Ám ảnh kết người đàn ông "khoe" tài đi bộ trên sông cá sấu

(Kiến Thức) - Jonathan Mthethwa đưa nhóm tín đồ của mình đến dòng sông Trắng, còn được gọi là sông cá sấu ở Zimbabwe và tuyên bố anh sẽ đi bộ trên mặt nước ngang qua con sông đầy cá sấu, chứng minh điều kỳ diệu là có thật.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Zimbabwe, khiến tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng kinh sợ.
Theo thông tin đăng tải, vào ngày xảy ra sự việc, mục sư Jonathan Mthethwa đang thuyết giảng cho một nhóm tín đồ của mình và để thể hiện đức tin có thể làm nên tất cả, vị mục sư này đã quyết định hành động liều lĩnh.
Jonathan Mthethwa đưa nhóm tín đồ của mình đến dòng sông Trắng, còn được gọi là sông cá sấu ở Zimbabwe và tuyên bố anh sẽ đi bộ trên mặt nước ngang qua con sông đầy cá sấu, chứng minh điều kỳ diệu là có thật.
Am anh ket nguoi dan ong
 Ảnh minh họa.
Thế nhưng khi mục sư Jonathan Mthethwa đi được khoảng 30m dưới sông, chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình thì đột nhiên hụt chân, bước vào vùng nước sâu. Ngay lập tức, những con cá sấu khổng lồ xuất hiện, hướng về phía mục sư Jonathan Mthethwa đang vùng vẫy bơi đến.
Các tín đồ thấy thế muốn tiến đến cứu Jonathan Mthethwa. Tuy nhiên, thời điểm này 3 con cá sấu khổng lồ đã áp sát vị mục sư xui xẻo, khiến các tín đồ bị dọa sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám dùng âm thanh lớn để dọa cá sấu bỏ đi.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh những con cá sấu hung thần

Đáng tiếc, cá sấu hung hãn không sợ âm thanh lớn, chỉ trong vòng vài phút, cá sấu khổng lồ đã xé xác mục sư Jonathan Mthethwa, nuốt vào bụng, chỉ để lại đồ lót và dép lê của anh nổi lại trên mặt nước.
Tuy rằng các nhân viên cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã lập tức chạy đến hiện trường thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Toàn bộ các tín đồ tận mắt chứng kiến sự việc cá sấu nuốt chửng mục sư Jonathan Mthethwa vẫn bị sốc nặng. Họ dường như không thể tin được về sự kiện xảy ra ngày hôm đó.
"Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước đó một tuần, mục sư Jonathan Mthethwa đã cấm thực, cầu nguyện ngày đêm, thế nhưng những con cá sấu này vẫn ăn sạch mục sư trong vòng vài phút...", một tín đồ chưa hết bàng hoàng cho biết.

Kỳ quặc nơi thuê nhân viên không làm gì cả đời

(Kiến Thức) - Nhân viên này thậm chí không cần phải đi quanh nhà ga trong giờ làm việc, có thể rời khỏi và nhờ người khác làm bất cứ lúc nào họ muốn. Chỉ cần họ không nghỉ việc, vị trí công việc lý tưởng này được đảm bảo cho đến hết đời.

Theo thông tin đăng tải, dự án nghệ thuật/cơ hội công việc lý tưởng này do chính phủ tài trợ ở Gothenburg, Thụy Điển.
Ứng viên may mắn sẽ làm việc tại một nhà ga hiện đang được xây dựng trong thành phố mỗi ngày và bấm giờ. Hành động này sẽ bật một bộ đèn huỳnh quang trong nhà ga, cho mọi người biết rằng nhân viên đó có mặt tại nơi làm việc ngày hôm đó.

Hành trình sinh tồn kỳ diệu của 2 cô bé giữa rừng sâu

Bằng kỹ năng sinh tồn được học và suy nghĩ lạc quan rằng cha sẽ đến đón, bé Leia Carrico (8 tuổi) và em gái Caroline (5 tuổi) đến từ California, Mỹ, đã sống sót một cách kỳ diệu sau 44 giờ lạc trong rừng sâu.

Hành trình 44 giờ tìm kiếm và tiếng gọi cha

Khoảng 2h30 chiều 1.3, Leia và Caroline xin phép mẹ là chị Misty Carrico đi dạo xung quanh khu vực nhà ở Benbow. Đến khoảng 3h chiều, chị không thấy các con trở về và bắt đầu gọi tìm con nhưng không thấy đâu. Sau đó, chị gọi điện cho chồng là anh Travis Carrico. Khi nghe vợ báo tin, anh Travis không hoảng sợ vì nghĩ các bé sẽ về nhà sớm. Nhưng khi về nhà và thấy các con vẫn chưa về, anh bắt đầu lái xe đi tìm khắp nơi.