Bé trai bị bỏ rơi trên taxi khóc nấc khi gặp lại mẹ

(Kiến Thức) - Những người có mặt đều rơi nước mắt khi thấy bé trai bị bỏ rơi trên taxi khóc nấc khi gặp lại mẹ, ông Liêm và bà nội.

Sáng sớm nay (4/2), các đơn vị liên quan gồm lãnh đạo UBND phường, Phòng Lao động TBXH quận 8, Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức, TP HCM) đã thực hiện thủ tục bàn giao bé Hồ Đinh Gia Huy (tức bé Bo, sinh ngày 30/5/2013) cho mẹ là Hồ Thị Thu Vân (23 tuổi, ngụ quận 4), cùng bà nội và ông Mai Thanh Liêm (61 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, người đã chăm sóc, nuôi dưỡng bé Bo từ khi mới chào đời).
Be trai bi bo roi tren taxi khoc nac khi gap lai me
Bé Bo đã được gặp lại người thân vào sáng nay 4/2. 
Tại buổi trao nhận, bé Bo vô cùng vui mừng, hạnh phúc được gặp lại những người thân của mình. Tất cả những người có mặt đều rơi nước mắt khi thấy cháu bé khóc nấc khi gặp lại mẹ, ông Liêm và bà nội.
“Mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con phải khổ như thế này. Giờ con về sống với ông nhé và mẹ hứa sẽ cố gắng đi làm để phụ với ông lo cho cho con”, chị Vân nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Lãnh đạo UBND phường 1, quận 8 cũng đã trao cho gia đình cháu bé số tiền hơn 2,5 triệu đồng do các nhà hảo tâm gửi tặng cháu bé.
Be trai bi bo roi tren taxi khoc nac khi gap lai me-Hinh-2
Ông Liêm xúc động gặp lại cháu mình. 
Ôm cháu Bo vào lòng, ông Liêm nghẹn ngào hôn liên tục lên đứa cháu của mình sau hơn 60 ngày xa cách. Ông cúi đầu cám ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho ông được  nhận lại bé Bo.
Be trai bi bo roi tren taxi khoc nac khi gap lai me-Hinh-3
 Ông Liêm và người thân đã đón cháu Bo về nhà.
“Như vậy là tôi và mẹ đã an tâm vì được đón cháu về. Tết này gia đình chúng tôi đã được sum họp. Tôi hứa sẽ nuôi dạy cháu trong điều kiện tốt nhất để trở thành người có ích cho xã hội”, ông Liêm chia sẻ.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi bất ngờ "mất tích"?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo UBND P1, Q8 khẳng định, bé Huy đã được bàn giao về Trung tâm NDBTTE Tam Bình; trong khi trung tâm phủ nhận thông tin này. Vậy bé Huy ở đâu?

Chiều 21/12, PV Kiến Thức có mặt tại Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em (NDBTTE) Tam Bình (thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP HCM), quốc lộ 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.
Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, nơi Lãnh đạo UBND phường 1, quận 8 cho biết đã đưa cháu bé bị mẹ bỏ rơi trên taxi về đây chăm sóc.
Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, nơi Lãnh đạo UBND phường 1, quận 8 cho biết đã đưa cháu bé bị mẹ bỏ rơi trên taxi về đây chăm sóc. 

Mẹ lết đôi chân gãy ôm xác con chết thảm dưới gầm container

(Kiến Thức) - Những người chứng kiến vụ TNGT tại Bình Dương sáng nay đã rơi lệ. Bé trai 3 tuổi chết thảm, người mẹ bị cán nát 2 chân cố lê tới xác con.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) vô cùng thương tâm này xảy ra trên đường ĐT743, thuộc TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương lúc 10h sáng nay (3/2).  
Me let doi chan gay om xac con chet tham duoi gam container
 Hiện trường vụ TNGT thương tâm làm cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ.

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi lần đầu xuất hiện

Chiều 18/12, chị Hồ Thị Thu Vân đến BV Từ Dũ hoàn thành thủ tục làm giấy chứng sinh cho con, bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi.

Chị Vân xuất hiện tại bệnh viện Từ Dũ để làm các thủ tục chứng nhận mình là mẹ của bé trai bị bỏ rơi Đinh Gia Huy (20 tháng tuổi).
Chị Vân xuất hiện tại bệnh viện Từ Dũ để làm các thủ tục chứng nhận mình là mẹ của bé trai bị bỏ rơi Đinh Gia Huy (20 tháng tuổi).

Sự việc xảy ra trước đó, khi một phụ nữ đã bỏ lại bé trai trên xe taxi thuộc địa bàn quận 8 rồi bỏ đi.
 Sự việc xảy ra trước đó, khi một phụ nữ đã bỏ lại bé trai trên xe taxi thuộc địa bàn quận 8 rồi bỏ đi.

Bé trai được chính quyền phường 1, quận 8 nhận chăm sóc chờ người thân của bé đến nhận lại con. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng xác nhận mẹ của bé Huy là chị Vân đang bị tập trung ở trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (Hóc Môn).
 Bé trai được chính quyền phường 1, quận 8 nhận chăm sóc chờ người thân của bé đến nhận lại con. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng xác nhận mẹ của bé Huy là chị Vân đang bị tập trung ở trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (Hóc Môn).

Sau khi được ra khỏi trung tâm, Chị Vân đã đến bệnh viện Từ Dũ để làm các giấy tờ chứng sinh cho con trai.
 Sau khi được ra khỏi trung tâm, Chị Vân đã đến bệnh viện Từ Dũ để làm các giấy tờ chứng sinh cho con trai.

Hoàn thành các thủ tục chứng sinh tại bệnh viện, chị Vân được ông Mai Thanh Liêm (người nhận là ông dượng của bé Huy) chở sang UBND phường 16, quận 4 là nơi chị Vân đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký làm giấy khai sinh cho con trai với tên Đinh Gia Huy theo họ cha.
 Hoàn thành các thủ tục chứng sinh tại bệnh viện, chị Vân được ông Mai Thanh Liêm (người nhận là ông dượng của bé Huy) chở sang UBND phường 16, quận 4 là nơi chị Vân đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký làm giấy khai sinh cho con trai với tên Đinh Gia Huy theo họ cha.

Tại đây, các cán bộ phường đã hướng dẫn chị Vân làm các thủ tục cần thiết để có thể đăng ký khai sinh cho bé Huy.
  Tại đây, các cán bộ phường đã hướng dẫn chị Vân làm các thủ tục cần thiết để có thể đăng ký khai sinh cho bé Huy.

Tuy nhiên, do bố của bé Huy (anh Đinh Gia Thuấn) không có mặt tại chính quyền nên không thể cung cấp các giấy tờ liên quan đến bé Gia Huy. Vì thế, thủ tục đăng ký cho bé Huy vẫn chưa thể hoàn thành.
Tuy nhiên, do bố của bé Huy (anh Đinh Gia Thuấn) không có mặt tại chính quyền nên không thể cung cấp các giấy tờ liên quan đến bé Gia Huy. Vì thế, thủ tục đăng ký cho bé Huy vẫn chưa thể hoàn thành.

Dự kiến, ngày mai 19/12 chị Vân sẽ tiếp tục đến hoàn thành thủ tục đăng ký giấy khai sinh và đến phường 1, quận 8 để xin nhận lại con.
 Dự kiến, ngày mai 19/12 chị Vân sẽ tiếp tục đến hoàn thành thủ tục đăng ký giấy khai sinh và đến phường 1, quận 8 để xin nhận lại con.