Cho mượn điện thoại chơi, “yêu râu xanh” xâm hại nhiều bé gái

Người đàn ông này bị kết án chung thân vì tấn công, lạm dụng tình dục nhiều bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên, dụ dỗ các nạn nhân bằng tiền tiêu vặt và chơi điện thoại di động.

Ngày 10/11 vừa qua, một người đàn ông họ Lý, ở Trùng Khánh, Trung Quốc, bị tòa án kết án tù chung thân và tước quyền chính trị suốt đời vì tội hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em.
Ủy ban Luật thành phố Trùng Khánh cho rằng Lý đã dụ dỗ các bé gái dưới 14 tuổi bằng cách cho tiền tiêu vặt và chơi điện thoại di động, đồng thời tấn công tình dục 3 bé gái và quấy rối tình dục 2 bé gái.
Cho muon dien thoai choi, “yeu rau xanh” xam hai nhieu be gai
 Ảnh minh họa.
Theo thông tin đăng tải, ngày 10/11, Ủy ban Luật thành phố Trùng Khánh đã đưa ra xét xử 5 vụ án điển hình, xử phạt nặng tội phạm đối với trẻ vị thành niên theo quy định của pháp luật, trong đó có vụ án Lý xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em gây xôn xao dư luận.
Theo báo cáo điều tra, trong khoảng thời gian hơn 2 năm từ 2020 đến tháng 8/2022, Lý đã dùng các thủ đoạn như cho tiền tiêu vặt, cho mượn điện thoại di động để dụ dỗ, cưỡng bức 3 nạn nhân dưới 14 tuổi và lạm dụng tình dục 2 nạn nhân cũng dưới 14 tuổi, có cả em dưới 12 tuổi.
Trong số các nạn nhân có 4 người là những bé gái bị cha mẹ để lại ở nông thôn. Tòa án cho rằng hành vi phạm tội của Lý cực kỳ nghiêm trọng và cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Cuối cùng, thẩm phán đã kết án Lý tù chung thân và tước quyền chính trị suốt đời cho các tội danh cưỡng bức, lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy vậy, phán quyết này của tòa án không nhận được nhiều đồng tình, họ cho rằng với mức độ phạm tội của Lý, cần phải bị tử hình.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Trẻ em ở nông thôn dễ bị xâm hại tình dục

Chồng vô tâm bỗng dưng lãng mạn quá mức tôi sốc nặng

Giữa lúc hôn nhân lạnh nhạt, chồng tôi lại tỏ ra chiều chuộng, lãng mạn với vợ.

Kết hôn được 8 năm, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng mình có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt như thế này? Lúc tôi sinh đứa con đầu lòng, chồng tôi chiều chuộng hết sức, anh ấy chỉ muốn bên vợ con mỗi ngày. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi sinh đứa thứ hai, mọi chuyện quay ngoắt từ đây.

Tôi thì bận bịu với chăm con, đứa lớn thì bám riết lấy mẹ, không xa nửa bước, còn đứa bé thì sinh thiếu tháng nên hơi yếu, biếng ăn nên tôi phải chăm chút cẩn thận. Đầu bù tóc rối vì con như vậy mà chồng lại giở chứng lười nhác, nhờ vả gì cũng bực tức, cáu gắt. Chồng tôi nói đó là công việc của vợ, phải chăm sóc tất cả, nếu không có ngày "đứa khác" nó làm tranh mất, lúc đấy đừng có trách. Lúc nào cũng nói là đi làm ăn, nhưng chỉ thấy mang tiền tiết kiệm ra tiêu, không thấy đưa đồng nào về cho vợ.

Đang cho lợn ăn thì đột quỵ, ông lão bị đàn lợn tấn công

Sau khi người đàn ông hôn mê, ông bị đàn lợn kéo đến tấn công. Chúng không phân biệt được đâu là thức ăn liền lao tới cắn bộ phận vùng kín của bệnh nhân.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một người đàn ông 66 tuổi đang cho lợn ăn thì bất ngờ đột quỵ, ngã xuống rồi ngất xỉu trong chuồng lợn.

Cậu xâm hại cháu có thai ở Tiền Giang: Dạy trẻ cách “né” dê xồm?

(Kiến Thức) - Trước thực tế các vụ án xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng về tính chất và mức độ nghiêm trọng, chúng ta nên trang bị cho trẻ em những kỹ năng ứng xử kín đáo để có thể phòng tránh bị xâm hại.

Sự việc cậu ruột xâm hại cháu gái là bé L 14 tuổi, dẫn đến có thai 5 tháng gây phẫn nộ dư luận.
Chia sẻ trên Kinh tế đô thị, TS Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, khuyến cáo phụ huynh thay đổi những thói quen có thể là nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại. Chẳng hạn như cho người quen đến nhà nghỉ lại qua đêm; cho phép con quá gần gũi, thân thiết với người khác; không dạy con phòng tránh bị xâm hại. Không ít phụ huynh lại coi việc giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em là của nhà trường hoặc người khác chứ không phải trách nhiệm của bản thân.