Cha đi làm ăn xa rồi mất liên lạc, 30 năm sau xảy ra chuyện không ngờ, con trai vội tháo bàn thờ xuống

Vì khoảng cách quá xa lại không thấy tung tích gì, người nhà tưởng hai ông bà đã mất, nên lập bàn thờ được hơn 20 năm nay, ngờ đâu chuyện vui đã đến.

Hành trình tìm về với gia đình sau nhiều năm lưu lạc của những người con xa xứ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều lần khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào. Vì khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế, họ đã mất liên lạc với người thân hàng chục năm mới có cơ duyên đoàn tụ. Giống như câu chuyện tìm về quê hương của ông Tạ Bá Huần (SN 1954, hiện đang ở nước ngoài) trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây. Thậm chí, gia đình ở Việt Nam còn tưởng ông đã mất nên lập bàn thờ nhiều năm nay và không có ý định tìm kiếm nữa.

Một chuyến đi kéo dài đến nửa đời người

Ông Huần lấy vợ ở Việt Nam và sinh được 4 người con, lần lượt là các cô chú: Tạ Bá Thuận, Tạ Thị Kiều, Tạ Thị Hồng, Tạ Bá Phát. Cuộc sống tại Kiên Giang cơ cực, cả nhà cùng mưu sinh bằng nhiều nghề nhưng vẫn không đủ ăn. Năm 1995, khi các con cũng đã ở tuổi trưởng thành, ông Huần và vợ quyết định sang nước ngoài tìm kế sinh nhai.  

Ông Huần chia sẻ thông tin tìm người thân sau 30 năm lưu lạc

Hai ông bà tay trắng ra đi, sang tới nước bạn thì ai thuê gì làm đó, kinh tế cũng khó khăn chẳng có đồng ra đồng vào. Bất ngờ năm 1996, biến cố ập đến khi vợ ông Huần ngã sông rồi bị nước cuốn trôi. Ông đã đi tìm kiếm nhiều ngày nhưng vẫn không thấy vợ. Buồn bã vì vợ mất, ông chỉ còn biết lao động chăm chỉ mong sớm ngày trở về quê cùng các con.  

Sau đó vài năm, ông gặp một người phụ nữ và nảy sinh tình cảm. Họ chung sống với nhau được khoảng 3 năm thì chia tay. Kể từ đó, ông Huần sống một mình trên rừng, kiếm tiền bằng nghề trồng cây, cưa gỗ thuê. Suốt từng ấy năm, ông hoàn toàn không có điều kiện liên lạc với gia đình. Một mình lặng lẽ mưu sinh, chờ khi có đủ tiền sẽ trở về. 

Thế nhưng cuộc đời chẳng như mơ, ông làm mãi không dư được đồng nào. Cho tới gần đây, khi sức khỏe ông đã già yếu, may mắn được một người đồng hương giúp đỡ và kết nối với kênh Tuấn Vỹ, ông Huần đã chia sẻ thông tin tìm các con. Và thật may mắn chỉ sau đó một ngày, gia đình đã xin liên hệ với ông Huần.

Quá bất ngờ khi cha còn sống sau 30 năm mất liên lạc 

Gia đình ông Huần hiện vẫn đang ở Kiên Giang, các con đều đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Ngay khi nghe ông Huần chia sẻ, con trai đã nhận ra ông và câu chuyện của gia đình mình nên nhanh chóng xin kết nối để xác nhận thông tin.

Giây phút gặp lại, ông Huần không nhận ra người nhà, không thể nhớ được mặt ai. Chỉ khi nhắc tới tên, ông mới nghẹn ngào gật đầu nói “nhớ”. Còn mọi người trong gia đình đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của ông, bởi lẽ, ai cũng nghĩ ông bà đã mất nên không liên lạc về. 

Ông Huần đã được gặp lại con trai

Thật may mắn thông tin hai bên cung cấp đều trùng khớp, em trai ông Huần vẫn nhận ra anh dù hiện tại ông đã già và ốm yếu. “Cả nhà đều nghĩ cha mẹ đã mất nên con lập bàn thờ, thờ cúng hơn 20 năm rồi, cũng không ai có ý định tìm kiếm cả. Nay cha đã về thì vui quá, con hạ bàn thờ xuống chỉ để thờ mẹ thôi”, con trai ông Huần chia sẻ. 

Ông Huần nghẹn ngào nói với con trai: “Giờ cha yếu quá rồi, không còn sức khỏe nữa rồi, cha ở một mình, giờ mong con đón cha về nhà. Bây giờ tiền trong túi không có một đồng, cực lắm, giờ chờ người ta trả tiền công bắt xe về”. 

Ở đâu dây bên này, em trai và con trai ông Huần đều bảo ông bỏ hết tất cả bên đó, nhanh chóng bắt xe tới cửa khẩu để người nhà ra làm thủ tục đón ông về. Đôi bên chia sẻ, hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại và cùng hứa hẹn ngày đoàn tụ không xa.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Bạn có thể quan tâm