Cháy nổ lớn kho hóa chất giữa khu dân cư

(Kiến Thức) - Dù người dân địa phương đã phản ánh đến chính quyền việc công ty chứa đầy hóa chất dễ gây hỏa hoạn nhưng chưa giải quyết thì vụ cháy đã xảy ra.

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất & thương mại Toàn Châu (KP1A, phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương, chuyên sản xuất sơn PU) gây sập đổ hoàn toàn khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2; thiêu rụi máy móc, vật tư trang thiết bị sản xuất và khiến cả khu dân cư một phen hỗn loạn.
Hiện trường vụ cháy tại Công ty Toàn Châu.
 Hiện trường vụ cháy tại Công ty Toàn Châu.
Ông Nguyễn Văn Tường, một hộ dân sống cạnh Công ty Toàn Châu kể lại: Khoảng 8h30 ngày 10/9, bất ngờ ông nhìn thấy cột khói đen kèm lửa cao hàng chục mét bùng phát từ giữa khu nhà xưởng sản xuất của công ty. Hàng chục công nhân đã kịp thoát ra ngoài trước khi một tiếng nổ lớn phát ra.
Lúc này Ban giám đốc công ty và các công nhân đã cố hết sức đưa hàng chục phuy chứa xăng, hóa chất, keo…ra khỏi khu vực cháy. Người dân vô cùng lo lắng vì sợ những thùng phuy này bắt lửa thì hậu quả khó lường.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC TX Thuận An và sự chi viện của Phòng Cảnh sát chữa cháy TX Dĩ An đã điều 8 xe chuyên dùng cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm mọi cách khống chế đám cháy.
Hơn 30 phút sau, dù được dập tắt nhưng toàn bộ mái nhà xưởng bị đổ sập, thiết bị máy móc và nguyên liệu sản xuất của công ty bị thiêu rụi gây thiệt hại lớn.
Hàng trăm phuy hóa chất, xăng, keo...được đưa ra khỏi đám cháy tránh thảm họa cho cả khu dân cư.
 Hàng trăm phuy hóa chất, xăng, keo...được đưa ra khỏi đám cháy tránh thảm họa cho cả khu dân cư. 
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Tường bức xúc cho biết: Công ty này hoạt động giữa khu dân cư từ năm 2010 đến nay, do ở cạnh bên nên gia đình ông phải hứng chịu mùi độc hại từ hóa chất của công ty. Đồng thời thấy công ty chứa hàng trăm thùng phuy hóa chất, xăng, keo…dễ gây hỏa hoạn nên ông và một số người dân đã phản ánh nhưng người của Công ty này còn thách thức. Ông Tường đã gởi đơn đến chính quyền huyện Thuận An nhưng chưa được giải quyết thì xảy ra hỏa hoạn.
Hiện Công an TX Thuận An đang điều tra nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại từ vụ hỏa hoạn này.

“Mạng nhện điện” HN khủng khiếp hơn ảnh của Bill Gates

(Kiến Thức) - Hệ thống dây điện, cáp thông tin ở Hà Nội chằng chịt như "mạng nhện", đe dọa người lưu thông... khủng khiếp hơn nhiều bức ảnh đăng tải trên Facebook của tỷ phú Bill Gates.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 10/9 trên phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, dây điện như "thòng lọng, giăng lưới chờ người đi đường"
Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 10/9 trên phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, dây điện như "thòng lọng, giăng lưới chờ người đi đường" 
Dây điện được tận dụng làm dây treo lồng chim ở phố Phùng Hưng, Hà Nội.
Dây điện được tận dụng làm dây treo lồng chim ở phố Phùng Hưng, Hà Nội.

Công văn ủng hộ Quang Anh: Phản cảm hay chuyện thường?

(Kiến Thức) - Cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" đã kết thúc, nhưng những tranh luận quanh công văn kêu gọi bầu chọn cho Quang Anh của Sở GD Thanh Hóa vẫn gây tranh cãi.

“Lố bịch”, hay hay là...

“Dị nhân” 39 năm không ngủ, ăn khỏe bằng 20 người

(Kiến Thức) -Suốt 39 năm qua, ông Phạm Phú Ngà chưa từng chợp mắt. Ông còn có thể nhịn đói đến 10 ngày hoặc ăn một lúc hết cả thúng cơm. Người trong vùng gọi ông là “dị nhân” không ngủ.

Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình. 
Suốt thời gian dài, người dân xã Đông Giang vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nói về những dị biệt của "dị nhân" Phạm Phú Ngà. Họ ngạc nhiên bởi suốt 39 năm qua “dị nhân” này không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20 km. Theo người dân địa phương, ông Ngà không chỉ không ngủ, mà có lần ông còn ăn hết veo số thức ăn dành cho 20 người, uống đến 21 lít rượu nhưng không say. Chuyện ăn uống khác thường của ông Ngà, nhiều người khẳng định đã tận mắt chứng kiến.