Cái chết đau đớn của một phụ nữ Ấn Độ vì bọ cạp đốt

(Kiến Thức) - Một phụ nữ Ấn Độ giấu tên (54 tuổi) đã tử vong vì bọ cạp đốt vào tay.

Người phụ nữ xấu số đã bị một con bọ cạp đỏ Ấn Độ đốt vào tay trái lúc cô vừa thức giấc buổi sáng. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương và được cho dùng một loạt các loại thuốc để chống lại các tác dụng phụ từ nọc độc bọ cạp.
Tuy nhiên chỉ 8 tiếng sau đó, nọc độc chết người của con bọ cạp đã lấy đi mạng sống của người phụ nữ 54 tuổi bất chấp những nỗ lực điều trị tích cực của các bác sĩ. Đây là một trong những trường hợp hy hữu tử vong vì bọ cạp đốt.
Cai chet dau don cua mot phu nu An Do vi bo cap dot
Một phụ nữ 54 tuổi đã tử vong sau khi bị một con bọ cạp đỏ Ấn Độ tấn công. Ảnh: Wikipedia.
Theo các bác sĩ, trường hợp của người phụ nữ khiến họ phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn ở bệnh nhân bị bọ cạp đốt dù điều này rất hiếm khi xảy ra.
>>>Mời độc giả xem video: Cách trị mụn trứng cá bằng đỉa ở Trung Quốc (nguồn: Liveleak):
“Thủ phạm” gây ra cái chết của người phụ nữ trên là con bọ cạp đỏ Ấn Độ, được biết đến với tên khoa học là Hottentotta tamulus, đã bị bắt và giết chết ngay sau khi nó trích nọc độc vào người phụ nữ. Nó được xem là một trong những con bọ cạp gây chết người nguy hiểm nhất thế giới. Con bọ cạp này đạt dài đến 6cm khi trưởng thành.

Xét nghiệm âm tính vẫn suýt chết vì sốt xuất huyết

BS Nguyễn Trung Cấp cho biết, vẫn có trường hợp xét nghiệm âm tính với sốt xuất huyết, dù thực tế bệnh nhân có các biểu hiện của bệnh.

Nghi ngờ sốt xuất huyết, phải làm xét nghiệm trong 3 ngày liên tiếp

Cảnh báo có bệnh nhi tử vong vì sốc sốt xuất huyết

BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) chiều 28/6 đã thông tin về tình trạng gia tăng các ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Qua đó, đặc biệt lưu ý về sốc SXH.

Tuy hầu hết ca sốt xuất huyết đều được phát hiện và điều trị kịp thời nhưng từ đầu năm đến nay đã có hai bệnh nhi tử vong do sốc sốt xuất huyết. Các ca này được chuyển đến từ các tỉnh và diễn tiến bệnh quá nặng.

Bí quyết sống không nhàm chán của ông, bà U70

(Kiến Thức) - Tờ Mirror (Anh) đã chia sẻ một số bí quyết sống vui khỏe của các cụ ông cụ bà U70 khiến nhiều người trẻ cũng phải ngưỡng mộ.

Bi quyet song khong nham chan cua ong, ba U70
Nhiều cụ ông cụ bà U70 ở Anh cho rằng quãng thời gian ở tuổi 70 là thời điểm hạnh phúc và viên mãn nhất trong đời họ. Ảnh: Getty.
Theo đó, đa phần những cụ ông cụ bà U70 cho rằng cuộc sống của họ khá thú vị nhờ có nhiều mối quan hệ bạn bè và có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho bản thân.
Cuộc sống thay đổi khi nuôi thú cưng
Ông Tim Clark và vợ Jill, cả hai đều 70 tuổi, sống gần Tetbury, Gloucestershire (Anh). Vợ chồng ông có hai con trai và 5 đứa cháu.
Ông Tim chia sẻ, từ sau khi ông và vợ nghỉ hưu, họ dành thời gian cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống và chăm sóc thú cưng. Cả hai đều cảm thấy giai đoạn tuổi 70 là thời điểm sống vui vẻ hạnh phúc nhất của họ.
Bi quyet song khong nham chan cua ong, ba U70-Hinh-2
Tim Clark và vợ Jill vui vẻ chăm sóc thú cưng. Ảnh: Mirror.
Nghỉ dưỡng càng nhiều càng tốt
Bà Sheila Miller và chồng Stuart, cả hai cùng 70 tuổi, sống ở Canterbury (Anh). Cặp đôi này có ba cô con gái và năm đứa cháu.
Bà Miller chia sẻ: “Tôi thấy đây là "thời điểm vàng" của tôi. Stuart và tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn. Hơn nữa, chúng tôi cũng dư chút tiền và vẫn còn khỏe mạnh”.
“Chúng tôi đang tận dụng tất cả mọi thứ để đi du lịch thường xuyên nhất. Chúng tôi chỉ có một thời gian ngắn nữa trong đời để khám phá thế giới, vì vậy chúng tôi đang nắm bắt cuộc sống”, bà Miller cho hay.
Vợ chồng cụ ông cụ bà U70 này thường cùng nhau đi du lịch đều đặn hàng tháng, đôi khi chỉ là một ngày cuối tuần, cũng có khi là trong một vài tuần.
“Stuart và tôi đã kết hôn được 50 năm và thực sự chúng tôi rất muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh nhau để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Tham gia tình nguyện hàng tuần
Ông Ray Gibson (72 tuổi) và vợ Christine (69 tuổi) sống ở Kiveton, South Yorkshire. Họ có ba người con, 6 đứa cháu và hai chắt.
Bi quyet song khong nham chan cua ong, ba U70-Hinh-3
Ông Ray Gibson tham gia tình nguyên hàng tuần. Ảnh: Mirror. 
Ông Gibson cho hay khi nghỉ hưu, ông đã nghĩ đến việc làm thêm điều gì đó để mình thêm bận rộn. Tình cờ, hai vợ chồng ông biết đến một công việc tình nguyện. Sau đó, họ bắt đầu giúp đỡ trong nhà bếp của trung tâm bảo trợ xã hội một ngày mỗi tuần. Họ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn khi được làm gì đó giúp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.