Chồng ghen với bất cứ người đàn ông nào đến gần cô hàng xóm

Khi cô hàng xóm bắt đầu hẹn hò và tôi thấy chồng tôi hành động lạ khi biết điều ấy. Anh quan sát người hẹn hò với cô ấy.

Khi cô hàng xóm bắt đầu hẹn hò và tôi thấy chồng tôi hành động lạ khi biết điều ấy. Anh quan sát người hẹn hò với cô ấy và nói với tôi những điều xấu về người đàn ông kia. Nhưng tôi đã tin chồng vào thời điểm đó.
Những mối quan hệ ngoài luồng không chỉ giới hạn trong các cuộc hôn nhân có vấn đề. Những thứ như môi trường làm việc và cơ hội có thể là thước đo kiểm chứng giới hạn của sự tò mò và tán tỉnh. Đó là lý do tại sao ngoại tình thường gây sốc cho người chồng/vợ luôn tin cuộc hôn nhân của mình là tuyệt vời và tuyệt đối an toàn.
Alexandra kết hôn với Cameron được 4 năm trước khi cô hàng xóm Olivia chuyển đến. Alexandra tin rằng mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và Cameron là một người đàn ông tuyệt vời. Họ có một cô con gái xinh đẹp và cuộc sống tuyệt vời hơn khi Alexandra nghỉ việc để tập trung chăm sóc con.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Olivia chuyển đến sống gần nhà họ. Cô ấy đã li dị và rất hấp dẫn. Olivia mời vợ chồng Alexandra ăn tối, thậm chí còn trông con giúp lúc họ hẹn hò.
Sau một thời gian Olivia bắt đầu hẹn hò và chồng Alexandra hành động lạ khi biết điều ấy.
Chong ghen voi bat cu nguoi dan ong nao den gan co hang xom
Ảnh minh họa 
"Anh quan sát người hẹn hò với cô ấy và đến nói với tôi những điều xấu về người đàn ông kia, ví như anh ta béo phì, rằng Olivia xứng đáng với người tốt hơn. Tôi đề nghị chồng nên giới thiệu bạn cho cô ấy, nhưng chồng tôi giận dữ: "Không đời nào! Không một người bạn nào của anh đủ tốt với cô ấy"." - Alexandra kể lại trên 9Honey.
Cameron thường sang nhà cô hàng xóm mà không có Alexandra. Khi Alexandra hỏi, Cameron nói anh là một người hàng xóm tốt và đến giúp cô ấy sửa chữa mọi thứ trong nhà. Alexandra đã tin chồng vào thời điểm đó.
Cho đến một ngày Olivia có chút men và nói: ""Amber, cô cần phải theo dõi chồng mình. Anh ta là một người đàn ông lăng nhăng". Đếm đó, khi Cameron về nhà, anh ta thú nhận đã yêu cô hàng xóm và nhanh chóng đóng gói hành lý di chuyển sang nhà bên cạnh.
Hôn nhân của Alexandra và Cameron kết thúc, "Nó nhanh và tàn bạo như một tiếng súng" - cô nói.
Nhận diện những "cô hàng xóm" có thể cướp chồng mình
Mắt lúng liếng, liếc ngang liếc dọc
Những cô gái có đôi mắt lúng liếng, nhìn người này rồi lại nhìn người kia nhất là khi nhìn đàn ông hay liếc ngang liếc dọc thì phải chú ý, đây có thể là cô gái đa tình, lăng nhăng. Tâm người này không tĩnh, lòng không để ở một nơi, họ luôn muốn được nhiều người chú ý, dễ thay đổi tình cảm của mình.
Ăn mặc "mát mẻ" khi gặp riêng đàn ông
Một người phụ nữ đoan chính sẽ luôn biết cách ăn mặc sao cho thanh lịch, đúng hoàn cảnh. Bởi chỉ cần không phù hợp, lố lăng thì họ sẽ bị thiên hạ điều tiếng, bị hiểu lầm về phẩm hạnh của mình.
Thế nên, nếu một cô hàng xóm bỗng ăn mặc mát mẻ khi gặp riêng chồng mình thì chị em hãy đề cao cảnh giác. Bởi rất có thể, cô ta đang cố ý muốn mồi chài, muốn dùng thân xác để dẫn dụ đàn ông ngoại tình.
Người phụ nữ luôn thích được chú ý
Một người phụ nữ không ngừng khao khát sự chú ý sẽ luôn muốn câu dẫn sự quan tâm của đàn ông dành và cô ta cảm thấy mình xứng đáng.
Luôn cố ý tiếp xúc cơ thể
Khi biết đối phương là đàn ông đã có vợ, đã có người yêu phụ nữ tinh tế sẽ luôn ý tứ trong hành xử để không khiến đôi bên khó xử. Cô ấy sẽ chủ động ngồi tránh xa, không quá vồn vã, càng không tỏ ra thân thiết để tránh làm một nửa của đối phương khó chịu.
Trong khi đó, phụ nữ lẳng lơ lại thích tỏ ra thân quen, thích cố ý tiếp xúc cơ thể với đàn ông của người khác. Họ muốn chứng minh mình và đối phương chỉ là mối quan hệ trong sáng, vô tư nhưng lại hành động ngược lại.

Chồng bỏ đi ngay đêm tân hôn vì vùng cấm của vợ quá lạ

Theo bác sĩ, tình trạng của người vợ không hiếm gặp nhưng đôi khi nó ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống của chị em.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - khoa Sản (Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Bệnh viện Nông Nghiệp) chia sẻ về trường hợp của một cô gái 25 tuổi ở Hà Nội. Người này mới kết hôn đã vội tìm đến bác sĩ để tư vấn. Theo chia sẻ của người vợ trẻ, trong đêm tân hôn, cô háo hức chờ đợi phút giây hạnh phúc bên chồng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị "lâm trận", người chồng bị giật mình và dừng mọi chuyện lại. Nguyên nhân là do "vùng kín" của vợ không có lông mao.

Người chồng cho rằng phụ nữ không có lông ở vùng đó là không đúng đắn. Sau đó, người vợ có giải thích nhưng anh chồng vẫn không chấp nhận và rời khỏi phòng.

'Lịch ốm đặc biệt' của cô hàng xóm độc thân tố tội tày đình của chồng

Mà lạ như có sự sắp đặt trước, vào dịp chồng tôi ở nhà là Ngoan lại bị một chứng bệnh nào đó.

'Lich om dac biet' cua co hang xom doc than to toi tay dinh cua chong
Ảnh minh họa: Internet.
Tôi và Thành đều là công nhân của xí nghiệp dệt thảm len, tôi nhận lời yêu Thành khi tôi tròn 20 tuổi, còn Thành hơn tôi 6 tuổi. Thành được trai, hiền lành, tốt tính nên anh, chị, em trong xí nghiệp đều quí mến, đều ủng hộ để tôi đến với tình yêu của Thành. Gắn bó bên anh hơn 2 năm Thành đưa tôi về quê ra mắt bố, mẹ và đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào gần tết năm đó. Cưới xong vợ, chồng lại thuê một căn nhà nhỏ gần xí nghiệp để tiện việc chị đi làm và sinh hoạt gia đình.

Thấy anh rể "mờ ám" với cô hàng xóm, tôi liền chụp ảnh gửi chị gái

Tôi không thể hiểu nổi chị gái mình nữa. Chị càng như thế chỉ càng đẩy bản thân vào đau khổ mà thôi.

Chị gái tôi lấy chồng được 7 năm rồi. Suốt thời gian đó, tôi chưa từng thấy hai người to tiếng hay cãi vã nhau dữ dội. Giữa họ lúc nào cũng bình lặng, êm ả. Trái ngược với vợ chồng tôi, chỉ cần điều gì không ưng ý về đối phương là sẵn sàng lao vào mắng chửi nhau cho hả giận.

Chỉ có điều, chị gái tôi không sinh được con. Chị ấy từng bị u nang phải cắt bỏ hai bên buồng trứng ngay sau khi cưới được vài tháng. Bị vô sinh, chị đau khổ, trầm cảm suốt hai năm ròng. Tôi cứ nghĩ anh rể sẽ bỏ rơi chị. Nhưng không, anh ấy vẫn chăm sóc, đưa đón vợ đi chữa bệnh, quan tâm vợ từng chút một. Tôi còn nghĩ rằng chị gái thật may mắn khi có được một người đàn ông yêu mình thật lòng như thế.

Không ngờ vài ngày trước, tôi lại phát hiện anh rể gặp gỡ thân mật với một người phụ nữ trong xóm mình. Người phụ nữ ấy không có chồng nhưng lại có một đứa con trai 4 tuổi. Hai mẹ con họ rất ít giao lưu với xóm làng nên tôi không biết nhiều về họ, chỉ thấy họ sáng chở nhau đi, tối lại về nhà, ở hẳn trong nhà. Thấy anh ấy đi từ nhà cô ta ra, vẻ mặt hạnh phúc, cười tươi roi rói, tay bế đứa nhỏ, tôi tức anh ách nên chụp vội tấm ảnh rồi lao đến thẳng nhà chị gái.

Thay anh re

Tranh minh họa.

Tôi đưa tấm ảnh ra cho chị gái xem. Nào ngờ, chị ấy xóa ngay tấm ảnh rồi tuyên bố sốc óc: "Nếu em nói chuyện này cho người khác biết, chúng ta không còn là chị em nữa".

Tôi sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh rể về. Thấy tôi, anh ấy cười chào hỏi như chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi không kiềm chế được nên nói nặng lời mấy câu. Đáp lại, chị gái tôi vẫn bình tĩnh, ra hiệu cho tôi im lặng.

Sau đó, chị ấy mới nói rằng đứa nhỏ kia chính là con riêng của anh rể. Vì anh ấy khao khát có một đứa con nên chị tôi chấp nhận nhắm mắt cho qua mọi chuyện, chỉ cần anh ấy không đưa đứa nhỏ về nhà cũng không bỏ rơi chị. Chị không ngờ anh lại mua nhà cho mẹ con họ ngay trong xóm. Có lẽ để tiện chăm sóc thăm nom cũng nên.

Nhưng chị van xin tôi đừng nói chuyện này ra ngoài, đừng để ai biết nữa. Chị không muốn đánh mất anh rể. Bởi nếu ly hôn, chị vô sinh, chị cũng không thể lấy được chồng mới. Nhưng tôi thấy chị dại quá. Chị càng như thế chỉ càng đau khổ thêm thôi. Vả lại, không trước thì sau, anh rể cũng sẽ đưa đứa bé kia về để công khai nhận dòng họ. Lúc đó, chị định tính thế nào chứ? Tôi lo lắng cho chị mình quá. Tôi có nên gặp anh rể, yêu cầu anh ấy đưa 2 mẹ con kia đi chỗ khác cách xa chị mình, để chị được bình yên không?