Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily Relax

Chuyện tình đẹp của chàng trai 9X và cô dâu khuyết tật

22/04/2017 19:29

(Kiến Thức) - Không may mắn khi sinh ra đã có đôi chân không lành lặn nhưng hạnh phúc hiện tại mà cô dâu khuyết tật có được còn quý giá hơn rất nhiều. 

Kiều Phong
Câu chuyện mà cô dâu khuyết tật Lê Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994, quê Yên Bái) sắp kể ra đây có thể khiến những ai còn đang mặc cảm về những khiếm khuyết của bạn thân thêm tin vào một tình yêu cổ tích giữa đời thực. Ảnh: Nupakachi.
Câu chuyện mà cô dâu khuyết tật Lê Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994, quê Yên Bái) sắp kể ra đây có thể khiến những ai còn đang mặc cảm về những khiếm khuyết của bạn thân thêm tin vào một tình yêu cổ tích giữa đời thực. Ảnh: Nupakachi.
Không may mắn nhưng những cô bạn cùng trang lứa, Mỹ Linh ngay từ khi mới lọt lòng đã bị khuyết tật đôi chân. Căn bệnh bẩm sinh khiến cô gái 23 tuổi ấy có ngoại hình trông chỉ như một đứa trẻ lên 10 với đôi chân teo tóp, rất khó khăn trong việc di chuyển.
Không may mắn nhưng những cô bạn cùng trang lứa, Mỹ Linh ngay từ khi mới lọt lòng đã bị khuyết tật đôi chân. Căn bệnh bẩm sinh khiến cô gái 23 tuổi ấy có ngoại hình trông chỉ như một đứa trẻ lên 10 với đôi chân teo tóp, rất khó khăn trong việc di chuyển.
Nhưng như người ta đã nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Và cách đây hai năm, cái ngày định mệnh cũng đã đến với Mỹ Linh khi cô quen bạn trai tên Đào Ngọc Hạnh (SN 1994, quê Phú Thọ) - người mà đã cùng cô vượt qua bao nhiêu sóng gió để đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Nhưng như người ta đã nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Và cách đây hai năm, cái ngày định mệnh cũng đã đến với Mỹ Linh khi cô quen bạn trai tên Đào Ngọc Hạnh (SN 1994, quê Phú Thọ) - người mà đã cùng cô vượt qua bao nhiêu sóng gió để đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Câu chuyện tình yêu của họ cũng được mạng xã hội "se duyên". Mỹ Linh vẫn nhớ như in cái ngày mà cô và Hạnh quen nhau trên Facebook qua người bạn thân của Hạnh. Nói chuyện với nhau qua mạng khoảng 2 tháng thì cả hai mới quyết định gặp mặt, nhưng khi ấy Hạnh vẫn không hề biết bạn gái bị khuyết tật.
Câu chuyện tình yêu của họ cũng được mạng xã hội "se duyên". Mỹ Linh vẫn nhớ như in cái ngày mà cô và Hạnh quen nhau trên Facebook qua người bạn thân của Hạnh. Nói chuyện với nhau qua mạng khoảng 2 tháng thì cả hai mới quyết định gặp mặt, nhưng khi ấy Hạnh vẫn không hề biết bạn gái bị khuyết tật.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, ấn tượng về Hạnh với Linh là một chàng trai hiền lành, dễ gần và nói chuyện có duyên. Cả hai tiếp tục giữ liên lạc qua mạng cũng như những cuộc điện thoại hỏi thăm, được một thời gian thì Hạnh bất ngờ ngỏ lời yêu.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, ấn tượng về Hạnh với Linh là một chàng trai hiền lành, dễ gần và nói chuyện có duyên. Cả hai tiếp tục giữ liên lạc qua mạng cũng như những cuộc điện thoại hỏi thăm, được một thời gian thì Hạnh bất ngờ ngỏ lời yêu.
Nghĩ mình không thể giấu giếm thêm được nữa, Mỹ Linh đã thẳng thắn chia sẻ về mặc cảm khuyết tật của mình. Hạnh có đôi chút bất ngờ nhưng lại không coi đó là trở ngại với tình yêu của mình dành cho Linh. Bản thân Linh lúc đó cũng chưa rung động nhưng vẫn nhận lời để xem chàng trai ấy là người thế nào.
Nghĩ mình không thể giấu giếm thêm được nữa, Mỹ Linh đã thẳng thắn chia sẻ về mặc cảm khuyết tật của mình. Hạnh có đôi chút bất ngờ nhưng lại không coi đó là trở ngại với tình yêu của mình dành cho Linh. Bản thân Linh lúc đó cũng chưa rung động nhưng vẫn nhận lời để xem chàng trai ấy là người thế nào.
Sau lần nhận lời yêu, Linh và Hạnh chính thức hẹn hò. Trước câu nói "khuyết tật thì có sao đâu cũng như người bình thường mà, em không đi được thì anh đưa đi", Linh càng có thêm động lực để tin vào một tình yêu thật sự nghiêm túc.
Sau lần nhận lời yêu, Linh và Hạnh chính thức hẹn hò. Trước câu nói "khuyết tật thì có sao đâu cũng như người bình thường mà, em không đi được thì anh đưa đi", Linh càng có thêm động lực để tin vào một tình yêu thật sự nghiêm túc.
Khi cảm thấy tình yêu đã đủ chín, ngày Hạnh dẫn Linh về ra mắt cũng đã tới. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Linh cũng khá bất ngờ khi gia đình bạn trai không phản ứng gay gắt ngay lần đầu ra mắt. Nhưng khi nghe mẹ Hạnh khuyên: "Các con suy nghĩ kỹ đi chứ 2 bác nhìn thấy con thì thương nhưng để làm con dâu thì hơi khó", Linh cảm thấy có chút lung lay và muốn trốn chạy vì cô hiểu người mẹ nào cũng muốn tốt cho con.
Khi cảm thấy tình yêu đã đủ chín, ngày Hạnh dẫn Linh về ra mắt cũng đã tới. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Linh cũng khá bất ngờ khi gia đình bạn trai không phản ứng gay gắt ngay lần đầu ra mắt. Nhưng khi nghe mẹ Hạnh khuyên: "Các con suy nghĩ kỹ đi chứ 2 bác nhìn thấy con thì thương nhưng để làm con dâu thì hơi khó", Linh cảm thấy có chút lung lay và muốn trốn chạy vì cô hiểu người mẹ nào cũng muốn tốt cho con.
Nhưng cũng một lần nữa Linh lại được tình yêu và sự chăm sóc của Hạnh tiếp thêm động lực để vượt qua những khó khăn và trở ngại phía trước. Thời gian trôi qua, thấy con trẻ quyết tâm đi đến với nhau, cha mẹ của Hạnh cuối cùng cũng đã chấp nhận.
Nhưng cũng một lần nữa Linh lại được tình yêu và sự chăm sóc của Hạnh tiếp thêm động lực để vượt qua những khó khăn và trở ngại phía trước. Thời gian trôi qua, thấy con trẻ quyết tâm đi đến với nhau, cha mẹ của Hạnh cuối cùng cũng đã chấp nhận.
Và chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió ấy đã có một cái kết có hậu bằng một bộ ảnh cưới mộc mạc và một đám cưới được dự định vào năm sau. Dù biết cuộc sống còn nhiều khó khăn khi Linh và Hạnh vẫn đang phải ở trọ. Linh vừa mới tốt nghiệp trường ĐH Điện Lực và hiện đang làm cộng tác viên viết bài cho một công ty nội dung, còn Hạnh làm cho một công ty bảo vệ nhưng cả hai vẫn tin tình yêu và sự cố gắng trong công việc lẫn cuộc sống sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Ảnh: Nupakachi.
Và chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió ấy đã có một cái kết có hậu bằng một bộ ảnh cưới mộc mạc và một đám cưới được dự định vào năm sau. Dù biết cuộc sống còn nhiều khó khăn khi Linh và Hạnh vẫn đang phải ở trọ. Linh vừa mới tốt nghiệp trường ĐH Điện Lực và hiện đang làm cộng tác viên viết bài cho một công ty nội dung, còn Hạnh làm cho một công ty bảo vệ nhưng cả hai vẫn tin tình yêu và sự cố gắng trong công việc lẫn cuộc sống sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Ảnh: Nupakachi.

Bạn có thể quan tâm

Jack tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau ồn ào

Jack tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau ồn ào

Hòa Minzy - Đăng Khôi ủng hộ trăm triệu đồng cho người dân vùng lũ miền Trung

Hòa Minzy - Đăng Khôi ủng hộ trăm triệu đồng cho người dân vùng lũ miền Trung

Đình Tú - Ngọc Huyền hạnh phúc trong lễ vu quy

Đình Tú - Ngọc Huyền hạnh phúc trong lễ vu quy

Soi mặt nạ vàng đời nhà Thục, Trung Quốc

Soi mặt nạ vàng đời nhà Thục, Trung Quốc

Kinh hoàng tội ác của sát nhân nhỏ tuổi khét tiếng lịch sử

Kinh hoàng tội ác của sát nhân nhỏ tuổi khét tiếng lịch sử

Vũ Hà nhiều lần giả gái, lấy vợ hơn tuổi

Vũ Hà nhiều lần giả gái, lấy vợ hơn tuổi

Chiêm ngưỡng đền thờ Mặt Trời 800 tuổi, tinh xảo nhất văn minh Ấn Độ cổ

Chiêm ngưỡng đền thờ Mặt Trời 800 tuổi, tinh xảo nhất văn minh Ấn Độ cổ

Bí ẩn 11 ngày biến mất ở Anh vào tháng 9 năm 1752

Bí ẩn 11 ngày biến mất ở Anh vào tháng 9 năm 1752

Đỗ Thị Hà nhắc đến chồng doanh nhân khi khoe ảnh cưới tại châu Âu

Đỗ Thị Hà nhắc đến chồng doanh nhân khi khoe ảnh cưới tại châu Âu

Cận cảnh loài trăn dài nhất thế giới, chỉ Việt Nam có

Cận cảnh loài trăn dài nhất thế giới, chỉ Việt Nam có

AI Việt phát hiện website lừa đảo chỉ sau 30 giây, chính xác 98%

AI Việt phát hiện website lừa đảo chỉ sau 30 giây, chính xác 98%

Ca sĩ Lamoon xin lỗi vì ồn ào, được Trường Giang động viên

Ca sĩ Lamoon xin lỗi vì ồn ào, được Trường Giang động viên

Top tin bài hot nhất

Bí ẩn lăng mộ đá 4.000 năm tuổi hé lộ Thời Đồ Đồng

Bí ẩn lăng mộ đá 4.000 năm tuổi hé lộ Thời Đồ Đồng

30/10/2025 06:44
Bí ẩn 11 ngày biến mất ở Anh vào tháng 9 năm 1752

Bí ẩn 11 ngày biến mất ở Anh vào tháng 9 năm 1752

30/10/2025 07:32
Soi mặt nạ vàng đời nhà Thục, Trung Quốc

Soi mặt nạ vàng đời nhà Thục, Trung Quốc

30/10/2025 12:52
Vũ Hà nhiều lần giả gái, lấy vợ hơn tuổi

Vũ Hà nhiều lần giả gái, lấy vợ hơn tuổi

30/10/2025 08:32
Kinh hoàng tội ác của sát nhân nhỏ tuổi khét tiếng lịch sử

Kinh hoàng tội ác của sát nhân nhỏ tuổi khét tiếng lịch sử

30/10/2025 12:27

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status