Bệnh viên ĐK Khánh Hòa nối thành công bàn tay đứt lìa

Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa (Nha Trang) đã nối thành công bàn tay đứt lìa khỏi cổ tay phải của một bệnh nhân nam 36 tuổi.

Sáng ngày 10/6, bác sĩ Phan Hữu Chính, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết: Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và bỏng của bệnh viện này vừa nối thành công bàn tay đứt lìa của một bệnh nhân.
Benh vien DK Khanh Hoa noi thanh cong ban tay dut lia
 Bệnh nhân 36 tuổi sau khi được nối bàn tay đứt lìa.
Bệnh nhân là anh N.H, 36 tuổi, ở phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), được cấp cứu đưa vào khoa ngày 8-6 trong tình trạng bàn tay bị đứt lìa khỏi cổ tay phải do ẩu đả.
Benh vien DK Khanh Hoa noi thanh cong ban tay dut lia-Hinh-2
 Phim chụp đoạn xương không có bàn tay phải.
Kíp mổ do bác sĩ Lê Minh Hoan, Trưởng khoa, mổ chính, cùng lúc sau nhiều giờ các bác sĩ phải nối xương, gân, cơ, dây thần kinh và các vi mạch…Đến thời điểm này các bác sĩ nhận định, cơ bản bàn tay phải đã được nối thành công, ngón tay đã cử động nhẹ, thấy rõ màu hồng và nhiệt độ bàn tay ấm dần lên. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ còn phải được theo dõi, điều trị tích cực nhiều ngày sau nữa.
Benh vien DK Khanh Hoa noi thanh cong ban tay dut lia-Hinh-3
 Khối u kích thước 8 x10 cm được bóc tách ra khỏi đùi bệnh nhân.
Cùng thời điểm, với sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên khoa đến từ TP.HCM, Khoa đã mổ bóc tách khôi u tế bào thần kinh, nằm sau đùi trái, sát thần kinh tọa của một nữ bệnh nhân Ngô Thị Thanh Thủy, 58 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa. Khối u khá lớn, có kích thước 8 x 10 cm. Nhưng sau khi được bóc tách ra khỏi đùi, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, vết mổ thấm băng ít, các ngón chân cử động bình thường, không tê…

Ảnh nghị lực sống phi thường của nữ sinh bị cưa chân

(Kiến Thức) - Nữ sinh bị cưa chân này tên là Gabi Shull đến từ Missouri, Mỹ. Gabi phải cắt bỏ chân phải vì mắc xương ác tính khi mới lên 9 tuổi.

Anh nghi luc song phi thuong cua nu sinh bi cua chan
 Điều bất ngờ là, hiện tại nữ sinh bị cưa chân này đã trở thành một vũ công múa bale dù đã bị cắt bỏ một bên chân.

Vừa bước đến cổng nhà con dâu, tôi tái mét mặt

Giây phút đó, không chỉ nhà thông gia mà ngay cả tôi cũng tái mét mặt mũi. Thật không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
 
 

Tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm thủa thanh xuân. Ngày đó, nếu không gặp được chồng tôi hiện tại chắc có lẽ cuộc đời tôi sẽ là một màu u tối.
Nhưng đó là chuyện cũ, còn hiện tại. Tôi chuẩn bị lên chức mẹ chồng. Con trai tôi năm nay 27 tuổi, công việc của nó khá ổn. Hồi nọ nó dẫn bạn gái về ra mắt. Con bé được cái cao ráo, xinh xắn, nói năng cũng lễ phép tôi cũng ưng. Nên mặc dù nhà con bé cách nhà tôi vài trăm km tôi cũng gật đầu ưng thuận.