(Kiến Thức) - Lọt vào vòng vây của chim cắt lưng hung, lại bị hạn chế cơ thể vì móng vuốt phải giữ chặt con mồi, chim cú tai ngắn bị dồn vào thế rất khó khăn. Cuối cùng chim cú phải ôm bụng đói tìm con mồi mới.
Cuộc không chiến đặc sắc nhằm tranh cướp con mồi giữa chim cú tai ngắn và chim cắt lưng hung diễn ra trên bầu trời Bonby, Bắc Lincolnshire, Anh và được một người đam mê động vật hoang dã Kevin Robinson chụp lại được.
Theo thông tin đăng tải, con cú tai ngắn đã rất vất vả theo dõi, rình rập và săn được một con chuột đồng.
Mời quý vị xem video: Những trận chiến kinh điển trong thế giới động vật
Tuy nhiên, trên đường tha mồi về tổ, cú tai ngắn gặp phải tập kích của ba con chim cắt lưng hung.
Lọt vào vòng vây của chim cắt lưng hung, lại bị hạn chế cơ thể vì móng vuốt phải giữ chặt con mồi, chim cú tai ngắn bị dồn vào thế rất khó khăn.
Nó cố gắng chao lượn, lách người và bay thật nhanh, mong thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng và dữ dội của chim cắt lưng hung.
Đáng tiếc, những con chim cắt dường như đã quen thói cướp mồi, chúng phối hợp hành động nhuần nhuyễn, vừa đánh vừa cướp, khiến chim cú tai ngắn càng lúc càng lâm vào thế yếu.
Cuối cùng, kết quả không ngoài dự đoán, mặc dù rất nỗ lực nhưng cú tai ngắn vẫn bị chim cắt lưng hung xảo quyệt, ranh mãnh cướp mất con mồi. Nó đành ôm cái bụng đói bay đến nơi khác tìm con mồi mới.
Đừng trách người lười, có thể họ gặp bệnh kỳ quái này
(Kiến Thức) - Nếu như ai đó xung quanh bạn đang làm việc chăm chỉ đột nhiên trở nên thờ ơ, biếng nhác, đừng vội trách mắng họ là người lười. Có thể họ đã mắc phải một căn bệnh lạ này.
Hết ăn lại nằm là câu nói thường được sử dụng để mô tả về những người lười biếng, chỉ muốn ăn chơi, hưởng thụ, không muốn làm việc nghiêm túc.
Tuy nhiên, nếu như ai đó xung quanh bạn đang làm việc chăm chỉ đột nhiên trở nên thờ ơ, biếng nhác, đừng vội trách mắng họ. Có thể họ đã mắc phải một căn bệnh lạ, khiến cơ thể lờ đờ, mệt mỏi, không buồn làm việc.
Ám ảnh kết người đàn ông "khoe" tài đi bộ trên sông cá sấu
(Kiến Thức) - Jonathan Mthethwa đưa nhóm tín đồ của mình đến dòng sông Trắng, còn được gọi là sông cá sấu ở Zimbabwe và tuyên bố anh sẽ đi bộ trên mặt nước ngang qua con sông đầy cá sấu, chứng minh điều kỳ diệu là có thật.
Sự việc hy hữu xảy ra ở Zimbabwe, khiến tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng kinh sợ.
Theo thông tin đăng tải, vào ngày xảy ra sự việc, mục sư Jonathan Mthethwa đang thuyết giảng cho một nhóm tín đồ của mình và để thể hiện đức tin có thể làm nên tất cả, vị mục sư này đã quyết định hành động liều lĩnh.