Cuồng yêu, truy sát 2 chị em người tình rồi tự tử

(Kiến Thức) - Bị chia tay, gã thanh niên đến phòng trọ truy sát người tình và em ruột chị này rồi dùng dao tự sát. Hậu quả 1 người chết, 2 người đang nguy kịch.

Chiều ngày 20/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang có mặt tại căn phòng trọ ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để khám nghiệm điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 người thương vong.
Hiện trường vụ án mạng có rất đông người hiếu kỳ theo dõi.
Hiện trường vụ án mạng có rất đông người hiếu kỳ theo dõi.
Cùng thời điểm này, kẻ thủ ác Hà Quang Tiếp (30 tuổi, quê Thái Nguyên) và nạn nhân Đào Bích Thương (26 tuổi, quê Bình Định) vẫn đang hôn mê tại bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, dù đã có vợ con nhưng Tiếp vẫn quan hệ tình cảm với chị Thương. Tuy nhiên gần tháng nay, phát hiện người yêu đã có gia đình, chị Thương quyết liệt chia tay nhưng Tiếp vẫn cố níu kéo và thường xuyên đến phòng trọ của 2 chị em Thương và Đào Bích Thắm (22 tuổi) để chửi bới, hăm dọa.
Sáng sớm ngày 20/9, Tiếp thủ con dao trong người tìm đến phòng trọ gây sự rồi bất ngờ đâm liên tiếp chị Thương. Nạn nhân bỏ chạy ra đường truy hô, lúc đó Tiếp tiếp tục đâm nhiều nhát vào em gái người yêu là chị Đào rồi dùng dao đâm vào bụng mình tự sát.
Người dân đã nhanh chóng đưa cả 3 đi bệnh viện huyện Nhơn Trạch cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích nặng, chị Đào Bích Thắm đã tử vong trên đường.

Một người bị mắc kẹt, chết trên cây do lũ

(Kiến Thức) - Một thi thể được phát hiện mắc ở trên cây trong tổng số 11 người được xác định là đã mất tích do lũ cuốn trôi tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Theo phản ánh của nhiều người dân địa phương, vào thời điểm trên, một nhóm 12 người ở xã Cư-Kbang, huyện Ea Súp đi làm rẫy tại khu vực giáp ranh xã Cư-Kbang và xã Ia-Lơi thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. 
Lũ lụt càn quét tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) trong những ngày qua.
 Lũ lụt càn quét tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) trong những ngày qua.
Anh Đào Văn Thành đi cùng nhóm đã may mắn thoát chết, 11 người còn lại đều bị nước lũ cuốn trôi, được xác định là mất tích. Trong những nạn nhân mất tích, có 6 thành viên trong một gia đình, số còn lại là quan hệ vợ chồng, mẹ con.

Còn lại gì sau vụ cháy TTTM Hải Dương?

(Kiến Thức) - Sau khi TTTM Hải Dương xảy ra cháy kinh hoàng, thiêu đốt hàng trăm tỷ đồng của bà con tiểu thương, nơi buôn bán sầm uất nhất tỉnh Hải Dương đến thời điểm ngày 19/9 còn lại những gì?

Vụ cháy đã thiêu trụi nhiều tài sản giá trị lên đến 500 tỷ đồng.
Vụ cháy đã thiêu trụi nhiều tài sản giá trị lên đến 500 tỷ đồng.
Những gì còn sót lại chỉ là đống tro tàn và sắt vụn.
Những gì còn sót lại chỉ là đống tro tàn và sắt vụn. 
Và quang cảnh đổ vỡ phía bên ngoài.
 Và quang cảnh đổ vỡ phía bên ngoài.
Lực lượng chức năng tiến hành khảo sát hiện trường vụ cháy.
Lực lượng chức năng tiến hành khảo sát hiện trường vụ cháy.
Kết quả đã thu được một số bình cứu hỏa mini để điều tra, ngoài ra theo lực lượng chức năng, trên tầng 3 tòa nhà vẫn còn chục gian hàng chưa bị lửa xâm lấn.
Kết quả đã thu được một số bình cứu hỏa mini để điều tra, ngoài ra theo lực lượng chức năng, trên tầng 3 tòa nhà vẫn còn chục gian hàng chưa bị lửa xâm lấn. 
Do công trình có thể sập bất cứ lúc nào nên UBND TP Hải Dương đã di dời một số hộ dân sống phía sau TTTM ra khỏi vùng nguy hiểm.
Do công trình có thể sập bất cứ lúc nào nên UBND TP Hải Dương đã di dời một số hộ dân sống phía sau TTTM ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Trần Anh Vũ, Phó chủ tịch phường Trần Phú (TP Hải Dương) cho biết, dù bố trí nơi tạm trú cho bà con sơ tán nhưng họ đã tự nguyện về nhà người thân tá túc.
Ông Trần Anh Vũ, Phó chủ tịch phường Trần Phú (TP Hải Dương) cho biết, dù bố trí nơi tạm trú cho bà con sơ tán nhưng họ đã tự nguyện về nhà người thân tá túc. 
Để lại quanh cảnh... vắng lặng.
 Để lại quanh cảnh... vắng lặng.
Mấy ai ngờ nơi buôn bán sầm uất nhộn nhịp nhất tỉnh Hải Dương giờ trơ trọi như thế này.
 Mấy ai ngờ nơi buôn bán sầm uất nhộn nhịp nhất tỉnh Hải Dương giờ trơ trọi như thế này.