Chị gái không chịu về quê lấy chồng, tôi hoảng hốt lúc ra thăm

Chuyện gì đang xảy ra với chị tôi thế này?

Khi còn trẻ, chị gái tôi xinh đẹp nhất làng, có nhiều anh chàng theo đuổi nhưng chị không yêu một ai. Khát khao của chị là muốn kiếm thật nhiều tiền để cho bố mẹ đỡ khổ và cho tôi được học đại học.
Thế là chị quyết chí ra thành phố. Sau một năm bám trụ thành phố, chị tôi đã tìm được công việc kinh doanh quần áo. Tháng nào cũng gửi cho bố mẹ tôi 5 triệu và cho tôi 1 triệu. Chị luôn bảo tôi cố gắng học tốt, đừng phụ lòng của chị ấy.
Bố mẹ tôi quá sốt ruột, luôn lo chị ế nên đã tìm vài mối ở quê và giục chị về xem mắt. Thế nhưng lần nào chị cũng từ chối, nói là chưa muốn cưới.
Chủ nhật vừa rồi được nghỉ, mẹ bắt tôi ra phố thuyết phục chị gái về quê lấy chồng, vì người đàn ông lần này rất tốt, nếu chị gái mà không cưới là lỡ mất cơ hội.
Chi gai khong chiu ve que lay chong, toi hoang hot luc ra tham
Tôi thương chị mà chẳng biết phải làm sao nữa? (Ảnh minh họa) 
Hỏi chị gái nơi ở chỗ nào, chị nhất định không chịu nói và bảo tôi không phải ra làm gì. Qua vài người bạn của chị gái, cuối cùng cũng có người chịu cung cấp địa chỉ thật của chị ấy cho tôi.
Thấy tôi đến chị rất bất ngờ, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy giọng một người đàn ông hỏi ai đến đấy? Chị đưa tôi vào phòng có tiếng người nói. Tôi sửng sốt khi thấy một ông già hơn 60 tuổi nằm bất động trên giường nhưng cái mắt thì đảo liên tục. Chị vừa lau người cho ông già đó vừa giới thiệu tôi và nói người đó là ông chủ của chị.
Khi chỉ có hai chị em, chị ấy mới nói thật là công việc từ ngày ra phố của chị rất xấu, chị không còn đủ tự tin lấy chồng nữa. Để có tiền gửi cho bố mẹ mỗi tháng, chị chấp nhận làm người giúp việc cho ông già nhiều tiền kia. Hàng tháng chị được trả lương 15 triệu. Ông ấy còn hứa sau này chết đi thì ngôi nhà này sẽ thuộc về chị, vì ông ta không có vợ con.
Chị rất ghê sợ ông già đó nhưng vì tiền vì bố mẹ, chị chấp nhận tất cả. Chị mong tôi đừng nói ra bí mật này, kẻo bố mẹ biết được họ sẽ rất thất vọng về chị.
Không ngờ chị gái lại hi sinh vì gia đình nhiều đến vậy. Tôi thương chị mà chẳng biết phải làm sao nữa?

Chăm con miễn phí cho chị chồng, em dâu vẫn bị mắng kém cỏi

Càng nghĩ em càng thấy chị chồng em vô duyên, ích kỷ tới không thể chấp nhận nổi.

Thấy mọi người khoe thân với chị chồng, em chồng như chị em gái trong nhà mà em ngưỡng mộ quá. Bản thân em cũng đã đi làm dâu được gần 4 năm nhưng nhắc tới nhà chồng, chị em chồng là em ám ảnh, cảm giác sợ thật sự.

Chồng em có 1 chị gái lấy chồng Hà Nội. Bản thân chị ấy thì không có gì xuất sắc nhưng chồng giàu, bố mẹ chồng cũng giàu nên chị ấy sướng lắm.

Đến thăm chị gái ở cữ nhà chồng, tôi sững người khi bước chân vào căn phòng

Trời ơi, đây là căn phòng dành cho phụ nữ mới sinh sao?

Chị gái tôi mới sinh con được gần một tháng nay thôi. Vì bố mẹ tôi đều lớn tuổi nên không thể chăm sóc chị ở cữ được. Một tuần chị ở viện, tôi đã chăm sóc chị rồi. Tôi cũng nói nếu chị muốn, tôi sẽ thuê cho chị một người bảo mẫu để giúp chị khi chị ở cữ nhà chồng. Nhưng chị tôi gạt đi, bảo bố mẹ chồng chu đáo, thương con dâu nên không cần thuê bảo mẫu.

Lên phố 2 năm, chị gái khoe mua nhà 5 tỷ, sự thật khiến tôi choáng

Lương của chị gái không đủ đắp vào thân, sao có thể mua được nhà? Nghi ngờ có vị đại gia nào đó mua nhà tặng chị ấy nên tôi đã đến tìm hiểu.

Nhà có hai chị em, tôi học giỏi nên đỗ đại học, còn chị gái hơn tôi 2 tuổi, học rất dở phải ở quê chăn bò. Nhưng đổi lại chị tôi rất xinh xắn, có nhiều chàng trai theo đuổi.