Cầu hòa chồng cũ vì con, người phụ nữ bị chỉ trích dữ dội

Theo lời người chồng cũ, anh rơi vào cảnh gà trống nuôi con sau khi ly hôn nên kiệt sức cả về thể chất và tinh thần, khiến anh khinh thường vợ cũ và những lý lẽ của cô.

Sự việc hy hữu xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một người phụ nữ cầm tấm bảng bằng bìa carton với nội dung "Em chỉ muốn hàn gắn hôn nhân, tạo một gia đình đầy đủ cho con, em sẽ luôn ở đây chờ đợi anh xuống gặp em", đứng tại khoảng sân trống ngoài tòa nhà nơi người chồng cũ sống.
Để gây chú ý, thỉnh thoảng người phụ nữ sẽ giơ biển lên và gọi tên người chồng cũ, tiếp đó lại quỳ gối cầu xin chồng gặp lại một lần nữa. Cảnh tượng kéo dài tới 6 giờ đồng hồ dưới ánh nắng chói chang, khiến nhiều người không khỏi thương cảm.
Cau hoa chong cu vi con, nguoi phu nu bi chi trich du doi
Cầu hòa chồng cũ vì con, người phụ nữ bị chỉ trích dữ dội.
Hình ảnh phụ nữ quỳ xuống, cầm bảng cầu xin chồng cũ quay lại sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Đa số mọi người đều cảm thông với người phụ nữ, tuy nhiên cũng không ít người chỉ trích cô là không biết xấu hổ.
Một người dùng mạng tự nhận là người chồng cũ đăng bài viết cho biết, ban đầu là vợ cũ cố gắng ly hôn, lúc đó anh đã cầu xin vợ và thậm chí quỳ xuống nói rằng sẽ đồng ý mọi điều kiện của vợ, chỉ mong không ly hôn, thậm chí đến mức ôm chặt chân người vợ và khóc xin cô đừng đi.
Tuy nhiên, vợ cũ vẫn bỏ anh đi. Sau ly hôn, anh rơi vào cảnh gà trống nuôi con, việc phải đảm đương cả vai trò cha và mẹ đẩy anh vào tình trạng kiệt sức về tinh thần, khiến anh khinh thường vợ cũ và những lý lẽ của cô.
Người chồng cũ thẳng thắn nói rằng: "Nếu đã rời bỏ một cách tuyệt tình, vĩnh viễn đừng ngoảnh đầu lại, hãy lạnh lùng đến cùng. Cho dù tái hợp có thể có được sự an nhàn, hạnh phúc ngắn ngủi, tiếp theo cũng sẽ lại giày vò, sống trong những ngày không yên bình".
Anh hiện tại không còn cảm thông với vợ cũ, chỉ có sự khinh thường và tuyệt vọng, không bao giờ muốn tái hôn và khẳng định rằng nếu vợ cũ tiếp tục gây sự, anh sẽ tiết lộ tất cả những việc xấu cô đã làm.
Trong trường hợp này, cộng đồng mạng chia thành hai phe, một phe tán thành việc không tái hợp, một số người vẫn muốn anh chồng cho cô vợ một cơ hội nữa, thử nối lại mối quan hệ và sau đó quyết định liệu có nên tái hợp hay không.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Vợ chỉ giành giải Á hậu, người chồng đập nát vương miện hoa hậu

Bí quyết chiến thắng ung thư của cụ bà bị bệnh viện..."trả về"

Nhìn lại hơn 20 năm chống chọi với ung thư, bà Trương cho biết căn bệnh nghiệt ngã khiến bà khát khao sống, sống ý nghĩa hơn dù có lúc bị bệnh viện "trả về".

Theo Sohu, cụ bà Trương Lôi (90 tuổi) sống tại Thành Đô, Trung Quốc. Với tinh thần không đầu hàng số phận, bà Trương kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Không chỉ chiến thắng bệnh hiểm, bà còn có tuổi thọ đáng nể, trở thành vận động viên bơi lội dành được huy chương trong cuộc thi.
Mắc hai loại ung thư, tỷ lệ sống chưa đến 1/3

100 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ: Bật mí bí quyết sống còn

Mới đây, gần 100 người tử vong vì nắng nóng ở Ấn Độ chỉ trong vài ngày. Điều này thực sự đáng lo ngại, đòi hỏi mọi người phải nằm lòng một số biện pháp để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết này.

Truyền thông Ấn Độ mới đây đưa tin về một sự kiện đau lòng khi gần 100 người thiệt mạng do nắng nóng gay gắt tại đất nước này. Cụ thể, ít nhất 96 người đã chết ở hai bang đông dân nhất của Ấn Độ trong vài ngày qua.
Theo đó, các trường hợp tử vong xảy ra ở bang miền bắc Uttar Pradesh và miền đông Bihar, nơi chính quyền cảnh báo cư dân trên 60 tuổi và những người mắc bệnh nên ở trong nhà vào ban ngày. Ngày 18/6, đài khí tượng khu vực này đo được nhiệt độ cao nhất là 43 độ C, cao hơn mức bình thường 5 độ. Độ ẩm tương đối được ghi nhận ở mức 25%, làm tăng tác động của nhiệt.

Chồng vừa mất đã vội tái hôn, tôi cắn răng chịu đựng xỉ vả

Tôi khổ sở vì cảm giác tội lỗi với chồng và cả bố mẹ chồng, cũng không dám đối mặt với con. Tôi đã định từ bỏ, không diễn tiếp nữa....

Tôi năm nay 28 tuổi, đã qua cái giai đoạn thanh xuân trẻ trung, có một đời chồng và một cô con gái hai tuổi rồi. Nói qua một đời chồng là vì chồng tôi vừa mới mất do tai nạn. Đúng là chuyện bất ngờ gì cũng có thể tới, hơn nữa chẳng có chuyện gì là đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn.

Gia đình chồng từng đối với tôi rất tốt, bố mẹ chồng vẫn luôn coi tôi như con gái chứ không phải là nàng dâu xa lạ. Tôi rất biết ơn và trân trọng tình cảm của bố mẹ chồng, nhưng giờ thì không có cách nào báo đáp lại được. Bởi vì tôi chính là nguyên nhân khiến con trai ông bà gặp tai nạn xe mà mất.