Cha 73 tuổi gánh 40kg quà quê, vượt ngàn dặm tới thăm con cháu, bị ngã chỉ lo trứng vỡ

Chiếc gánh nặng trĩu trên vai người cha 73 tuổi không chỉ chứa đựng những món quà quê, mà còn là tình yêu thương, nỗi nhớ và niềm tự hào dành cho con cháu.

"Hàng ngàn cây số đường sắt cao tốc, đôi quang gánh hai đầu. Một đầu là hương vị quê nhà, một đầu là cuộc sống của con cái. Tình cha vĩ đại giữa những điều bình dị!"

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh ông Xie, 73 tuổi, gánh hai bao đặc sản quê nhà nặng khoảng 40kg, vượt ngàn dặm đến thăm con cháu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã gây xúc động mạnh và thu hút hàng chục triệu lượt xem. Những hình ảnh về gánh hàng nặng trĩu trên vai người cha già, cùng câu chuyện được kể lại đầy chân thật của người con trai đã chạm đến trái tim của biết bao người, gợi nhắc về tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con cái. Gánh quà đó không chỉ là những món ngon quê hương, mà còn là nỗi nhớ thương, là tấm lòng và sự hy sinh thầm lặng của một người cha dành cho con.

Ngày 17 tháng 8, anh Xie, con trai của nhân vật chính trong video cho biết cha mình là một cựu quân nhân, sống ở quê nhà huyện Từ Lợi, Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam; còn gia đình anh làm việc và sinh sống tại Quảng Đông.

"Vợ tôi vừa sinh con, nên cha tôi đến thăm cháu", anh nói.

Anh Xie kể rằng vào ngày 12 tháng 8, cha anh đã đi một mình, gánh gần 40kg đặc sản. Đầu tiên, ông đi xe đến Trương Gia Giới, rồi từ đó đi tàu cao tốc đến Quảng Châu.

"Có gần 100 quả trứng gà ta, thịt lợn nhà, lòng lợn. Khi ra khỏi ga, ông còn bị ngã, người thì không sao, nhưng ông chỉ xót xa vì trứng bị vỡ".

Anh Xie chia sẻ thêm, những lần trước cha anh đến Quảng Đông cũng đều mang theo rất nhiều quà như thế. Anh tin rằng video về cha mình được nhiều người quan tâm có lẽ là vì nó gợi nhắc cho họ nhớ đến cha mẹ mình.

Ông Xie là một người cha bình dị nhưng tình yêu thương lại lớn lao như núi. Chiếc gánh nặng trĩu ấy không chỉ chứa đựng đặc sản quê hương, mà còn là tất cả nỗi nhớ mong của ông suốt bao năm xa cách. Mỗi bước chân ông đi đều là sự nỗ lực vượt qua khó khăn, chỉ để được gặp lại con cháu và chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi của người cha, người ông.

Vì hiếm khi cha đến thăm, mấy ngày vừa rồi anh Xie đã đưa ông đi ngắm biển, thăm quan các danh lam thắng cảnh ở Quảng Châu.

"Hôm nay, cha tôi đã về quê rồi. Ông vừa đến ngày thứ ba đã đòi về, cha mẹ nào cũng sợ làm phiền con cái. Tôi đã cố giữ ông lại thêm vài ngày", anh Xie nói.

Bạn có thể quan tâm