Cặp vợ chồng nào vướng phải 5 điều này, ly hôn là điều tốt nhất

Nếu hôn nhân của bạn vướng phải 5 điều dưới đây thì ly hôn là điều tốt nhất, cố gắng ràng buộc nhau chỉ làm cả hai thêm khổ mà thôi.

Bỏ rơi, không còn chăm sóc nhau nữa
Nếu còn yêu nhau sâu đậm thì dù có giận nhau cách mấy, bản thân chúng ta cũng sẽ lo lắng cho đối phương đang làm gì, ở đâu, ăn uống gì chưa. Giận yêu khác "bỏ rơi" rất nhiều các mẹ à! Còn nếu đôi bên vô tư quá cho việc chăm sóc đối phương thì hãy chuẩn bị tinh thần cho dấu hiệu lạnh nhạt này! Cả hai sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào thôi.
Không còn cảm giác ghen tuông
Nếu mối quan hệ đến giai đoạn này thì chị em hãy nghiêm túc xem lại lựa chọn của mình. Bởi lẽ cuộc sống hôn nhân có thể đang là gánh nặng đối với cả hai, và việc duy trì nó giống như một thói quen mà thôi. Không còn cảm xúc về nhau, không còn hờn giận thì lấy đâu tình cảm bên nhau cả đời cơ chứ.
Cap vo chong nao vuong phai 5 dieu nay, ly hon la dieu tot nhat
Ảnh minh họa. 
Không còn sự"gần gũi"
Sự "gần gũi" là một điều rât quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Khi một trong hai hoặc thậm chí là cả hai cảm thấy không còn bị thu hút bởi đối phương nữa là lúc hai bên nên nhìn nhận lại tình cảm của mình. Có nhiều yếu tố tác động đến tình cảm hai vợ chồng. Hai người có thể không có nhiều thời gian cho nhau, nhưng chí ít còn đam mê nhau, một khi đã cảm thấy chán, chẳng muốn gần gũi, nghĩa là không thể cứu vãn được tình hình.
Nếu tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, thậm chí hai bạn cũng đã nói với nhau về việc phải thay đổi nhưng vẫn không có chút đam mê nào dành cho nhau, có lẽ hai bên đã hết yêu thật rồi!
Bạo lực xảy ra trong gia đình
Một khi tình cảm vợ chồng còn, không bao giờ có chỗ cho bạo lực gia đình. Nếu hai vợ chồng bạn thường xuyên xảy ra tình cảnh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”… đó là lúc bạn nên ly hôn mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đó không chỉ là sự giải thoát mà còn là các bảo vệ bản thân khỏi những mối họa không đáng có từ một cuộc hôn nhân như địa ngục.
Nghĩ về việc chia tay thường xuyên
Cho dù không cãi vã gì hết nhưng đôi bên thường xuyên nghĩ đến việc "chia tay", thì mối quan hệ này chắc chắn đang có vấn đề. Đây là dấu hiện chứng tỏ, đôi bên đã không còn thời gian dành cho nhau nữa. Cả hai đang cố gượng vì lý do nào đó thôi. Tuy nhiên sức người có hạn, chị em nên chọn cách xử lý sao cho nhanh - gọn - lẹ.

Giá như tôi đừng... già néo đứt dây

11 năm hôn nhân, thủ tục ly hôn chính thức thì chỉ có hai lần, nhưng số lần chúng tôi dọa chia tay, thách thức ly hôn thì rất nhiều.

Chúng tôi vừa làm xong thủ tục ly hôn, chồng tôi đã dọn đi, căn hộ chung cư để lại cho tôi và đứa con gái chín tuổi. Trước đây, chúng tôi đã một lần nộp đơn xin ly hôn, tòa hòa giải thành công, chúng tôi quay về sống với nhau. Lần này thì ly hôn thật.
Gia nhu toi dung... gia neo dut day
 Ảnh minh họa.

Cười bò ông chồng nhảy lên giường vợ...xin đừng ly hôn

Nửa đêm em quên béng mất vụ mai ly hôn con vợ điên, em mơ màng nằm dưới đất lạnh lạnh nên bèn nhảy lên giường ngủ.

Vợ em là 1 con điên các bác ạ, ngày trước lấy nhau về em hiền lành lắm nên toàn bị bắt nạt chồng. Hứng lên là nó vỗ vỗ vào má em như kiểu mẹ nịnh con ấy, hôm nào nó tức cái gì là y như rằng tối đó về nó nằm ngủ mơ và đạp vào người khiến em rơi xuống nền nhà là chuyện bình thường. Ấy thế mà sau này em vùng lên em tát cho nó có 1 phát mà nó làm lồng lộn lên, nó gọi hết cho bố mẹ hai bên anh em họ hàng kêu là em đánh nó dã man tàn bạo lắm.

Vừa ly hôn, con trai tôi đã lọt bẫy gái trẻ?

Tôi thật sự thất vọng, không ngờ con trai tôi từng tuổi này rồi mà còn dễ dàng bị lọt bẫy của cô ta sau khi ly hôn.
 

Vợ chồng con trai tôi hiện đang ly hôn, chúng có một đứa con gái 3 tuổi do con trai tôi nuôi dưỡng. Tôi biết hai vợ chồng chúng rất mực yêu con, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai đứa dứt khoát đoạn tình. Nhiều lần tôi khuyên chúng hãy nghĩ cho con cái, mà dẹp bớt cái tôi của mình xí xóa cho nhau. Con trai tôi bảo cạn tình rồi không thể sống cùng nhau được nữa dù chỉ một ngày. Nó còn nói sẽ cố gắng làm tốt vai trò vừa là cha vừa là mẹ, nên bảo đảm con gái nó cũng sẽ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Còn con dâu tôi khóc lóc, nói rằng rất ân hận khi đồng ý ly hôn, giờ nó rất nhớ con gái. Con dâu nhờ tôi thuyết phục chồng nó, để được trở về cùng chồng con.
Vua ly hon, con trai toi da lot bay gai tre?
Ảnh minh họa