Chồng làm xa, tôi có nên ngoại tình để níu giữ hôn nhân?

(Kiến Thức) - Tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc ly hôn hoặc ngoại tình để níu giữ cuộc hôn nhân này.

Ngày chồng bị chuyển đi làm xa, tôi như rụng rời chân tay. Việc vất vả chăm nuôi con cái, tôi có thể cố gắng gánh vác, nhờ vả họ hàng, bạn bè. Nhưng có một việc không ai có thể thay thế chồng tôi được. 

Xấu hổ khi nói ra điều này, tôi có nhu cầu sinh lý cao, nhưng có lẽ đó là đặc điểm của từng cá nhân, ta chỉ có thể chấp nhận và tìm cách thích nghi, không thay đổi được. Dù nhiều lúc cố gắng làm việc mệt nhoài, nghĩ ra đủ việc để làm, nhưng cơn thèm khát da thịt vẫn tìm về trong tôi.
Chong lam xa, toi co nen ngoai tinh de niu giu hon nhan?
 Ảnh minh họa
Việc cố gắng nhịn, vượt qua những cơn thèm khát là một chuyện, nhưng việc thiếu vắng chuyện vợ chồng bắt đầu thể hiện rõ ra cả thể xác và tinh thần tôi. Tôi mọc mụn, da không còn trắng sáng như ngày nào, chưa kể tinh thần ngày càng bực dọc, xấu xí. 
Tôi tìm mọi cách để giải tỏa, nhưng thiếu chồng quá lâu khiến người tôi như có lửa. Đáng thương nhất là hai con, nhiều lúc tôi mắng con quá lời xong lại thấy ân hận, nhưng rồi lại như phát điên, không thể nào kiểm soát nổi. 
Tôi phải làm thế nào? Kể với mấy con bạn thân, chúng nửa đùa nửa thật bảo tôi hãy ngoại tình. Mối quan hệ đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu, không hơn không kém. 
Để "cổ vũ" cho tôi, chúng còn nhấm nháy, thể nào chồng tôi trên ấy chẳng phải có "phở" để giải tỏa nhu cầu như tôi. Đến tôi còn khổ sở vậy, đàn ông sao chịu nổi. 
Nghĩ vậy tôi càng sôi máu trong lòng, càng thèm khát cảm giác được yêu thương. Không biết sự thèm khát của tôi lồ lộ ra bên ngoài mà một đồng nghiệp của tôi luôn tìm cách đánh tiếng. 
Hùng là gà trống nuôi con. Anh thường xuyên trêu chọc tôi xa chồng lâu thế khó ở, có cần mình giúp đỡ. Lúc thì đùa như vậy, có những lúc anh ta cũng tìm cách đụng chạm gợi ý tôi. 
Mà quả thật, không biết vì nghe quá nhiều lời mời mọc như vậy, hay vì thiếu chồng quá lâu, tôi dần run rẩy trước những đụng chạm của Hùng. Thèm khát ấy ngày càng lớn dần. 
Tôi có nên thử ngoại tình, chỉ coi như giải quyết nhu cầu sinh lý đơn thuần, rồi tiếp tục sống hạnh phúc với chồng? Nếu không, cứ nhịn mãi thế này, tính tình ngày một cáu gắt, xấu xa, tôi nghĩ rằng sớm gì muộn tôi cũng sẽ phải bỏ chồng để tìm một người đàn ông bên cạnh?

Không dám đi làm trở lại vì sợ gặp sếp già “máu dê”

Tôi sắp hết thời gian nghỉ sinh và chuẩn bị đi làm lại. Điều tôi lưỡng lự duy nhất và không muốn đi làm lại là phải gặp ông sếp già có "máu dê" hay để ý các cô gái, bất luận gái có chồng hay chưa.

Công ty của tôi là một tập đoàn lớn, lương thưởng và chế độ đãi ngộ rất tốt. Môi trường cũng năng động, vui vẻ, mọi người đoàn kết nên gần như rất ít người dời công ty đi. Vì mọi người đều coi nhau như gia đình nên rất dễ chia sẻ. Chuyện của người này thì người kia đều có thể biết. Như chuyện sếp của chúng tôi có máu dê thì gần như cả công ty biết. Nhưng vì đó là sếp lớn nên mọi người chỉ rỉ tai nhau để phòng tránh mà không thể có biện pháp nào tốt hơn.

Vợ giận run người nghe chồng tỉnh bơ khi bị bắt tận tay ngoại tình

Không chịu nổi cảnh chung chồng, tôi yêu cầu Hưng ra toà chia tay, không ngờ anh trắng trợn rằng anh mãi mãi là chồng tôi, rằng chuyện anh cặp bồ chỉ là trò hoa thơm, bướm lượn, là thêm nếm cho đời đỡ nhạt nên tôi không phải tốn công ghen với " tình nhỏ" của anh...

Hưng đẹp trai lại thêm trình độ ngoại ngữ được xếp hạng sao của lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, khiến Hưng là thần tượng của đám con gái đang theo học buổi tối trong đó có tôi.

Thực ra mơ vậy thôi chứ tôi biết tôi xếp sau mấy đứa "cô đơn" kia vì tuy tôi là gái thành phố, nhà có của ăn của để nhưng tôi không xinh lại thêm sức học đứng top cuối của lớp. Một tuần có 3 buổi đến cơ sở học thêm để nâng cao kiến thức thì tôi nghỉ mất một buổi, thậm chí có tối mải cafe, vui chơi cùng bạn bè tôi trốn luôn cả 3 buổi học.

Muốn được chồng yêu chiều,vợ chớ dại thốt ra 3 lời phàn nàn này

Trong hôn nhân, quả thực người chồng nào cũng cảm thấy sợ hãi khi phải nghe vợ mình cáu giận, phàn nàn.

"Tôi phải làm osin không công cho nhà anh."