Công an “dỏm” bảnh chọe... lừa tình nữ giảng viên

(Kiến Thức) - Để chiếm lòng người đẹp là giảng viên đại học, Trần Quốc Thái liền xưng hô đang công tác tại Tổng Cục III, Bộ Công an. Ngay sau đó, đối tượng này đã hiện hình là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.

Thông tin từ VKSND Đắk Lắk ngày 10/10 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thái (21 tuổi), ngụ tại xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139, Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2013, trong một lần lang thang trên mạng, chị Lê Thị Thanh Thương (25 tuổi), giảng viên một trường đại học tại tỉnh Bình Dương tình cờ quen một người giới thiệu là Phạm Trịnh Hoài Ân, đang công tác tại Tổng Cục III, Bộ Công an. 
Sau nhiều ngày trò chuyện trên mạng, chị Thương bị vẻ ngoài hòa nhoáng, lời nói ngọt như đường cùng bộ quân phục mang hàm đại úy của Hoài Ân mê hoặc. Biết nữ giảng viên trẻ bị đã nao nao lòng, thanh niên ngày quyết định gặp mặt nói chuyện. Sau lần gặp gỡ ấy, họ thường xuyên hẹn hò, tình cảm hai người ngày càng khăng khít và thời gian sau họ trở thành đôi tình nhân.
Chân dung bảnh bao của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp
 Chân dung bảnh bao của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp
Ngày 29/5/2013, gia đình có giỗ nên chị Thương rủ Ân về nhà mình tại thôn 1, xã EaSol, huyện EaH’leo (Đắk Lắk) chơi, đồng thời giới thiệu với bố mẹ biết người yêu công tác tại Tổng Cục III, Bộ Công an. Về phía gia đình chị Thương, khi hay tin con gái có người yêu đang rất trẻ mà đã mang hàm đại úy, lại công tác tại Tổng Cục III thì rất vui mừng, ra sức vun vén tình yêu cho con gái.
Ngày 1/6/2013, trước khi chở chị Thương đi thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) chơi, Ân nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt chiếc máy tính xách tay của chị Thương, gã nói với người yêu là một đồng nghiệp đang công tác tại công an tỉnh Đắk Nông muốn nhờ y cài phần mềm phòng chống tội phạm. Không chút suy nghĩ, chị Thương liền đưa máy tính cho Ân sử dụng. Sang thị xã Gia Nghĩa, Ân giấu chị Thương đem chiếc máy tính đi bán với giá 2.450.000 đồng, mà chị Thương không hề biết.
Lại nói về chuyện gia đình chị Thương, Ân lúc nào cũng “nổ” là quen biết thân thiết với những người có chức vụ cao trong ngành công an. Với tài ăn nói, không mấy lúc tên lừa đảo này đã “lòe” được tất cả mọi người. Nạn nhân thư hai dính lừa của hắn là anh Trần Đăng Hưng, ngụ tại xã EaSol, huyện Ea H’Leo. Ân nhận 14 triệu đồng của anh Hưng rồi hứa xin việc làm ổn định tại cơ quan nhà nước.
Với bản tính xảo quyệt, lừa đảo chuyên nghiệp, khi đã lấy 14 triệu của anh Hưng, Ân lại lân la làm quen với anh Bùi Lý Huỳnh ở thôn 1, xã EaSol và tự xưng là công an, có thể xin việc cho những ai có nhu cầu đi lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Ân tiếp tục lấy được 34 triệu đồng của anh Bùi Duy Phương, là cháu của anh Huỳnh. Sau khi nhận được tiền trong tay, tên lừa đảo này đã nhanh chân rời khỏi tỉnh Đắk Lắk cùng chiếc xe tay ga gã mượn của anh rễ chị Thương.
Con rể tương lai bỗng “mất tích” cùng chiếc xe tay ga và 48 triệu đồng lừa đảo của anh Phương, anh Hưng, gia đình chị Thương đã đem tất cả đầu đuôi mọi chuyện trình báo với công an huyện Ea H’leo. Sau nhiều ngày dày công truy tìm, cơ quan điều tra bất ngờ phát hiện hình ảnh Ân xuất hiện trên mạng xã hội trong quân phục ngành công an, mang hàm đại úy.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Phạm Trinh Hoài Ân tên thật là Trần Quốc Thái (21 tuổi), trú tại 1/2, âp Xuân Thới Đông I, xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP HCM. Vào thời điểm này, Trần Quốc Thái đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 5, TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP HCM.
Ngày 9/10 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thái về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và xử lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
• Tên nữ nạn nhân đã được thay đổi

Bàn về “thế rồng bay, voi phục” khu an nghỉ Đại tướng

(Kiến Thức) - Nhìn từ trên cao, khu an nghỉ như một bức tranh phong thủy hữu tình với thế rồng bay, voi phục: “lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển” hiếm nơi nào có được.

Trưởng thôn Thọ Sơn, ông Trần Ngọc Tri (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho biết, khu vực Vũng Chùa có địa thế độc nhất vô nhị. Đại tướng chọn đây làm nơi an nghỉ đều có lý do riêng của Đại tướng. Nhưng qua đó, thấy thêm tài hiểu biết về phong thủy của Đại tướng bởi Núi rồng không chỉ đẹp về phong cảnh, thế núi, hướng biển, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều câu chuyện và di tích rất đặc biệt. Tại đây, trước kia có dấu tích của một ngôi chùa linh thiêng, nên người dân địa phương gọi là Vũng Chùa. Tuy nhiên, thời gian và bão lũ đã xóa mất dấu tích ngôi chùa này.

Trưởng thôn Thọ Sơn, ông Trần Ngọc Tri (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho biết, khu vực Vũng Chùa có địa thế độc nhất vô nhị. Đại tướng chọn đây làm nơi an nghỉ đều có lý do riêng của Đại tướng. Nhưng qua đó, thấy thêm tài hiểu biết về phong thủy của Đại tướng bởi Núi rồng không chỉ đẹp về phong cảnh, thế núi, hướng biển, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều câu chuyện và di tích rất đặc biệt. Tại đây, trước kia có dấu tích của một ngôi chùa linh thiêng, nên người dân địa phương gọi là Vũng Chùa. Tuy nhiên, thời gian và bão lũ đã xóa mất dấu tích ngôi chùa này.

Hiện nay, tại đây còn có một giếng nước ngọt không bao giờ cạn mà người dân vẫn gọi là giếng Ao Quân. Hơn nữa, Thọ Sơn là ngọn núi có hình dáng và vị trí rất đặc biệt, đầu Rồng hướng ra biển, nếu nhìn từ biển vào sẽ thấy 2 mắt rồng rất đẹp. Nếu nhìn từ phía Bắc sang sẽ thấy được hình mũi của con Rồng đầu hướng ra biển; chếch sang hướng Đông Nam là Đảo Yến, cách đất liền khoảng 1 hải lý. Nhìn từ vị trí Đại tướng an táng có thể quan sát được toàn bộ khu Vũng Chùa - Đảo Yến. Như vậy, có thể thấy, khu đất an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ là địa thế rất đẹp.
Hiện nay, tại đây còn có một giếng nước ngọt không bao giờ cạn mà người dân vẫn gọi là giếng Ao Quân. Hơn nữa, Thọ Sơn là ngọn núi có hình dáng và vị trí rất đặc biệt, đầu Rồng hướng ra biển, nếu nhìn từ biển vào sẽ thấy 2 mắt rồng rất đẹp. Nếu nhìn từ phía Bắc sang sẽ thấy được hình mũi của con Rồng đầu hướng ra biển; chếch sang hướng Đông Nam là Đảo Yến, cách đất liền khoảng 1 hải lý. Nhìn từ vị trí Đại tướng an táng có thể quan sát được toàn bộ khu Vũng Chùa - Đảo Yến. Như vậy, có thể thấy, khu đất an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ là địa thế rất đẹp.
Theo ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đã chọn khu vực Núi Rồng (Vũng Chùa - đảo Yến) để an nghỉ từ năm 2006. Trước khi chọn, gia đình đã đưa Đại tướng xem kỹ sơ đồ vùng đất này và Đại tướng đã đồng ý. Đại tướng cũng đã đến nơi này để xem tận nơi. Đến năm 2007, sau khi xem sơ đồ vũng Chùa - Đảo Yến, Đại tướng đã có quyết định và chính thức ký tên đồng ý chọn nơi an nghỉ tại Vũng Chùa - đảo Yến.
Theo ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đã chọn khu vực Núi Rồng (Vũng Chùa - đảo Yến) để an nghỉ từ năm 2006. Trước khi chọn, gia đình đã đưa Đại tướng xem kỹ sơ đồ vùng đất này và Đại tướng đã đồng ý. Đại tướng cũng đã đến nơi này để xem tận nơi. Đến năm 2007, sau khi xem sơ đồ vũng Chùa - Đảo Yến, Đại tướng đã có quyết định và chính thức ký tên đồng ý chọn nơi an nghỉ tại Vũng Chùa - đảo Yến.
Nói về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, Bí thư tỉnh Quảng Bình, ông Lương Ngọc Bính cho biết: “Vũng Chùa - Đảo Yến là một nơi rất đẹp, tựa lưng vào dãy Hoành Sơn, trước mặt là biển Đông, có Đảo Yến là bức bình phong để chắn giữ phần mộ của Người; đồng thời đây là trung tâm, trung điểm giữa hai đầu đất nước.
Nói về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, Bí thư tỉnh Quảng Bình, ông Lương Ngọc Bính cho biết: “Vũng Chùa - Đảo Yến là một nơi rất đẹp, tựa lưng vào dãy Hoành Sơn, trước mặt là biển Đông, có Đảo Yến là bức bình phong để chắn giữ phần mộ của Người; đồng thời đây là trung tâm, trung điểm giữa hai đầu đất nước.
"Phải chăng Đại tướng chọn nơi này là chọn nơi giao thoa giữa các nền văn hóa, là trung điểm của hai đầu đất nước để tình cảm của Đại tướng dành cho cả 2 miền Nam Bắc, cả đất nước chúng ta", ông Lương Ngọc Bính nói. Trong ảnh là phần đuôi ngọn núi Rồng.
"Phải chăng Đại tướng chọn nơi này là chọn nơi giao thoa giữa các nền văn hóa, là trung điểm của hai đầu đất nước để tình cảm của Đại tướng dành cho cả 2 miền Nam Bắc, cả đất nước chúng ta", ông Lương Ngọc Bính nói. Trong ảnh là phần đuôi ngọn núi Rồng.
Thân núi chạy dọc ra mũi Rồng.
Thân núi chạy dọc ra mũi Rồng.
Đường vào khu an nghỉ của Đại tướng đang được khẩn trương nâng cấp. Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình tới nơi triển khai các hạng mục thi công tại Vũng Chùa. Thời điểm này, tiến độ các hạng mục thi công đúng tiến độ. Các hạng mục như đường dẫn vào bãi; đường dẫn lên mộ, bãi đỗ xe, bãi tập kết đang tích cực được triển khai, hệ thống phát điện đang được lên phương án lắp đặt…
Đường vào khu an nghỉ của Đại tướng đang được khẩn trương nâng cấp. 
Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình tới nơi triển khai các hạng mục thi công tại Vũng Chùa. Thời điểm này, tiến độ các hạng mục thi công đúng tiến độ. Các hạng mục như đường dẫn vào bãi; đường dẫn lên mộ, bãi đỗ xe, bãi tập kết đang tích cực được triển khai, hệ thống phát điện đang được lên phương án lắp đặt…
Người đã từng gắn bó với Núi rồng cũng là người đầu tiên từng khai phá mảnh đất này, ông Hồ Xuân Mai (nguyên Bí thư Đảng bộ xã Quảng Đông) cho biết: “Từ những năm 80, tôi đã tưng khai hoang nơi đây để trồng cây cối. Đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi. Đứng trên núi Rồng nhìn ra biển, cảnh sắc không nơi đâu đẹp bằng". Đến ngày 12/10, mọi hạng mục sẽ được hoàn tất.
Người đã từng gắn bó với Núi rồng cũng là người đầu tiên từng khai phá mảnh đất này, ông Hồ Xuân Mai (nguyên Bí thư Đảng bộ xã Quảng Đông) cho biết: “Từ những năm 80, tôi đã tưng khai hoang nơi đây để trồng cây cối. Đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi. Đứng trên núi Rồng nhìn ra biển, cảnh sắc không nơi đâu đẹp bằng". Đến ngày 12/10, mọi hạng mục sẽ được hoàn tất.

Xe tiêu binh sẽ chở linh cữu Đại tướng về đến Quảng Bình

(Kiến Thức) - Trưa ngày ngày 10/10, đoàn tàu chở 18 xe gồm lựu pháo và xe tiêu binh... từ Bình Dương tới ga Đồng Hới.

Ngày 10/10, hàng chục xe tiêu binh, xe pháo... đã đến Quảng Bình
 Ngày 10/10, hàng chục xe tiêu binh, xe pháo... đã đến Quảng Bình
Ngày 12/10, đoàn xe sẽ diễn tập
 Ngày 12/10, đoàn xe sẽ diễn tập