Cứu sống hai cậu cháu bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng

Trong quá trình tắm biển, hai cậu cháu ở Đà Nẵng bị sóng cuốn trôi. Rất may, lực lượng Biên phòng ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 13/5, thông tin từ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Chiểu (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân cứu sống 2 cậu, cháu tắm biển bị đuối nước ở khu vực quận Liên Chiểu.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/5, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Chiểu, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người đuối nước tại khu vực biển Liên Chiểu.

cuu-nguoi-983-900.jpg
Lực lượng chức năng thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ lập tức phối hợp cùng người dân ra cứu nạn. Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào vào bờ, lực lượng chức năng đã thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo, đồng thời gọi cấp cứu đưa nạn nhân về Bệnh viện đa khoa quận Liên Chiểu.

Được biết, hai nạn nhân là cậu cháu, gồm: anh N.Đ.M. (26 tuổi, quê ở Ninh Bình) tới Đà Nẵng du lịch; cháu T.H.Đ. (7 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc). Sau giờ đi học về, hai cậu cháu rủ nhau xuống tắm biển, không may cháu Đ. bị sóng cuốn ra xa, anh M. thấy vậy liền bơi ra cứu. Tuy nhiên, sóng quá lớn nên anh M. cũng bị cuốn trôi, đuối sức.

Trước đó, chiều 10/5, tại bãi biển Nam Ô (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm hai em học sinh THCS tại huyện Hoà tử vong.

Đang nhậu nhảy xuống hồ thủy điện bơi, người đàn ông bị đuối nước

Trong quá trình ngồi ăn nhậu, ông Đ.P bất ngờ nhảy xuống hồ thủy điện Cần Đơn (Bình Phước) bơi thì không may bị chìm mất tích.

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước tại hồ thủy điện Cần Đơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 11/5, ông Đ.P. (SN 1976, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Bình Phước) cùng một số người khác tổ chức giao lưu ăn nhậu tại khu vực hồ thủy điện Cần Đơn, thuộc ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp).

Giành lại sự sống cho bé trai 12 tuổi xuất huyết tiêu hóa nguy kịch

Nhờ can thiệp khẩn cấp và sự phối hợp liên viện giữa các bác sĩ chuyên khoa, bé trai 12 tuổi bị sốc mất máu do xuất huyết tiêu hoá đã được cứu sống trong gang tấc.

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nặng dẫn đến sốc mất máu nguy kịch.
Theo lời kể từ gia đình, bé bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, nôn ra máu đỏ tươi. Khi đến bệnh viện, tình trạng nôn và tiêu máu tiếp diễn, khiến bé rơi vào sốc mất máu nặng, mạch nhanh, da xanh tái, tri giác lơ mơ và tụt huyết áp.
Ngay lập tức, bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch chống sốc và truyền khẩn cấp 30 đơn vị các chế phẩm máu gồm: hồng cầu, huyết tương, kết tủa lạnh và tiểu cầu. Tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa cải thiện.
Cuu song be trai 12 tuoi xuat huyet tieu hoa nguy kich
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi/Ảnh BV Nhi Đồng, TP Cần Thơ.
Dưới sự chỉ đạo của BS.CKII Ông Huy Thanh, các bác sĩ khoa Hồi sức và Tiêu hóa đã phối hợp cùng ê-kíp nội soi từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành hội chẩn khẩn cấp. Bé được thực hiện nội soi tiêu hóa để xác định và cầm điểm chảy máu.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ, điểm chảy máu đã được kiểm soát thành công. Sau can thiệp, bé dần ổn định, không còn tiêu máu thêm, các dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt – mạch: 100 lần/phút, huyết áp: 122/70 mmHg, nhiệt độ: 37,2°C, Hct: 36%.
Tinh thần trách nhiệm, chuyên môn cao và sự hỗ trợ liên viện đã giúp giành lại sự sống cho một bệnh nhi trong gang tấc.