ GTVT thành lập 7 đoàn thanh tra do 7 thứ trưởng phụ trách đi thanh tra tại các tỉnh. 

Hãy nghe dân, đừng nghe báo cáo

Chùm ảnh: Sau một đêm, Ngư Lộc tan hoang vì bão

(Kiến Thức) - Sáng nay (8/8), PV Kiến Thức đã có mặt tại xã ven biển của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) ghi nhận lại những hình ảnh thiệt hại do bão số 6 gây ra.

22h ngày 7/8, bão số 6 đã gây gió to và mưa lớn tại các vùng ven biển Thanh Hóa. Trong ảnh, một chòi canh ngao ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc bị gió bão hất văng vào bờ biển ngay trong đêm.
22h ngày 7/8, bão số 6 đã gây gió to và mưa lớn tại các vùng ven biển Thanh Hóa. Trong ảnh, một chòi canh ngao ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc bị gió bão hất văng vào bờ biển ngay trong đêm.
Lều bạt liêu xiêu.
Lều bạt liêu xiêu. 



Chỉ sau một đêm, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc... tan hoang.
Chỉ sau một đêm, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc... tan hoang.


Một bức tường của một hộ dân không chịu nổi sức gió của bão số 6.
Một bức tường của một hộ dân không chịu nổi sức gió của bão số 6.
Nhiều ngôi nhà ven biển bị gió bão làm tốc mái, hư hỏng.
 Nhiều ngôi nhà ven biển bị gió bão làm tốc mái, hư hỏng.
 
Nhiều chiếc biển quảng cáo bị gió thổi bay biến.
Nhiều chiếc biển quảng cáo bị gió thổi bay biến.
 
 
Gió mạnh đã làm tấm biển quảng cáo rơi xuống, đứt cả đường điện.
 Gió mạnh đã làm tấm biển quảng cáo rơi xuống, đứt cả đường điện.
 
Đi ngược về thị trấn huyện Hậu Lộc, dọc đường đầy những cây to cũng bị gãy.
 Đi ngược về thị trấn huyện Hậu Lộc, dọc đường đầy những cây to cũng bị gãy.
 
Cây làm đổ cả bức tường của Công ty Điện lực huyện Hậu Lộc.
 Cây làm đổ cả bức tường của Công ty Điện lực huyện Hậu Lộc.
Cửa hàng tại thị trấn huyện Hậu Lộc bị cây đè nát phần mái hiên.
 Cửa hàng tại thị trấn huyện Hậu Lộc bị cây đè nát phần mái hiên.