Chàng 22 yêu sếp 41 tuổi: Theo đuổi suốt 7 năm

Lần đầu tiên gặp mặt sếp nữ 41 tuổi, chàng trai nghèo 22 tuổi đã thấy yêu say đắm. Anh kiên trì theo đuổi suốt 7 năm, cuối cùng cũng có được trái tim của người đẹp.

Tô Kiến Quân sinh ra ở một vùng nông thôn của Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi còn nhỏ, anh đã muốn thay đổi số phận bằng cách làm việc chăm chỉ. Khi lớn hơn một chút, Kiến Quân nhận ra rằng, bản thân không có nền tảng xã hội, không có bố mẹ giàu có nên lối thoát duy nhất của anh là học hành chăm chỉ.

Kiến Quân đã nỗ lực và trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng với số điểm xuất sắc.

Năm 2005, Tô Kiến Quân 22 tuổi, được nhận vào làm việc tại công ty dược ở Bắc Kinh. Mục tiêu của anh lúc đó là làm việc chăm chỉ, sớm thành thạo chuyên môn để kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Một lần, công ty Tô Kiến Quân tổ chức tiệc. Tất cả các nhân viên đều có mặt. Nhưng bữa tiệc diễn ra mới được một nửa thời gian thì có hai nhân viên say rượu cãi nhau, đánh nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.  

Một số nhân viên ra sức thuyết phục 2 người say, một số “đổ thêm dầu vào lửa” còn hầu hết mọi người chỉ đứng xem, không ai dám vào can thiệp. Trước cảnh đó, Kiến Quân đã chủ động tiến lên, can ngăn 2 nhân viên.

Trong lúc hỗn loạn, Tô Kiến Quân bị ai đó đập chai rượu vào đầu dẫn đến chấn thương, phải vào viện khâu 6 mũi và nằm lại bệnh viện theo dõi.

Sự việc gây xôn xao công ty. Giám đốc công ty là Lý Xảo Lâm, khi đó 41 tuổi đã tới viện thăm Tô Kiến Quân. Cô ân cần hỏi thăm tình trạng của anh, đồng thời đưa ra một số gợi ý về công việc cho chàng trai trẻ.

Chang 22 yeu sep 41 tuoi: Theo duoi suot 7 nam
Lý Xảo Lâm

Tô Kiến Quân chưa từng được gặp người phụ nữ quyền lực nhất công ty nên khi thấy cô đến, anh bị sốc và đột nhiên thấy yêu người phụ nữ này.

Lý Xảo Lâm khi đó đang có một gia đình hạnh phúc cùng sự nghiệp đỉnh cao trong khi Kiến Quân chỉ là một nhân viên bình thường. Vì thế, anh không dám để cho bất cứ ai trong công ty biết chuyện mình yêu nữ giám đốc.

Tuy vậy, Tô Kiến Quân lại không muốn giấu giếm tình cảm với đối tượng của mình.  Anh chủ động tỏ tình với nữ giám đốc.

Lý Xảo Lâm rất ngạc nhiên. Nhưng cô chỉ có thể động viên anh chuyên tâm làm việc, học hành để đạt được thành quả tốt.

Tô Kiến Quân nghe theo lời của sếp, cố gắng làm việc nhưng trong lòng vẫn coi Lý Xảo Lâm như một nữ thần và yêu thầm cô.

Vài năm sau, cuộc hôn nhân của Lý Xảo Lâm rơi vào khủng hoảng. Chồng cô cặp kè với phụ nữ khác. Lý Xảo Lâm không chấp nhận được nên đâm đơn ly hôn. Trong thời gian đó, cô bị trầm cảm, tinh thần vô cùng tồi tệ.

Tô Kiến Quân đã chủ động đến bên an ủi Lý Xảo Lâm, anh tìm mọi cách để giúp Lý Xảo Lâm hóa giải những cảm xúc không tốt. Với sự động viên của Tô Kiến Quân và công ty, Lý Xảo Lâm dần bước ra khỏi bóng đen của việc ly hôn, quay trở lại với công việc và cuộc sống.

Cũng từ đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên, Lý Xảo Lâm vẫn từ chối lời tỏ tình của Tô Kiến Quân với lý do hai người có địa vị kinh tế khác nhau, kinh nghiệm sống cũng khác nhau.

Chang 22 yeu sep 41 tuoi: Theo duoi suot 7 nam-Hinh-2
Chàng trai đã yêu sếp nữ ngay lần đầu gặp mặt.

Lúc này, chuyện Tô Kiến Quân theo đuổi nữ giám đốc mới bị lộ ra và nhanh chóng lan truyền trong công ty. Mọi người thầm nói, Kiến Quân “đũa mốc đòi chòi mâm son”, tham lam tiền bạc nên mới như vậy. Không ai nghĩ rằng Tô Kiến Quân thật lòng yêu thương Lý Xảo Lâm. Từ đó, mỗi ngày anh đều trở thành trò cười của mọi người.

Dù vậy, Tô Kiến Quân không hề dao động, anh giữ mối tình này ở sâu trong lòng và giữ một khoảng cách thích hợp với Lý Xảo Lâm.

Trên thực tế, Lý Xảo Lâm không ghét Tô Kiến Quân, cô cho rằng chàng trai là người chân thành, đáng tin cậy và là người có thể dựa vào. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác của họ quá lớn, khoảng cách về khả năng tài chính còn lớn hơn nên cô không muốn bị mọi người đàm tiếu.

Năm 2012, Lý Xảo Lâm phải chịu thêm một cú sốc lớn trong đời. Công ty của cô bị phá sản do một sai lầm nghiêm trọng. Cô trở nên trắng tay chỉ sau một đêm.

Sau thất bại ấy, các nhân viên trong công ty đều bỏ cô, riêng Tô Kiến Quân vẫn ở lại, trung thành bảo vệ Lý Xảo Lâm, an ủi cô đừng nản chí, cố gắng vượt qua giai đoạn tăm tối này.

Lúc này, Lý Xảo Lâm mới thực sự hiểu Tô Kiến Quân là người thế nào. Cô đồng ý lời cầu hôn của Tô Kiến Quân và họ tổ chức một đám cưới đơn giản. Những người đã cười nhạo Kiến Quân lúc đó đều im lặng, lần lượt gửi lời chúc phúc.

Sau khi kết hôn, Kiến Quân coi vợ như báu vật, hết lòng yêu thương cô. Họ hỗ trợ nhau, cùng nhau làm việc chăm chỉ, chẳng mấy chốc sự nghiệp hanh thông và điều kiện sống cũng được cải thiện rất nhiều.

Chang 22 yeu sep 41 tuoi: Theo duoi suot 7 nam-Hinh-3
Cặp đôi đang có cuộc hôn nhân viên mãn.

Khi kết hôn, Lý Xảo Lâm đã 48 tuổi, nhưng cô vẫn muốn sinh cho Tô Kiến Quân một đứa con. Sau 3 lần thụ tinh ống nghiệm và thất bại, cơ thể cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Tô Kiến Quân đã thuyết phục vợ từ bỏ ý định nhưng cô vẫn quyết thử thêm một lần nữa.

Sự cố gắng của Lý Xảo Lâm cuối cùng cũng được đền đáp. Lần thứ 4 thụ tinh ống nghiệm, cô đã thành công. Sau 7 tháng mang thai, cô sinh ba một cách suôn sẻ.

Đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài được 9 năm. Công ty đã được vực dậy, cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng tốt đẹp. 3 đứa con của Tô Kiến Quân và Lý Xảo Lâm đều hoạt bát đáng yêu. Hai vợ chồng sống hòa thuận, yêu thương nhau.

Sát cưới bất ngờ nhận được lời nhắn "rút sớm còn kịp"

"K. nói anh cũng không chắc chắn được đêm ấy có làm gì cùng kia không nhưng hơn tháng sau ả thông báo có bầu, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm...", cô gái kể.

Tới ngày cưới mới biết người đàn ông mình chọn có bí mật động trời, chẳng cô dâu nào không sốc. Nhưng cách xử lý vấn đề và lựa chọn tương lai ra sao thì chỉ người trong cuộc mới hiểu hết.

Cô dâu tên T. M mới đăng đàn chia sẻ câu chuyện trước thềm hôn nhân của mình khiến nhiều người chú ý:

Trước khi yêu một người đàn ông có 17 điều phụ nữ nên thuộc lòng

Đừng cố gắng thay đổi bản thân chỉ để vừa lòng một người đàn ông, và cũng đừng cố gắng thay đổi một người đàn ông chỉ để vừa lòng bạn.

Phụ nữ khi yêu, không phải ai cũng may mắn tìm được người đàn ông tốt, thủy chung cả đời với mình. Bởi thế nên khi yêu cũng như việc đánh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng chẳng bằng sự may mắn.

Muốn hạnh phúc thì phụ nữ phải có trái tim nồng cháy nhưng bên cạnh đó phải giữ được cái đầu lạnh. Trước khi yêu một người nào đó, bạn nhất định phải ghi nhớ những điều này.

1. Chậm thì chắc. Những chuyện tình vĩ đại nhất thường mất nhiều năm để vun đắp, bạn có thể mê đắm ai đó từ cái nhìn đầu tiên nhưng để yêu thực sự thì không thể một sớm một chiều mà thành.

2. Đừng cố gắng thay đổi bản thân chỉ để vừa lòng một người đàn ông, và cũng đừng cố gắng thay đổi một người đàn ông chỉ để vừa lòng bạn. Nếu hai bạn không thể vừa lòng về con người vốn dĩ của nhau, tốt hơn hết là nên dừng mối quan hệ này đi.

3. Nếu một người đàn ông muốn bạn, chẳng gì có thể ngăn cản được anh ta.

4. Đừng bào chữa cho một người đàn ông và những gì anh ta làm. Cũng đừng bào chữa cho chính bạn và những việc bạn đã làm. Hãy hành động, hãy thay đổi để có được cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng.

Ảnh minh họa.

5. Nếu anh ta không muốn bạn nữa, chẳng gì có thể giữ chân anh ta được.

6. Đừng xem một người đàn ông là lẽ sống của cuộc đời, vì còn rất nhiều thứ khác có thể khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều. Và hãy nhớ hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến, nên đừng xem chuyện có được một người đàn ông là cái đích hạnh phúc của mình.

7. Nếu bạn chia tay vì anh ta không đối xử tốt với bạn thì đừng hối tiếc gì cả, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm bạn, bởi anh ta cũng chẳng đáng để làm bạn với bạn.

8. Đừng tiếp tục một mối quan hệ vì bạn nghĩ nó rồi sẽ khá hơn. Bạn sẽ giận mình lắm sau một hoặc vài năm nữa khi mà tình hình chẳng có gì thay đổi cả.

9. Đừng bao giờ làm một người đàn ông cảm thấy anh ta quan trọng hơn bạn, dù cho anh ta xuất thân, học thức và địa vị hơn hẳn bạn đi nữa. Và cũng đừng bao giờ để anh ta cảm thấy mình thua kém bạn.

10. Hãy nhận thức rõ ràng rằng một mối quan hệ nghiêm túc và lành mạnh được xây dựng dựa trên niềm tin và niềm tin đó cần thời gian để phát triển. Thật không khôn ngoan chút nào nếu mới quen nhau mà bạn đã tông tốc kể hết đời tư của mình.

11. Đừng bao giờ tìm kiếm một người bổ khuyết cho bạn.Tình yêu và mối quan hệ vốn dĩ đã là sự kết hợp giữa hai cá thể hoàn chỉnh. Bạn chỉ cần tìm người hợp và bù đắp với mình, chứ không phải bù trừ.

12. Không nên nhận hết thiệt thòi về mình mà nhượng bộ anh ta tất cả. Sự hoà hợp và thoả hiệp phải đến từ cả hai phía.

13. Bạn cần thời gian để chữa lành nỗi đau giữa các mối quan hệ. Hãy giải quyết các vấn đề của mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa.

14. Hãy để anh ta đôi khi được nhớ nhung bạn. Nếu anh ta luôn biết bạn ở đâu và bạn luôn sẵn sàng ở đó và làm mọi thứ vì anh ta, anh ta có thể cảm thấy bạn quá phụ thuộc. Bạn có cuộc sống riêng của mình mà, không cần lúc nào cũng phải kè kè với anh ta đâu.

15. Đừng ràng buộc hoàn toàn với người đàn ông không chịu lắng nghe bạn và không cố gắng đáp ứng mong muốn của bạn. Bạn vẫn có thể giữ quan hệ với anh ta nhưng hãy xem xét thêm những người đàn ông biết trân trọng bạn hơn.

16. Hãy luôn kiểm soát chính mình, nếu bạn làm điều gì đó thì đó là vì bạn muốn làm chứ không phải vì ai bắt bạn làm cả.

17. Trên hết: hãy yêu mình trước.  

Về nhà bạn trai, chị dâu anh nói một câu khiến tôi mất ăn mất ngủ

Tôi khó nghĩ quá. Nếu chỉ vì một lời cảnh báo của chị dâu bạn trai rồi chia tay anh thì thật ngớ ngẩn.

Tôi và Hiếu yêu nhau hơn một năm rồi. Mới đây hai đứa quyết định làm đám cưới nên tôi đã về ra mắt nhà anh. Tính tôi là vậy, không thích qua lại với nhà bạn trai từ sớm.

Chuyện tình yêu của chúng tôi thì bố mẹ hai bên đều nghe nói và không phản đối gì. Buổi ra mắt cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nhà Hiếu có 2 anh em trai. Anh trai Hiếu đã kết hôn, vợ chồng họ hiện sống với bố mẹ.

Mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ có thái độ của chị dâu Hiếu là hơi trầm lặng và thiếu xởi lởi. Tuy nhiên cũng không phải khó chịu hay bất mãn gì với tôi cả. Ăn uống xong, tôi và chị ấy xuống bếp rửa dọn. Chị ấy bỗng đứng lên chiếc cân ở góc bếp. Nhìn đến con số 42kg, chị ấy cười buồn rồi thốt ra một câu khiến tôi sững người:

“Hồi mới cưới chị nặng 55 cân, béo tốt hồng hào, cả người phơi phới đầy sức sống. Về làm dâu có 3 năm thôi mà chị chỉ còn cái xác khô thế này. Chị khuyên em đừng bước chân về gia đình này. Chị có một đứa con rồi nên chị phải cố nhịn nhục…”.

Ve nha ban trai, chi dau anh noi mot cau khien toi mat an mat ngu

Về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của chị ấy. (Ảnh minh họa)

Để minh chứng cho lời mình nói, chị ấy mở điện thoại cho tôi xem những bức ảnh khi trước của mình. Quả thật hồi chưa lấy chồng chị ấy rất xinh xắn và trắng trẻo.

Vừa hay mẹ Hiếu đi vào bếp, chị ấy lập tức tái mét mặt, vội vã cất điện thoại đi rồi cuống cuồng dọn nốt cho xong. Tôi không tiện hỏi gì thêm. Từ đó cho tới lúc về cũng không có điều kiện nói chuyện riêng với chị dâu Hiếu.

Về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của chị ấy đến mức mất ngủ. Quả thật nhìn chị ấy rất gầy, cả người xanh xao, trầm lặng ít nói. Nhìn chị ấy thì biết cuộc sống không hề vui vẻ, thoải mái gì.

Nhưng hiện tại Hiếu đối xử với tôi rất tốt. Anh trai Hiếu nhìn qua cũng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Tôi khó nghĩ quá. Nếu chỉ vì một lời cảnh báo của chị dâu bạn trai rồi chia tay anh thì thật ngớ ngẩn. Tôi có nên tìm cách liên lạc với chị ấy để hỏi rõ thêm? Hãy cứ mặc kệ nhỉ? Tuy nhiên dáng vẻ chị ấy hốt hoảng khi mẹ chồng bước vào vẫn cứ in trong tâm trí tôi mãi không thể gạt đi được, đủ thấy chị ấy sợ hãi mẹ chồng thế nào.