Đoàn tụ gia đình sau 22 năm biến mất bí ẩn
Yao Yifei, cậu bé Trung Quốc bị bắt cóc mất tích từ năm 2003, đã tìm thấy gia đình. Tin tức này không chỉ mang lại niềm vui vỡ òa cho gia đình cậu bé mà còn thắp lên hy vọng cho hàng ngàn bậc cha mẹ đang ngày đêm mong mỏi tin con. Hiện tại, vụ án liên quan đến việc Yao Yifei bị bắt cóc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngày 3/7, phóng viên tờ Qilu Evening News đã nhận được xác nhận từ ông Du Xiaohua, một người cha cũng đang tìm con, về tin tức Yao Yifei được tìm thấy.

Cảnh đoàn tụ đầy nước mắt của gia đình Yao Yifei sau 22 năm xa cách.
"Vào tháng 5 năm nay, cảnh sát tỉnh Giang Tây đã tìm thấy cậu ấy thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt", ông Du Xiaohua cho biết.
Trước đó vào năm 2023, phóng viên Qilu Evening News đã gặp mẹ của Yao Yifei tại một sự kiện tìm người thân ở Thâm Quyến và giúp bà đăng tải thông tin tìm con.
Hành trình tìm con 22 năm đầy gian nan
Trên chặng đường tìm con suốt 22 năm qua, ít ai biết tên bà là Du Changying. Khi giới thiệu bản thân với mọi người, bà chỉ tự nhận mình là "mẹ Yifei".
Yao Yifei sinh năm 2000 tại Đồng Thành, An Huy, Trung Quốc. Cha của Yao Yifei làm công nhân tại Bắc Kinh, còn mẹ ở lại quê nhà An Huy để chăm sóc người già và hai chị em cậu. Sau này, người chị ở quê đi học, mẹ đưa Yao Yifei đến Bắc Kinh. Lúc đó, họ thuê nhà ở quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh.
Bà Du Changying nhớ như in ngày 15/4/2003, khi tai họa ập đến. Hôm đó, khi chồng đi làm thợ mộc, bà đưa Yao Yifei đến công trường tìm cha. Khoảng 7 giờ tối, khi bà đang rửa rau thì nghe thấy tiếng con khóc nhưng khi vội vàng chạy ra đến cửa thì bà phát hiện Yao Yifei đã biến mất.

Bà Du Changying ròng rã 22 năm đi khắp nơi tìm kiếm con trai mất tích.
Cha mẹ Yao Yifei cầm đèn pin đi tìm khắp nơi nhưng không thấy con. Sau đó, họ đã báo cảnh sát. Trong vài ngày tiếp theo, họ dán thông báo tìm người khắp nơi. Có 2 nhân chứng cho biết, họ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ cưỡng ép bế đứa bé lên một chiếc xe tải. Nhưng cha mẹ Yao Yifei không thể tìm thấy dấu vết chiếc xe đó, manh mối bị cắt đứt từ đó.
Trong 22 năm này, cha Yao Yifei đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, còn mẹ Yao Yifei thì ngược xuôi tìm con. Bà đã đi khắp mọi miền đất nước, bị lừa tiền và còn trải qua không ít phen nguy hiểm.
Khi đi tìm con, việc ăn ở của bà thường không được đảm bảo, đôi khi bà thậm chí phải ngủ ngoài đường. Bà luôn tìm đến những nơi đông người nhất, những nơi có lượng người qua lại cao nhất để kể lại câu chuyện đau lòng của mình, hy vọng con trai bà có thể nhìn thấy.
Trong phần ghi chú WeChat của bà Du Changying có ghi nguyện vọng lớn nhất đời bà là tìm lại được con trai bị bắt cóc, mong chờ ngày mẹ con đoàn tụ. Giờ đây, bà cuối cùng đã toại nguyện. 2/7 là ngày cha mẹ Yao Yifei đã gặp lại con trai sau 22 năm bị bắt cóc. Vụ án liên quan hiện đang được điều tra.