Chồng ngoại tình, không dám ly hôn vì sợ không lo được cho con

Chồng lừa dối tôi để “đi lại” với một cô gái trẻ. Đến khi tôi phát hiện ra lại trơ trẽn nói “đàn ông ai chả có tính ấy, tôi không bỏ vợ con là được”.

Cách đây hơn 10 năm khi tôi yêu và cưới chồng, ai cũng nói số tôi may mắn. Tôi là cô gái nhan sắc bình thường, công việc cũng chỉ ở mức ổn định trong khi chồng tôi vừa đẹp trai, gia đình khá giả.

Tôi cứ tưởng may mắn như thế mình sẽ hạnh phúc nhưng không phải vậy. Chồng tôi tính gia trưởng nên luôn coi việc nội trợ, lo toan mọi thứ trong nhà là của phụ nữ. Lúc con cái còn bé, tôi vừa đi làm, vừa lo chăm con, nấu ăn và đủ thứ việc không tên nhưng mỗi khi chồng đi làm về, cơm nước có muộn một chút là anh ấy không hài lòng. Khi tôi nhờ trông con để nấu nướng, dọn dẹp thì anh ấy ậm ừ, vừa trông con vừa điện thoại đến khi con khóc không dỗ được lại gọi vợ, tôi đang dở tay không vào dỗ con thì anh ấy lại nổi khùng, nói có tí việc nhà, trông con mà cũng phải đến tay chồng. Những hôm tôi ốm mệt thì cũng cố mà hoàn tất mọi việc trong nhà mà không có sự động viên, chia sẻ của chồng.

Chong ngoai tinh, khong dam ly hon vi so khong lo duoc cho con

Không những thế, chồng tôi còn có tính trăng hoa, đã nhiều lần bạn bè cảnh báo tôi là anh ấy hay tán tỉnh, lả lơi với phụ nữ. Tôi cũng nói anh ấy nên chú ý lời ăn tiếng nói vì con cái ngày càng lớn, bố mẹ đừng làm ảnh hưởng đến chúng. Tôi cũng chỉ biết khuyên thế thôi chứ thì bận bịu đủ thứ việc, không có thời gian để ý nhiều vào những chuyện mọi người đồn thổi nên nhắm mắt làm ngơ để vun vén cho gia đình và lo cho các con.

Nhưng rồi mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Chồng tôi đã lừa dối tôi để “đi lại” với một cô gái trẻ kém anh cả chục tuổi. Đến khi tôi phát hiện ra thì họ đã lừa dối tôi cả năm nay rồi. Tôi không muốn làm ầm ĩ vì xấu chàng hổ ai, tôi muốn cho anh cơ hội để các con không phải sống cảnh có bố thì không có mẹ, thì chồng tôi không những hối lỗi mà anh ấy còn trơ trẽn rằng “đàn ông ai chả có tính ấy, tôi không bỏ vợ và các con là được”.

Tôi thực sự hoang mang khi chồng tôi coi chuyện ngoại tình lại đơn giản đến như vậy, không hiểu trước đó anh ấy đã lừa dối tôi bao nhiêu lần. Không biết tôi đã làm gì để anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi không dám nghĩ đến chuyện chia tay vì không muốn các con phải sống trong gia đình không trọn vẹn, với lại thu nhập của tôi cũng không đủ để chăm lo cho các con. Tôi đang rối trí quá.

Bỏ chồng con theo trai, 5 năm sau vợ xin về khi chồng hưởng di chúc

Nghe vợ nói, tôi nổi da gà vì độ trơ trẽn, mất hết liêm sỉ của cô ta. Tưởng vì thương nhớ con cô ta mò về. Ai ngờ cô ta vì tiền.

Tôi xuất thân tỉnh lẻ, hoàn cảnh nghèo khó. Tốt nghiệp cấp 3 tôi lên thành phố kiếm ăn bằng đủ nghề từ thợ xây, xe ôm, cửu vạn.

Năm 27 tuổi, tôi lấy vợ, một cô vợ xinh như hoa khôi. Ngày ấy ai cũng nói tôi mèo mù vớ cá rán. Tiếc rằng cuộc sống về sau của tôi lại điêu đứng vì lấy phải vợ đẹp mọi người ạ.

Chồng xem bóng bỏ mặc con sốt, vợ đập vỡ tivi rồi ly hôn

Việc này với nhiều người có thể là nhỏ và dễ chấp nhận nhưng riêng em, một khi chồng đã không màng đến con thì em cũng không cần luôn.

Người ta cứ bảo xấu chàng hổ ai. Nhưng đến nước này thì em cũng chẳng muốn giữ gìn gì nữa. Đằng nào chồng cũng không tốt đẹp gì rồi. Tính đến thời điểm này, bọn em mới cưới chưa được bao lâu, con gái vừa tròn 1 tuổi vào tháng trước.

Người ta nói ở những năm đầu tiên, hôn nhân vẫn đang trong giai đoạn trăng mật. Còn với nhà em thì khác. Ngay từ đầu, em đã bước vào cuộc hôn nhân này trong trạng thái chưa sẵn sàng.

Sắp ly hôn thì biết bố vợ chia tài sản, chồng không ký đơn

Nghe đến đó, tự dưng tôi lại thấy mình không việc gì phải ly hôn sớm như vậy.

Người ta cứ bảo vợ chồng sống với nhau là do duyên nợ. Trước kia tôi không tin, nhưng đến thời điểm này thì cũng phải gật gù vì công nhận nó đúng với hoàn cảnh của mình.

Bởi hai năm nay, tôi đã có ý định bỏ vợ không dưới 10 lần. Nhưng rồi lần nào cũng có việc để tôi phải suy nghĩ lại.