Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Chuyện kể rùng mình ở “thị trấn ma” đáng sợ của Mỹ

02/06/2017 13:20

(Kiến Thức) - "Thị trấn ma" Johnsonville ở Connecticut, Mỹ không có người sinh sống trong gần 20 năm qua trở nên đìu hiu, vắng vẻ đến rợn người.

Tâm Anh (theo BI)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Nằm trên diện tích 62 mẫu Anh, " thị trấn ma" Johnsonville ở Connecticut bị bỏ hoang phế gần 20 năm nay. Thị trấn này từng có những nhà máy sản xuất rượu nổi tiếng trong vùng.
Nằm trên diện tích 62 mẫu Anh, " thị trấn ma" Johnsonville ở Connecticut bị bỏ hoang phế gần 20 năm nay. Thị trấn này từng có những nhà máy sản xuất rượu nổi tiếng trong vùng.
Được thành lập vào năm 1802, thị trấn Johnsonville từng phát triển vô cùng sầm uất với nhiều nhà thờ, cửa hàng, bưu điện.
Được thành lập vào năm 1802, thị trấn Johnsonville từng phát triển vô cùng sầm uất với nhiều nhà thờ, cửa hàng, bưu điện.
Vào năm 1972, sét đánh trúng một nhà máy sản xuất rượu dẫn đến hỏa hoạn. Sau sự kiện này, người dân dần chuyển đi khỏi thị trấn Johnsonville và đến nơi khác sinh sống.
Vào năm 1972, sét đánh trúng một nhà máy sản xuất rượu dẫn đến hỏa hoạn. Sau sự kiện này, người dân dần chuyển đi khỏi thị trấn Johnsonville và đến nơi khác sinh sống.
Vào thời điểm ấy, thị trấn Johnsonville thuộc sở hữu của Raymond Schmitt. Sau sự kiện nhà máy sản xuất rượu gặp hỏa hoạn do sét đánh, ông Schmitt đã làm nhiều điều để khôi phục lại sự phát triển của thị trấn như trước nhưng không thành công.
Vào thời điểm ấy, thị trấn Johnsonville thuộc sở hữu của Raymond Schmitt. Sau sự kiện nhà máy sản xuất rượu gặp hỏa hoạn do sét đánh, ông Schmitt đã làm nhiều điều để khôi phục lại sự phát triển của thị trấn như trước nhưng không thành công.
Về sau, Johnsonville giống như một thị trấn riêng của ông Schmitt. Ông cho thuê thị trấn để phục vụ các đám cưới.
Về sau, Johnsonville giống như một thị trấn riêng của ông Schmitt. Ông cho thuê thị trấn để phục vụ các đám cưới.
Vào năm 1988, The New York Times đã in một mẩu quảng cáo, mời gọi du khách tới thăm Johnsonville thông qua lễ hội "Forgotten Arts" do gia đình ông Schmitt tổ chức.
Vào năm 1988, The New York Times đã in một mẩu quảng cáo, mời gọi du khách tới thăm Johnsonville thông qua lễ hội "Forgotten Arts" do gia đình ông Schmitt tổ chức.
Giới chuyên gia đánh giá cao kiến trúc ở thị trấn này với những sàn đá cẩm thạch tại lâu đài, hay những nhà thờ cổ xưa.
Giới chuyên gia đánh giá cao kiến trúc ở thị trấn này với những sàn đá cẩm thạch tại lâu đài, hay những nhà thờ cổ xưa.
Tuy nhiên, do việc kinh doanh tại thị trấn này không hiệu quả nên gia đình ông Schmitt quyết định đóng cửa Johnsonville và rao bán nơi đây với giá 3,5 triệu USD vào năm 1994. Tuy nhiên, không có người nào hứng thú muốn mua thị trấn này.
Tuy nhiên, do việc kinh doanh tại thị trấn này không hiệu quả nên gia đình ông Schmitt quyết định đóng cửa Johnsonville và rao bán nơi đây với giá 3,5 triệu USD vào năm 1994. Tuy nhiên, không có người nào hứng thú muốn mua thị trấn này.
Kể từ năm 2015, "thị trấn ma" Johnsonville được chào bán với giá 1,9 triệu USD. Cho đến nay, thị trấn này vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.
Kể từ năm 2015, "thị trấn ma" Johnsonville được chào bán với giá 1,9 triệu USD. Cho đến nay, thị trấn này vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.
Khung cảnh đìu hiu, cô quạnh tại thị trấn Johnsonville không có một bóng người.
Khung cảnh đìu hiu, cô quạnh tại thị trấn Johnsonville không có một bóng người.

Bạn có thể quan tâm

4 loại hoa dễ phật ý bề trên, tuyệt đối không đặt bàn thờ

4 loại hoa dễ phật ý bề trên, tuyệt đối không đặt bàn thờ

Chuyện băng đảng mô tô trở thành tổ chức tội phạm quốc tế

Chuyện băng đảng mô tô trở thành tổ chức tội phạm quốc tế

Hé lộ nhạc cụ làm từ mai rùa của người Mỹ cổ xưa

Hé lộ nhạc cụ làm từ mai rùa của người Mỹ cổ xưa

 Sửng sốt hộp sọ người lạ 700 năm tuổi ở Argentina

Sửng sốt hộp sọ người lạ 700 năm tuổi ở Argentina

Hé lộ nền văn minh bí ẩn có trước cả đế chế Inca

Hé lộ nền văn minh bí ẩn có trước cả đế chế Inca

Bí ẩn hàng trăm đốt sống người xâu chuỗi trên cọc sậy

Bí ẩn hàng trăm đốt sống người xâu chuỗi trên cọc sậy

Giải mã tổ chức tội phạm được coi là “tổ nghề” của mafia

Giải mã tổ chức tội phạm được coi là “tổ nghề” của mafia

Thảm họa quân sự lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại

Thảm họa quân sự lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại

Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới đá Rồng gây chấn động

Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới đá Rồng gây chấn động

Chiến dịch bi tráng của vị vua Việt duy nhất tử trận

Chiến dịch bi tráng của vị vua Việt duy nhất tử trận

Giải mã hóa thạch lưỡng cư khổng lồ sống trước khủng long

Giải mã hóa thạch lưỡng cư khổng lồ sống trước khủng long

Bằng chứng đầu tiên về tục ướp xác ở Châu Âu

Bằng chứng đầu tiên về tục ướp xác ở Châu Âu

Top tin bài hot nhất

Thảm họa quân sự lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại

Thảm họa quân sự lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại

07/07/2025 12:50
Bí ẩn hàng trăm đốt sống người xâu chuỗi trên cọc sậy

Bí ẩn hàng trăm đốt sống người xâu chuỗi trên cọc sậy

07/07/2025 19:08
Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới đá Rồng gây chấn động

Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới đá Rồng gây chấn động

07/07/2025 12:25
Hé lộ nền văn minh bí ẩn có trước cả đế chế Inca

Hé lộ nền văn minh bí ẩn có trước cả đế chế Inca

07/07/2025 20:10
Giải mã tổ chức tội phạm được coi là “tổ nghề” của mafia

Giải mã tổ chức tội phạm được coi là “tổ nghề” của mafia

07/07/2025 14:42

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status