Cô gái xinh đẹp chịu áp lực kinh hoàng khi "bị" mai mối

Xinh đẹp, có công việc ổn định, Shanshan vẫn không thoát khỏi chuyện bị người nhà giục cưới khi vừa bước sang tuổi 25.

Zing trích dịch bài đăng trên Hangzhou Daily kể về câu chuyện của một cô gái 25 tuổi sống tại Trung Quốc, phải liên tục đi xem mặt để tìm kiếm bạn đời dưới sự thúc ép của gia đình.

Shanshan năm nay 25 tuổi và lớn lên tại thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại thành phố Hàng Châu làm việc. Trong mắt bạn bè, Shanshan là người có vẻ ngoài nổi bật, yêu thích thời trang và biết cách ăn diện. Cô cũng nhận được nhiều sự yêu mến của bạn khác giới.

Thế nhưng, Shanshan cũng không tránh khỏi chuyện bị người nhà giục lấy chồng.

Tại Trung Quốc, các cô gái sau 25 tuổi còn độc thân bị coi là “phụ nữ còn sót lại”, chịu áp lực lớn từ người xung quanh.

Tết Nguyên đán vừa qua, bố mẹ Shanshan đã sắp xếp cho con gái nhiều buổi xem mặt. Nhưng tất cả đã phải hủy bỏ do dịch Covid-19. Tình hình tốt hơn trong 2 tháng gần đây nên các buổi hẹn đều nằm trong danh sách chờ mà cô gái 25 tuổi có nghĩa vụ hoàn thành càng sớm càng tốt.

Giờ đây, bất kể thời gian nào không làm việc như sau giờ làm, cuối tuần, nghỉ lễ, Shanshan đều phải đi xem mặt. Nếu tính sơ sơ, cô đã gặp 28 chàng trai trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Co gai xinh dep chiu ap luc kinh hoang khi

Cô gái đeo mặt nạ ở các buổi hẹn hò giấu mặt tại Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Cỗ máy xem mặt

Trên thực tế, Shanshan đã bắt đầu được mai mối từ khi vừa tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, tần suất các cuộc hẹn không cao lắm vì bố mẹ cô chưa tạo quá nhiều áp lực.

Thế nhưng, khi Shanshan chạm mốc 25 tuổi, người nhà cô sốt sắng hơn rất nhiều. “Không chỉ bố mẹ, đến cả ông bà nội ngoại, cậu mợ, cô dì đều gọi điện hỏi thăm, thúc giục tôi. Có lần vì quá mệt mỏi, tôi đã phản ứng lại. Mẹ tôi thậm chí trách móc: ‘Thật bất hạnh khi con gái đến tuổi này vẫn không chịu kết hôn’”.

Shanshan đã rất bất lực và phải xin lỗi bố mẹ. Kể từ đó, cô liên tục đi xem mặt. Không chỉ cuối tuần, các cuộc hẹn còn được sắp xếp vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn khi cô và đối phương không có việc bận.

Co gai xinh dep chiu ap luc kinh hoang khi

Thông tin về người độc thân được treo ở một sự kiện mai mối. Ảnh: SCMP.

“Khi tôi đang ăn tối với người này, một người khác đang trên đường tới. Tôi trở nên suy sụp, nghẹt thở vì suốt ngày bị giục. Quá nhiều cuộc hẹn khiến tôi không tìm được nhịp điệu trong mối quan hệ. Tôi không khác gì một cỗ máy xem mặt không cảm xúc”.

Mỗi ngày, Shanshan có hàng trăm tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, bao gồm cả tin nhắn từ nơi làm việc, đối tượng xem mặt, các thành viên trong gia đình và cả của người mai mối.

“Đa số chàng trai tôi gặp đều thân quen với họ hàng hoặc bạn bè của tôi. Nếu không cẩn thận tôi có thể đánh mất các mối quan hệ”, cô nói.

Kết hôn là cách báo hiếu duy nhất

Shanshan nhớ lại buổi xem mặt đầu tiên, cô có một chút lo lắng và hồi hộp. “Đúng như người ta mô tả, những buổi hẹn như vậy giống như đi mua vé số, tưởng rằng mình sẽ trúng độc đắc, vậy mà giờ lại đối mặt với nỗi thất vọng”.

Tất nhiên cuộc gặp gỡ đó chẳng đi đến đâu. Cứ như vậy vài năm qua, cô đã gặp hàng chục chàng trai. Họ đến từ nhiều tầng lớp xã hội, cũng có những người giàu có.

Song, Shanshan chỉ ăn cơm cùng họ đúng một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa. Cô thậm chí còn không nhớ rõ mặt từng người.

“Mỗi lần gặp nhau đều như một cực hình.Tôi luôn mặc thật đẹp nhưng không còn mong chờ đoạn kết nữa”.

Nhiều người bạn không hiểu tại sao một cô gái độc lập như Shanshan lại nghe theo sự sắp đặt của người nhà để tham gia những cuộc hẹn mù quáng như vậy. Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi có lý do của riêng mình.

Co gai xinh dep chiu ap luc kinh hoang khi

Các đôi thu thập thông tin về nhau trong buổi xem mặt. Ảnh: Sixth Tone.

Shanshan là con lớn trong gia đình. Em gái cô đang học đại học, còn bố mẹ đã già yếu. Từ nhỏ đến lớn, Shanshan được người thân chu cấp mọi thứ. Nhưng đến khi cô trưởng thành, họ không mong muốn tiền bạc từ cô.

“Kết hôn, sinh con là điều duy nhất tôi có thể làm để khiến bố mẹ cảm thấy được báo đáp”, Shanshan cho hay.

Thế nhưng, dù có muốn phụ huynh hài lòng đến đâu, Shanshan vẫn không thể tìm được người phù hợp sau hàng chục cuộc hẹn.

Ban đầu, cô không thấy ai có thể làm “trái tim loạn nhịp”. Sau vài lần tán gẫu, các chàng trai đều biến mất. Điều này cũng khiến cô ngày càng tự ti.

Về sau, Shanshan thay đổi quan điểm. Cô cố “tẩy não” mình rằng hôn nhân khác tình yêu, có duyên thì tốt, song không có cũng chẳng sao và tình cảm có thể vun đắp từ từ.

“Nhưng khi một người đàn ông phù hợp xuất hiện, tôi cũng không có ác cảm gì với anh ta song lại chẳng thể mở lòng như mình muốn”, cô nói.

Gái ế hãi hùng chuyện đi xem mặt gặp toàn "cực phẩm"

Tôi không xinh, không xấu, không vô duyên, không vụng về, không vô tích sự nhưng chẳng hiểu sao tình duyên lận đận và quan trọng tôi gặp toàn nam giới "cực phẩm".

Tôi năm nay 33 tuổi, mặt mũi cỡ 5 điểm nhưng tôi cao ráo, chân dài. Tôi làm kế toán, lương cũng hơn chục triệu đủ sống dư dả. Tuy nhiên tính cách tôi khá trầm tính, không ưa các hoạt động tập thể nên giờ vẫn còn "ế". Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, hơn nữa ông bà có con muộn nên giờ đã hơn 70 tuổi, sức cũng yếu. Đương nhiên tôi sống cùng bố mẹ già.

Nàng dâu "điếng người" khi thấy người trong sổ đỏ nhà chồng

5 năm nay, Linh làm việc như "trâu húc mả" để có tiền dành dụm đưa cho mẹ chồng. Nhưng khi cầm sổ đỏ trong tay, nước mắt cô lăn dài vì biết mình bị lợi dụng.

Linh vốn là người xởi lởi, phóng khoáng. Từ trước đến nay cô không quá bận tâm về chuyện tiền nong.

Ngày còn chân ướt chân ráo về làm dâu nhà bà Lý, mẹ chồng đã ngon ngọt nói với cô rằng: "Các con còn trẻ, chưa biết cách giữ tiền của, nên cứ đưa đây mẹ cầm hộ. Mấy năm nữa được khoản kha khá thì mua cái nhà mà ở riêng. Chứ nhìn chúng mày sống ở đây chật chội cũng thương, mà bố mẹ thì già rồi cũng không có tiền mà cho mua ngay, sau này thêm vào được ít nào thì thêm thôi".

Sau khi hỏi về thu nhập của 2 con, bà Lý quyết định mỗi tháng, vợ chồng Linh đóng 8 triệu đồng tiết kiệm và thêm 5 triệu đồng tiền sinh hoạt chung. Chồng Linh cũng nói rõ, mỗi tháng phải đưa cho bố mẹ thêm 2 triệu nữa để họ chi tiêu. Vì bố mẹ cũng già rồi không có thu nhập, sức khỏe lại yếu không thể làm việc nữa.

Linh không phản đối vì nghĩ rằng 8 triệu gửi bố mẹ kia là tiền tiết kiệm, gửi ngân hàng thì cũng thế. Còn chuyện đóng tiền sinh hoạt và báo hiếu bố mẹ chồng là việc nên làm. Thế là tiền vàng lúc cưới được hơn 200 triệu cô cũng đưa luôn cho bà Lý giữ hộ.

Hàng tháng, tiền lương của chồng đều là Linh cầm. Tuy nhiên, số tiền ấy chưa đủ để đưa cho mẹ chồng. Linh phải chủ động bỏ thêm 7 triệu của mình nữa. Nhiều khi, 2 vợ chồng cũng bí, cô chịu nhiều thiệt thòi, chẳng dám mua cái áo cái quần thoải mái như thời chưa kết hôn, nhưng Linh vẫn vui vẻ. Tháng nào có tiền thưởng, cô còn mua thêm quà cáp biếu bố mẹ 2 bên.

Cứ thế đến nay đã được 5 năm, tháng nào cũng đều như vắt chanh, Linh gửi mẹ chồng 15 triệu. Có thời gian nghỉ thai sản ở nhà, thu nhập 2 vợ chồng bị giảm sút, Linh còn tìm việc làm thêm, tranh thủ lúc con ngủ thì làm việc để bù vào. Bà Lý có thể đãng trí nhiều thứ, chứ không bao giờ quên tiền Linh phải đóng hàng tháng. Đợt nào cô gửi chậm 1-2 ngày, bà đã nhắc nhở vì sợ con dâu quên.

Hôm bữa cả nhà ăn cơm, bà Lý thông báo số tiền vợ chồng cô gửi đến nay đã được hơn 700 triệu đồng. Bà quyết định mua căn chung cư gần nhà để tiện đi lại giữa 2 nhà. Số tiền còn thiếu thì vợ chồng Linh đi làm rồi trả góp tiếp.

Linh mừng lắm, thế là bao nhiêu năm chịu khổ, vất vả, cuối cùng vợ chồng cô cũng đã có căn nhà riêng của mình.

Nang dau

Bắt gặp mẹ chồng đang thủ thỉ với chồng chuyện ai đứng tên trong sổ đỏ, Linh liền phản pháo đanh thép khiến bà ân hận. (Ảnh minh họa)

Linh nói xong cầm túi xách ra khỏi nhà, mặc cho bà Lý cùng chồng cô "á khẩu" ngồi ở ghế. Trút được bực dọc nhưng Linh vẫn chưa hết ấm ức, cô không ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ hèn hạ như vậy.

Ngồi quán cà phê được 1 lúc, Linh nhận được tin nhắn của chồng: "Em về đi, mẹ nghĩ vậy nhưng anh có nghĩ thế đâu. Nghe em nói xong bà cũng đang ân hận rồi...". Nhưng Linh mặc kệ, bao năm qua cô hiền lành nhẫn nhục, giờ người ta coi cô là người lạ, cô cũng đâu cần nể nang!

Bị bắt buộc đi xem mặt, tôi bày mưu 'dìm hàng' chính mình thoát thân

Tôi cố tình làm mình xấu đi để khỏi phải dây dưa sau khi đi xem mặt, nào ngờ mọi chuyện lại trái ngược suy nghĩ của tôi.

Thời sinh viên, tôi yêu thầm một anh khóa trên nhưng không dám nói. Bởi anh ấy là con nhà giàu có, lại học giỏi, năng động. Tôi cứ đơn phương mãi như thế tới tận khi anh ấy tốt nghiệp và được giữ lại trường làm giảng viên. Vài lần đi tập văn nghệ gặp anh ấy, tôi cứ lúng túng như gà mắc tóc.