Mẹ lết đôi chân gãy ôm xác con chết thảm dưới gầm container

(Kiến Thức) - Những người chứng kiến vụ TNGT tại Bình Dương sáng nay đã rơi lệ. Bé trai 3 tuổi chết thảm, người mẹ bị cán nát 2 chân cố lê tới xác con.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) vô cùng thương tâm này xảy ra trên đường ĐT743, thuộc TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương lúc 10h sáng nay (3/2).  
Me let doi chan gay om xac con chet tham duoi gam container
 Hiện trường vụ TNGT thương tâm làm cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe đầu kéo container (chưa rõ tài xế) lưu thông trên đường ĐT743 (hướng từ ngã tư 550 về QL1K). Khi đến ngã tư Bình Thung (phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tài xế dừng lại chờ đèn tín hiệu. Lúc này, một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ (một trai, một gái) phía sau băng ngang đầu xe container.
Đúng lúc đèn xanh bật lên, do ngồi trên ghế cao nên không phát hiện bên dưới xe có 3 mẹ con đang băng qua, tài xế xe đầu kéo đã nhấn ga lao đi, tông ngã chiếc xe máy, cuốn người mẹ và bé trai vào gầm. Riêng bé gái văng ra ngoài, bị thương nhẹ.
Me let doi chan gay om xac con chet tham duoi gam container-Hinh-2
Những người chứng kiến vụ tai nạn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy người mẹ bị gãy 2 chân lết đến xác con gào khóc thảm thiết. 
Tai nạn đã khiến bánh xe cán ngang người bé trai (cháu V.V.Kiệt, 3 tuổi), khiến bé tử vong tại chỗ. Dù 2 chân bị xe cán nát, tuy nhiên người mẹ đã bất chấp đau đớn thể xác, cố lết trên đường chồm đến ôm thi thể đứa con của mình gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm. Người dân đã đưa bé gái và người mẹ vào bệnh viện cấp cứu.
Đến 13h cùng ngày, thi thể bé trai đã được đưa khỏi hiện trường. Vụ TNGT được Công an TX Dĩ An thụ lý giải quyết.
“Vụ tai nạn quá đau lòng. Tôi không biết người thân của các nạn nhân có chịu nổi không khi họ chứng kiến thảm cảnh này”, một phụ nữ có mặt tại hiện trường rơi lệ chia sẻ.
Được biết, bé gái và bé trai trong vụ tai nạn này bị ốm và được người mẹ đưa đưa đến bệnh viện Dĩ An để khám sáng nay. Trên đường trở về thì tai nạn thương tâm xảy ra. 

Cả làng vây bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em

(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân đã vây bắt, đánh đập một thanh niên khi nghi ngờ thanh niên này có ý định bắt cóc trẻ em…

Trao đổi với PV Kiến Thức, trưởng công an xã Long Châu (huyện Yên Phong, Bắc Ninh), ông Nguyễn Bá Canh, cho biết, vào khoảng 15h chiều 2/2, trên địa bàn thôn Mẫn Xá (xã Long Châu) đã xảy ra vụ việc hàng trăm người dân địa phương đã vây bắt một nam thanh niện lạ vì nghi là bắt cóc trẻ em. Danh tính nam đối tượng nghi bắt cóc trẻ em được xác định là Trương Văn Ánh (SN 1995) trú tại thôn Ô Canh (xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Còn cháu bé trong vụ việc này là Nguyễn Thị Kiều Nhiên (12 tuổi) cùng trú tại thôn Mẫn Xá (xã Long Châu).
Theo lời khai của cháu Nguyễn Thị Kiều Nhiên, vào khoảng 15h ngày 2/2, cháu Nhiên đi mua mì tôm về đến cổng thì gặp Trương Văn Ánh đỗ xe máy ở giữa đường và nhìn cháu Nhiên không rời mắt. Sau đó, cháu Nhiên thấy Ánh giơ áo lót phụ nữ ra trước mặt cháu. Cháu Nhiên sợ hãi chạy vào gọi bố là anh Nguyễn Văn Phới.

Xe máy tông xe container, một người chết thảm

(Kiến Thức) - Đang lưu thông vào vòng xoay, xe máy bất ngờ tông xe container khiến người đàn ông bị cán tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 29/12 tại vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến một người đàn ông bị xe container cán tử vong.

Thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy lưu thông trên đường DT743, khi đến vòng xoay An Phú thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container mang BKS 51C – 15560 kéo theo rơ móoc BKS 51R – 03691 lưu thông cùng chiều.