CSGT Hưng Yên tử nạn khi làm nhiệm vụ: Truy tìm xe bỏ trốn

(Kiến Thức) - Ngoài hai chiếc xe trong vụ tai nạn khiến CSGT thiệt mạng thì còn có một chiếc xe liên quan trực tiếp nhưng đã rời bỏ hiện trường.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h ngày 10/11, trên Km 2 + 700, QL 39A, địa phận xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khiến đồng chí Đào Văn Đồng (SN 1989, trú tại Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Hưng Yên), hiện công tác tại Đội CSGT- TTCĐ, Công an huyện Yên Mỹ tử vong, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó trưởng Công an huyện Yên Mỹ.
Trao đổi với PV Kiến Thức, đồng chí Nguyễn Văn Giang cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, theo các nhân chứng , ngoài phương tiện do đồng chí Đồng điều khiển và phương tiện do chị Vũ Thị Thùy điều khiển còn có một phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nhưng đã rời bỏ khỏi hiện trường.
Lời khai của chị Vũ Thị Thùy với cơ quan điều tra cho biết, khoảng 14h kém ngày 10/11, chị Thùy đi xe từ KCN Thăng Long 2 về phòng trọ theo hướng Phố Nối – Hưng Yên. Đến địa phận xã Liêu Xá, chị thấy xe CSGT do đồng chí Đồng điều khiển va chạm với một xe máy do một thanh niên đi cùng chiều sau đó va chạm vào xe của chị Thùy đang đi hướng ngược chiều. Tuy nhiên, sau đó, thanh niên này đã điều khiển xe máy rời bỏ hiện trường.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.
“Lời khai của chị Thùy cũng trùng với lời khai của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ việc. Theo lời các nhân chứng, thanh niên điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường có đặc điểm nhận dạng còn rất trẻ, mặc áo khoác màu đen, quần đen, chiếc xe mà thanh niên này điều khiển là xe Wave. Do thời điểm xảy ra vụ việc diễn biến nhanh nên các nhân chứng không nhận dạng được biển số. Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm chiếc xe này để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, đồng chí Nguyễn Văn Giang cho biết.
Nói về việc CSGT Đào Văn Đồng tử nạn, đồng chí Giang cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đồng chí Đồng đang đèo theo anh Nguyễn Công Du đi lên Bệnh viện ĐK Phố Nối giải quyết vụ tai nạn cách đó nửa tháng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn khá nhanh, anh Du khai khi xảy ra tai nạn anh đang xem điện thoại nên không theo dõi được diễn biến.
Nhận xét về CSGT Đào Văn Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Giang cho biết: "Đồng chí Đồng mới về công tác tại Công an huyện Yên Mỹ từ tháng 3/2014. Dù là chiến sĩ trẻ nhưng Đồng luôn cố gắng rèn luyện theo chiều hướng tích cực và đã có nhiều thành tích, liên tục được nhận giấy khen, được đồng nghiệp cũng như nhân dân yêu quý. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Đồng éo le do gia đình chủ yếu làm nông nghiệp. Đồng là con trai duy nhất trong nhà, trên Đồng còn có hai chị gái. Đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đồng vẫn chưa lập gia đình".
Theo Phó trưởng Công an huyện Yên Mỹ, Nguyễn Văn Giang, việc chiến sĩ Đào Văn Đồng tử nạn khi đi làm nhiệm vụ là nỗi mất mát không chỉ của gia đình mà còn của các cán bộ công an huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do các nhân chứng không kịp giữ lại chiếc xe thứ 3 liên quan đến vụ tai nạn.
“Khi xảy ra vụ tai nạn, hầu hết người dân đều tò mò đứng xem mà không có ý thức bảo vệ hiện trường, không chú ý xem người tai nạn bị thương ra làm sao…”, đồng chí Giang nhìn nhận.
Phó trưởng CA huyện Yên Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Giang, trao đổi với PV Kiến Thức.
Phó trưởng CA huyện Yên Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Giang, trao đổi với PV Kiến Thức. 
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 14h ngày 10/11, trên Km 2 + 700, QL 39A, địa phận xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trên đường đi điều tra tai nạn, đồng chí CSGT Đào Văn Đồng gặp nạn tử vong.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ…

Bắt cóc phụ nữ, đòi chuộc 700 triệu chưa thành, giết luôn con tin

Trong lúc đang tìm vợ, anh Tuấn nhận được tin nhắn từ một số máy lạ nói đã bắt cóc vợ anh và yêu cầu đưa 700 triệu đồng tiền chuộc.

Tối 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Quảng Trực (Tuy Đức - Đăk Nông). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1974, ngụ xã Quảng Trực) bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.
Theo thông tin từ gia đình người bị hại, ngày 10/11, chị Thắm nhận được điện thoại từ một số máy của người lạ rủ đi mua khoai lang sắp thu hoạch. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, không thấy chị Thắm về nhà, điện thoại thì không liên lạc được nên mọi người đi tìm.

Cảnh hoang tàn của làng văn hóa 3.200 tỷ đồng ở Hà Nội

Tình trạng hoang tàn ở Làng Văn hoá du lịch các Dân tộc VN (Đồng Mô, Hà Nội) từng được đầu tư hơn 3.200 tỷ, nhiều người cảm thấy xót xa.

Một góc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (Hà Nội) - nơi từng được tổ chức lễ khai trương tưng bừng hồi tháng 10/2010, và đón du khách mọi miền về tham quan nhân đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 Một góc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (Hà Nội) - nơi từng được tổ chức lễ khai trương tưng bừng hồi tháng 10/2010, và đón du khách mọi miền về tham quan nhân đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tận mục hầm đường bộ Bộ trưởng Thăng hứa trả cho dân

(Kiến Thức) - Sáng nay (12/11), hầm chui cho dân thôn Sơn Du, Đông Anh, Hà Nội được hoàn thành theo lời hứa của Bộ trưởng Thăng chỉ sau hơn 3 ngày thi công.

Hầm đường bộ nối liền từ xóm ra các cánh đồng ở thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội nằm trên dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài.
 Hầm đường bộ nối liền từ xóm ra các cánh đồng ở thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội nằm trên dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài. 

Hầm đường có tổng chiều dài là 230m, bề rộng của đường hầm là 4m.
 Hầm đường có tổng chiều dài là 230m, bề rộng của đường hầm là 4m.

Trước đó, ngày 8/11, biết tin Bộ trưởng Thăng đi kiểm tra dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài nhiều bà con thôn Sơn Du đã "bao vây" Bộ trưởng Thăng kiến nghị làm hầm chui, bởi nếu không có hầm chui bà con sẽ phải đi ra cánh đồng với quãng đường rất xa.
 Trước đó, ngày 8/11, biết tin Bộ trưởng Thăng đi kiểm tra dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài nhiều bà con thôn Sơn Du đã "bao vây" Bộ trưởng Thăng kiến nghị làm hầm chui, bởi nếu không có hầm chui bà con sẽ phải đi ra cánh đồng với quãng đường rất xa.

Đáp ứng nguyện vọng của bà con, đúng 5h30 sáng 12/11, Bộ trưởng Thăng đã "trả" hầm đường chui đúng hẹn cho bà con thôn Sơn Du trước ngày 13/11.
 Đáp ứng nguyện vọng của bà con, đúng 5h30 sáng 12/11, Bộ trưởng Thăng đã "trả" hầm đường chui đúng hẹn cho bà con thôn Sơn Du trước ngày 13/11. 

Đường hầm chui liên thôn Sơn Du nằm ở phía dưới đường nối Nhật Tân - Nội Bài.
 Đường hầm chui liên thôn Sơn Du nằm ở phía dưới đường nối Nhật Tân - Nội Bài.
Cận cảnh con đường bê tông 500m+200m được nối dài qua hai bên hầm chui dân sinh tại thôn Sơn Du.
 Cận cảnh con đường bê tông 500m+200m được nối dài qua hai bên hầm chui dân sinh tại thôn Sơn Du.

Ghi nhận của phóng viên Kiến Thức, nhiều người dân thôn Sơn Du tỏ ra phấn khởi khi họ có được hầm đường chui. Từ nay người dân sẽ không phải mất nhiều thời gian đi vòng vèo mới ra được đồng sản xuất.
 Ghi nhận của phóng viên Kiến Thức, nhiều người dân thôn Sơn Du tỏ ra phấn khởi khi họ có được hầm đường chui. Từ nay người dân sẽ không phải mất nhiều thời gian đi vòng vèo mới ra được đồng sản xuất.

Ông Lê Văn Hè (người dân) chia sẻ: "Nhà tôi có 5 sào ruộng ở cánh đồng Khê Nữ, nếu đi đường cũ ra đồng xa lắm, mất nhiều thời gian nữa. Nay có hầm đường chui tốt hơn rất nhiều, đi đường lại gần. Bà con chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Thăng nhiều lắm!".
 Ông Lê Văn Hè (người dân) chia sẻ: "Nhà tôi có 5 sào ruộng ở cánh đồng Khê Nữ, nếu đi đường cũ ra đồng xa lắm, mất nhiều thời gian nữa. Nay có hầm đường chui tốt hơn rất nhiều, đi đường lại gần. Bà con chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Thăng nhiều lắm!".