Con đường đời không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Đôi khi nó bằng phẳng thuận lợi, đôi khi lại quanh co khúc khuỷu. Có lúc, ta tìm được lối đi phù hợp nhất, bước đi nhẹ nhàng, xuôi chèo mát mái. Có lúc, ta lại lạc vào một con đường vòng, bề ngoài có vẻ vô hại nhưng thực chất lại mang đến vô vàn phiền muộn.
Sinh ra làm người, điều tối kỵ nhất chính là "tham". Tham lam là con đường vòng của đời người. Ham muốn thái quá một số thứ chính là bạn tự rước lấy phiền phức. Nếu cả đời cứ mãi tham lam 3 điều dưới đây, bạn sẽ chỉ mãi bận rộn trong vô vọng, bị lòng tham dắt mũi, cuối cùng là vô ích!

1. Tham lam hưởng thụ
Ai cũng muốn sống một đời an nhàn, thoải mái. Nhưng không phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng, có được số mệnh tốt đẹp như vậy. Hơn nữa, dù cho gia đình có núi vàng núi bạc, nếu chỉ biết ham mê hưởng thụ, sống lười biếng, tiêu xài hoang phí thì sớm muộn cũng sẽ "miệng ăn núi lở", trở nên nghèo khó.
Một người không có chí tiến thủ, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc sẽ trở nên viển vông. Không chịu làm việc, sống lười nhác, họ rồi sẽ chẳng đạt được thành tựu gì. Cứ mãi tham lam, cuối cùng điều đánh mất chính là quãng thời gian tươi đẹp của bản thân.
Khi còn nghèo, đừng nên ham hưởng thụ vì bạn không có cái vốn đó. Khi đã giàu có, cũng đừng nên ham hưởng thụ, bởi dù tài sản của bạn có bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị bạn tiêu tán hết, dần dần dẫn đến cảnh túng thiếu.
Làm người phải luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, tự mình làm nên mọi thứ. Dù kết quả có không như ý, ít nhất ta cũng không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với chính mình!

2. Tham lam cái lợi nhỏ
Người xưa có câu: "Tham bát bỏ mâm" hay "Nhặt được hạt vừng, làm mất quả dưa hấu".
Người càng ham rẻ, càng phải trả giá đắt hơn. Rất nhiều người có tâm lý ham lợi nhỏ, nhưng không biết rằng điều này đang hủy hoại chính mình.
Ham lợi nhỏ, thoạt nhìn có vẻ giành được lợi ích nhất thời nhưng thực chất lại đánh mất lòng người. Ham lợi nhỏ có vẻ thông minh nhưng thực ra là hại người không lợi mình.
Không nên ham cái lợi từ người khác bởi họ cũng không phải kẻ ngốc. Họ có thể để bạn lợi dụng một hai lần, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm cơ hội vạch trần bạn. Cứ mãi dùng những tiểu xảo, mánh khóe nhỏ nhặt, bạn bè thân thiết cũng sẽ dần rời xa bạn.
Làm người, bất cứ lúc nào cũng không được đánh mất phẩm giá của mình. Hãy giữ vững giới hạn đạo đức, sống chân thành hơn, bớt tự cho mình là thông minh. Như vậy, con đường tương lai mới ngày càng rộng mở.

3. Tham lam hư danh
Luôn có những người vì hư danh mà tự làm khổ mình. Đôi khi, vì chút lợi lộc mà vấp phải những cú ngã đau điếng; khi khác lại vì cái gọi là danh tiếng mà quên mất đi lý tưởng ban đầu của mình.
Những điều này chẳng qua là do lòng hư vinh của bản thân mà ra. Lòng hư vinh quá mạnh sẽ che mờ đôi mắt, khiến bạn không nhìn rõ con đường phía trước. Bậc trí giả thực sự sẽ không để mình lạc lối trong "hư danh" mà sẽ bình thản bước đi trên con đường đời của riêng mình.
Khi cần học hỏi thì học hỏi, khi cần phấn đấu thì phấn đấu, âm thầm rèn luyện bản thân, kiên trì nỗ lực không ngừng. Những danh tiếng tốt đẹp sẽ tự tìm đến bạn và những điều tốt đẹp thực sự cũng sẽ theo đó mà đến.

Goethe từng nói: "Tham lam quá độ, ắt sẽ chuốc họa".
Lòng tham là một phần của bản chất con người, điều đó rất bình thường. Nhưng làm thế nào để kiểm soát nó lại là một trí tuệ lớn trong cuộc sống.
Mọi việc đều phải có chừng mực, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ham hưởng an nhàn. Thay vào đó, hãy chân thành, cần mẫn làm tốt những việc mình nên làm.
Đừng lúc nào cũng chỉ ham cái lợi nhỏ, cuối cùng sẽ hại chính mình. Thay vào đó, hãy đối đãi với người bằng sự chân thành, dùng trái tim để đổi lấy trái tim, dùng sự chân thật để bảo vệ lẫn nhau.
Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hư danh, đừng quá bận tâm người khác nhìn nhận mình thế nào. Thay vào đó, hãy tĩnh tâm tu dưỡng bản thân, tìm thấy sự thanh tịnh trong tâm hồn giữa cõi trần tục.
Người xưa có câu: "Tham lam là cái nghèo chân thật nhất, mãn nguyện là tài sản chân thật nhất".
Làm người, hãy bớt đi lòng tham, thêm chút lòng biết ơn; bớt đi những ảo tưởng, thêm chút thực tế. Ăn ngon ngủ yên, có người yêu thương, có việc để làm, biết đủ là hạnh phúc. Đó chính là đại phúc khí!