CĐV phản đối K+ độc quyền giải Ngoại hạng Anh

(Kiến Thức) - Không khí không chí nóng trên sân mà trên khán đài, các cổ động viên cuồng nhiệt của hai CLB tiếp tục khuấy động khán đài bằng băng rôn phản đối K+ độc quyền Ngoại hạng Anh.

Vòng 25 V-League diễn ra gay cấn, hấp dẫn dù thời tiết không ủng hộ khi trời mưa nhiều trên các sân của cả nước. Trong trận cầu giàu cảm xúc trên sân Vinh, cầu thủ Lê Công Vinh đã không thể ghi bàn thứ 100 ở V-League trước khi sang Nhật thi đấu nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có 3 điểm nhờ trận thắng sít sao 1-0 trước đội bóng phố núi HAGL để tiếp tục đứng đầu bảng.
Cổ động viên Hải Phòng phản đối K+.
Cổ động viên Hải Phòng phản đối K+. 
Thêm hai điểm nhấn ở vòng 25 tại Thanh Hóa và Hải Phòng. Trong khi Thanh Hóa thua 1-2 trước Xuân Thành Sài Gòn khiến khán giả la ó, phản ứng trọng tài thì Hải Phòng đứt mạch 7 trận không thắng với chiến thắng đậm đà 4-0 trước Đồng Nai. Trên khán đài ở hai sân này, khán giả tiếp tục bày tỏ sự phản đối K+ độc quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh ba mùa tới.
Cổ động viên Thanh Hóa phản đối K+.
 Cổ động viên Thanh Hóa phản đối K+.
Những tấm băng rôn thể hiện sự phản đối mạnh mẽ như: “Tẩy chay truyền hình K+ độc quyền Ngoại hạng Anh” trên sân Hải Phòng hay “Kịch liệt phản đối K+ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh” trên sân Thanh Hóa được khán giả trưng lên trong khi trận đấu diễn ra đã hâm nóng các khán đài.
Dù K+ đã tuyên bố có bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, nhưng các cổ động viên vẫn mong muốn K+ chia sẻ với các đơn vị truyền hình trả tiền khác để có thể xem bóng đá Anh trên nhiều đài khác nhau.

Đi ăn tối bị côn đồ bắt trả tiền, đánh vỡ mặt

(Kiến Thức) - Đi làm về muộn, anh Xuân rủ bạn làm cùng đi ăn đêm. Vừa vào quán, anh đã bị cả nhóm côn đồ hành hung vỡ xương mặt.

Anh Xuân bị nhóm côn đồ đánh
Anh Xuân bị nhóm côn đồ đánh

Một phút không kìm được lòng tham, gia đình tan nát

(Kiến Thức) - Bản thân chịu án tù, gia đình tan nát, hai con thơ bơ vơ thiếu đi sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ, liên lụy tới danh dự gia đình, người thân. 

Nguyễn Thị Thủy (quê ở Hà Nội) bán hàng mỹ phẩm tại chợ Tam Bình, Thủ Đức, TP.HCM. Thỉnh thoảng Thủy đi siêu thị mua hàng và tìm hiểu thị trường. 

Hôm đó, Thủy cho cả con trai đi metro (quận 12, TP.HCM) mua hàng cùng. Sau khi thanh toán tiền, vừa đẩy xe hàng ra tới bãi xe thì bị bảo vệ metro bắt giữ, khám xét túi hàng phát hiện một số loại mỹ phẩm, dầu gội, quần áo... chưa thanh toán tiền, có dấu hiệu của hành vi trộm cắp.

Cười ra nước mắt chuyện cảnh sát bắt nhầm... công an!

Thường xuyên đối mặt, đấu tranh, đấu trí với các loại tội phạm, trong con mắt nhiều người, các trinh sát hình sự có những khuôn mặt rất… hình sự.

Đội H88 huyền thoại