Vượt nắng gió, khó khăn thẳng tiến về Hà Nội
Gần 1 tháng qua, anh Trần Hiển Vinh (SN 2002, ngụ TP.HCM) đã liên tục cập nhật trên trang cá nhân của mình về hành trình di chuyển từ TP.HCM đến Hà Nội để đón xem sự kiện diễu binh, diễu hành đặc biệt của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Anh Vinh đã chọn chiếc xe đạp là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường và quyết tâm đặt chân đến Thủ đô trước ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.
"Là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, khi còn sức khỏe có thể chinh phục những đoạn đường xa thì bản thân nghĩ cũng nên thử sức làm một điều gì đó đánh dấu cột mốc thanh xuân của mình. Sắp tới, tại Hà Nội lại tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nên mình nghĩ đây là dịp ý nghĩa để kết thúc hành trình lái xe xuyên Việt" - anh Vinh chia sẻ.

Ngày 16/7, anh Vinh xuất phát từ TP.HCM di chuyển đến Hà Nội, mỗi ngày, anh đạp xe đoạn đường khoảng 100km.
Trước chuyến đi, anh Vinh tiết lộ đã chuẩn bị về tinh thần, sức khỏe. Đặc biệt, anh còn dành thời gian đều đặn mỗi ngày để luyện tập đạp xe và rèn luyện sức bền. Khi chia sẻ những thước phim ghi lại hành trình chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt, bên cạnh những bình luận động viên, khích lệ, anh Vinh còn nhận được nhiều lời khuyên, góp ý để có thêm kinh nghiệm khắc phục sự cố trên đường di chuyển.
Theo anh Vinh tâm sự toàn bộ kế hoạch của chuyến đi đều diễn ra âm thầm và không báo trước cho gia đình. Khi nghe chia sẻ về quyết định táo bạo sẽ chinh phục đoạn đường hơn 1700km bằng xe đạp, người thân của anh Vinh không khỏi bất ngờ. “Ba với mẹ cũng khá là sốc khi mình thực hiện chuyến đi dài ngày này. Ba thường xuyên xem các video trên mạng xã hội của con trai nên chắc chắn sẽ biết, còn mẹ thì bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê. Đi đến bất kỳ đâu, mình cũng nhắn tin hoặc gọi video về nhà để chia sẻ những trải nghiệm thú vị trên chặng hành trình và cập nhật thông tin về nơi mình đã đặt chân đến” - anh Vinh nhớ lại.
Mỗi ngày, anh Vinh đều đặn thức dậy lúc 5h sáng, khởi hành lúc 6h30, đến 11h dừng lại ăn trưa, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường vào 1h chiều. Đến chiều, anh chàng tìm chỗ nghỉ chân và đi ngủ lúc 9h30 tối. Khi cơ thể dần thích nghi với nhịp sinh hoạt mới, anh Vinh không còn buồn ngủ khi đạp xe và rèn được thói quen sống điều độ, kỷ luật tuyệt đối.
“Mỗi ngày mình đạp trung bình khoảng 100km. Có ngày, mình đạp được đến 130 km nhưng cũng có những ngày chỉ đạp được khoảng 80 km, vì thủng lốp, vì đường vắng khó tìm nhà nghỉ” - anh Vinh tâm sự thêm.

Đôi khi chiếc xe lại rơi vào tình trạng báo động, buộc anh Vinh phải dừng lại kiểm tra, sửa chữa.
Trong chặng hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội, anh Vinh được du ngoạn qua nhiều cung đường với thắng cảnh tuyệt đẹp nhưng giữa cái nóng của mùa hè cộng thêm phương tiện lưu thông trên đường vào những giờ cao điểm khá đông nên đôi khi cũng “bào sức” của anh. “Giữa cái nắng 38 độ, mình đạp xe mà cứ tưởng đang đi trong sa mạc. Tầm 12h trưa, mình muốn nghỉ chân nhưng cũng không tìm được quán cà phê võng nào. Mình nghĩ rằng, nếu đạp tiếp thì có khi ngất dưới cái nắng gắt, nên đã chọn cách nằm chợp mắt trong một mái hiên ven đường. Lúc đó, mình cảm giác như đang nằm trên lò nướng vậy…”, anh Vinh bộc bạch.
Tuy có nhiều thử thách từ cái nóng của mùa hè đến những sự cố bất ngờ như những cơn mưa bất chợt hay thủng lốp xe nhưng đối với Vinh đây sẽ là hành trình đáng nhớ nên không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bên cạnh việc rèn luyện ý chí sau những vòng xe lăn bánh mà ở đó nam thanh niên còn khám phá được nhiều vùng đất mới, được gặp gỡ những con người xa lạ nhưng gần gũi và ấm áp tình yêu thương.
“Có lần, mình ghé quán nước uống sinh tố mãng cầu, rồi còn được chủ quán tặng thêm một ly cam ép và dặn: “Trời nắng, nhớ đeo kính râm vào”. Hay khi đến khu vực Nghệ An, mình gặp cô chủ nhà nghỉ đã biết mình đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội nên đã giảm giá phòng từ 250.000 đồng xuống còn 200.000 đồng cho một ngày nghỉ, giúp mình tiết kiệm chi phí. Tuy không quá lớn lao nhưng mình cảm nhận được sự đoàn kết, hỗ trợ từ những người mà mình chỉ hữu duyên gặp trên chặng hành trình” - anh Vinh xúc động tâm sự.

Không chỉ trực tiếp ngắm nhìn khung cảnh Việt Nam tuyệt đẹp mà anh Vinh còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng mạng và người dân ở những địa phương mà anh đi qua.
Chuẩn bị 60 triệu, trong cặp chỉ có 3 bộ đồ cho hành trình xuyên Việt
Với nhiều năm kinh nghiệm trong công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ở lĩnh vực nội dung thể thao - sức khỏe, anh Vinh xem chuyến đi là bài học thực tế để được trải nghiệm và áp dụng những kiến thức, kỹ năng bản thân tích lũy trong thời gian qua.
Được biết, anh Vinh đã chuẩn bị khoảng 60 triệu cho chuyến đi lần này. Để hành lý nhẹ nhất có thể, anh chỉ đem theo 3 bộ quần áo. “Việc đem quần áo ít vừa có lợi, vừa khiến mình băn khoăn rất nhiều. Mình từng tự hỏi làm sao chỉ 3 bộ đồ mà mặc được 30 ngày thì khi thực hiện chuyến đi mình tham khảo một số bình luận trên mạng cùng sự hỗ trợ người dân địa phương nên biết được cách giặt xong, vắt khô nước, phơi trước quạt và máy lạnh ở nhà nghỉ là khô ngay trong đêm. Sau một buổi tối, quần áo của mình có thể đã khô và thơm tho trở lại, đây như 1 bài học cuộc sống mà mình học được nhờ chuyến đi này”, anh Vinh vừa cười, vừa kể.

Trong hành trình, anh Vinh thường chọn lưu trú tại những nhà nghỉ bình dân, với giá khoảng 200.000 đồng mỗi đêm, để tối ưu chi phí.
Đối với Vinh, chặng hành trình mà bản thân anh đang chinh phục không chỉ rèn về sự kỷ luật trong từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn giúp cơ thể anh trở nên dẻo dai, khoẻ khoắn hơn từng ngày.
Ngoài ra, trong chuyến đi, anh Vinh còn có dịp ghé thăm trung tâm chăm sóc cựu chiến binh - nơi có nhiều người vẫn mang trên mình những vết thương của chiến tranh và nhân chứng sống của thời kháng chiến anh dũng. Ở đó, anh Vinh có dịp trò chuyện, lắng nghe và xúc động khi được một bác cựu binh cất giọng hát khúc ca kháng chiến năm nào.
Với anh Vinh khi cán đích Hà Nội vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt, hơn hết là niềm hạnh phúc khi chinh phục đoạn đường dài hơn 1700km và được hòa chung nhịp đập với người dân Thủ đô khi được xem những phần trình diễn, diễu binh, diễu hành đầy uy nghiêm, trang trọng. Hiện tại, anh Vinh đã đi hơn 2/3 chặng đường, vẫn giữ sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, tăng tốc tiến về phía trước. Dự kiến ngày 20/8, anh sẽ hoàn thành chặng đường xuyên Việt này.