Càng khoe mẽ càng nhiều người ghét: Ứng xử thế nào... cuộc đời bớt chông gai?

Sống trên đời này thì chúng ta chắc chắn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Có những loại người cho dù chúng ta làm gì cũng không khiến họ vừa ý.

Không nên cảm thấy tội lỗi khi từ chối người khác

Chúng ta thường có tâm lý sợ mất đi bạn bè nếu từ chối nhờ vả họ. Thật ra thì từ chối chính là chuyện bình thường. Bảo vệ quyền lợi của bản thân, không để người khác làm phiền chính là hoàn toàn hợp lý.

Sống ở trên đời, bạn nhất định phải hiểu rõ một điều rằng. Chúng ta tôn trọng người khác, không có nghĩa với việc lúc nào ta cũng phải thuận tòng theo họ.

Giúp đỡ là chuyện nên làm, nhưng chỉ nên giúp khi bản thân thấy thoải mái và tình nguyện mà thôi.

Cang khoe me cang nhieu nguoi ghet: Ung xu the nao... cuoc doi bot chong gai?

Giữ được bình tĩnh cho dù bất đồng quan điểm

Là một người nói chuyện thông minh, bạn nhất định phải khiến đối phương cảm thấy thoải mái nhất.

Cang khoe me cang nhieu nguoi ghet: Ung xu the nao... cuoc doi bot chong gai?-Hinh-2

Khoe mẽ những nỗ lực của bản thân là trò vô bổ

Bạn cố gắng là chuyện của bạn và là vì bản thân bạn. Việc bạn dành trọn 100% tâm huyết để phấn đấu cho mục tiêu cũng không hề liên quan đến người khác. Hành động khoe khoang nỗ lực một cách lố lăng chẳng thể khiến mọi chuyện tốt hơn mà còn khiến cho mọi người thêm ghét bỏ và khinh khi.

Sự may mắn và kết quả tốt nhất đến từ năng lực, tầm nhìn xa trông rộng, nghị lực và cả luật tự cường và dũng khó của con người.

Những loại người tâm thuật bất chính, không nên kết giao

Nhìn người biết mặt khó biết lòng. Dưới đây là những loại người tâm thuật bất chính, không nên kết giao kẻo bị đâm lén sau lưng.

Người hay tin vào lời đồn mà nghi kỵ

Tin đồn là thứ không đáng tin, vì nó không có cơ sở của sự thật. Thế nhưng có những người lại "muốn" bản thân bị dắt mũi, cố chấp tin vào những chuyện hoang đường, vô căn cứ, để rồi nghi kỵ người này kẻ nọ. Thậm chí không dừng lại đó, họ còn rắp tăm hãm hại, phỉ báng người khác. Con người dù ngây thơ đến đâu đi nữa, cũng không thể vì dăm ba lời nói của người khác hãm hại người vô tội. Thậm chí, dù họ ngây thơ thật, nhưng nếu vì sự ngu ngốc của mình mà hãm hại người khác thì cũng là có tội. 

Dù bần cùng đến mấy, nhưng nếu nhờ vả 3 loại người sau có nghĩa tự rước họa sát thân

Cố nhân dạy, trên đời này có 3 kiểu người, dù bần cùng thế nào, cũng tuyệt đối không được tìm họ nhờ vả. Bằng không sẽ tự rước họa sát thân.

1. Kẻ cho vay nặng lãi

Phật dạy: Loại người còn đáng sợ hơn ác thú

Động vật sống theo bầy, con người sống theo nhóm, đây là định luật xã hội vĩnh hằng. Đi cùng phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Người thiếu chân thành

Phật dạy: Một người bạn xấu và thiếu sự chân thành thì còn đáng sợ hơn cả loài ác thú. Chúng ta, phải luôn đối xử hòa nhã và tử tế với tất cả mọi người, thế nhưng khi chọn bạn bè, lại cần phải có sự chọn lựa khôn ngoan. Nên nhớ, loài ác thú có thể chỉ làm tổn thương thân xác ta, nhưng một người bạn xấu thì có thể làm tổn thương tình cảm của ta suốt đời.