Sùng A Cải (SN1992, Lào Cai) là một nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Từ một chàng trai ở vùng núi cao xuống Thủ đô học tập, Cải đã rèn luyện bản thân và có một công việc để tự lập, trang trải cuộc sống. Tuy công việc khá bận rộn và mức lương cũng bình thường như bao người, nhưng suốt hơn 8 năm qua, chàng trai trẻ vẫn dành thời gian để thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng.
Từ nỗi buồn thời thơ ấu tới khát khao ươm mầm xanh
Sinh ra trong gia đình có tới 6 anh chị em, nhà Cải rất nghèo, bố lại đau ốm triền miên, mọi gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ. Đã có lúc cậu muốn bỏ học để mẹ đỡ vất vả gồng gánh, nhưng được sự động viên từ mọi người, Cải đã quyết tâm theo đuổi tri thức, nuôi hi vọng có tương lai tốt đẹp hơn.

Sùng A Cải ấp ủ ước mơ trồng triệu cây xanh từ khi 12 tuổi
Cải chia sẻ, từ lớp 6, cậu đã phải đi học cách nhà 10 km và ở trong trường nội trú, khoảng 2-3 tháng mới về nhà một lần. Đó cũng chính là thời điểm Cải cảm nhận được sự cần thiết của việc trồng cây.
“Quãng đường năm đó mình đi có nhiều đoạn là những dải cây rừng, mát mẻ và xanh lắm. Hôm nào được đi về nhà hay trở lại trường mình đều rất thích cái cảm giác được đi trên đường ngắm cây. Thế nhưng cũng chính thời điểm ấy, một trận lũ quét đã lấy đi gần như tất cả… Hình ảnh những mảnh ruộng trơ trụi, chìm trong nước, ngôi nhà nhỏ tan hoang khiến mình đau xót tột cùng.
Trận lũ năm đó, khiến gia đình mình và nhiều gia đình khác trong bản rơi vào tình trạng thiếu ăn trầm trọng, nhiều nhà đi vay mượn khắp nơi. Lúc đó, mình chỉ là một cậu bé lớp 6, cũng chưa hiểu tại sao lũ quét lại gây ra hậu quả lớn đến vậy. Mình chỉ nghe người ta giải thích, một trong những nguyên nhân gây ra là do rừng đầu nguồn không đủ để che chắn”, Sùng A Cải nhớ lại nỗi buồn năm ấy.

Chàng trai nhiệt huyết và quyết tâm ươm mầm xanh cho đất trống
Từ lúc đó, Cải đã ấp ủ việc trồng rừng và trồng thật nhiều cây để bảo vệ bản, làng. Cải từng nói chuyện với bố và anh trai về việc trồng cây, nhưng lời nói cậu bé 12 tuổi không có sức nặng. Mang trong mình khát khao trồng cây gây rừng nhiều năm, phải tới khi trưởng thành, xuống Hà Nội theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Cải mới có cơ hội bắt tay vào những việc làm thiết thực.
Biến ước mơ trồng triệu cây xanh thành hiện thực
Khi ở độ tuổi 18 đôi mươi, Sùng A Cải đã có điều kiện và cơ hội để thực hiện điều mà mình ấp ủ suốt những năm tháng tuổi thơ. Cậu bắt tay ngay vào các hoạt động, dự án thiện nguyện, cống hiến cho cộng đồng.
Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình trồng cây gây rừng của Cải là vào năm 2017, khi cậu về quê "đòi" trồng cây trên chính mảnh đất của gia đình. Mẹ ngăn cản, bố mắng "đừng lo chuyện bao đồng", nhưng Cải vẫn quyết tâm thuyết phục bố mẹ và vận động bà con trồng cây xanh trên những khoảng đất trống.
Trong quá trình thực hiện, Cải gặp phải vấn đề về tài chính khi thiếu kinh phí mua giống cây, thậm chí cây bị hỏng, chẳng lớn lên do ảnh hưởng của thời tiết. Cải lại làm việc xa quê, mỗi lần về thăm nhà, nhìn cây hỏng mà rớt nước mắt. May mắn là cậu luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, những tình nguyện viên, bạn bè, trường học,... ủng hộ chi phí để mua cây giống nhằm duy trì hoạt động phủ xanh đồi trọc.

Chàng trai trẻ đã thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng
Dự án trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc của Cải đã đạt được thành quả, tạo mạch nước ngầm, bảo vệ đất và tạo sinh kế cho các hộ dân phát triển bền vững. Đó là một chuỗi hoạt động thiết thực, nơi mà người thụ hưởng trực tiếp trồng, chăm sóc và bảo vệ. Đến nay, việc làm thiết thực của chàng trai trẻ đã dần phủ xanh hàng nghìn hecta đất trống với hàng triệu cây xanh các loại.
“Vì mình sinh ra, lớn lên ở vùng cao, trong hoàn cảnh khó khăn, không muốn trẻ em bỏ học và luôn khát khao phát triển sinh kế bền vững cho người dân, muốn tái tạo lại những cánh rừng xanh ngát nên luôn ấp ủ những dự án cộng đồng.
Đến nay, khi đất trống đồi trọc đã dần được phủ xanh, nhiều hộ gia đình bắt đầu có sinh kế cơ bản dưới tán rừng. Một số khu vực xuất hiện mạch nước ngầm trở lại. Chim, sóc về làm tổ… Mình hy vọng việc làm của mình sẽ góp một phần nhỏ bé giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường”, Cải bày tỏ.

Sùng A Cải đã đã truyền cảm hứng tới cộng đồng bằng tình yêu môi trường mãnh liệt
Trong suốt 8 năm kiên trì và bền bỉ, chàng trai trẻ đã thực hiện nhiều dự án, chương trình khác nhau hướng đến giải quyết vấn đề môi trường, hay cải thiện đời sống và giáo dục cho trẻ em nghèo ở quê nhà. Các hoạt động thiện nguyện của Cải đều nhằm mục tiêu giúp học sinh nghèo vượt khó, đồng thời tổ chức các hoạt động hướng nghiệp giúp các em định hướng tương lai.
Với những đóng góp của mình, Sùng A Cải đã được vinh danh tại Lễ tôn vinh Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2022 do Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tổ chức. Năm 2024, Cải tiếp tục vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng tình nguyện Quốc gia.
Những thành quả đã đạt được càng giúp chàng trai người Mông tiếp tục vững bước trên con đường ươm mầm xanh khắp mọi miền đất nước. Cải hi vọng, những tán cây xanh sẽ giúp cậu truyền cảm hứng tới cộng đồng về một môi trường sống lành mạnh, tươi đẹp.