Báo động đỏ liên viện cứu bé gái non tháng bị đẻ rơi

Nhờ có "báo động đỏ liên viện", bé gái non tháng và người mẹ trẻ đã được cứu sống ngay tại địa phương.

Vào 20h12 ngày 3/7/2025, một sản phụ 21 tuổi (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) mang thai 33 tuần bất ngờ chuyển dạ và "đẻ rơi" một bé gái ngay tại nhà.

Trong khoảnh khắc nguy kịch ấy, gia đình đã nhanh chóng đưa hai mẹ con đến một cơ sở y tế gần nhà để thực hiện các bước cấp cứu ban đầu. Sau đó, cơ sở y tế đã lập tức kích hoạt "báo động đỏ liên viện" chuyển hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, nơi có đủ điều kiện chuyên môn để tiếp tục điều trị.

Ngay khi nhận được thông báo, đội ngũ phản ứng nhanh của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, bao gồm bác sĩ Khoa Sản và Hồi sức Nhi, đã sẵn sàng tại Khoa Cấp cứu. Ngay khi xe cấp cứu vừa đến, ê-kíp đã kịp thời tiếp nhận và hồi sức cho mẹ và bé.

sinh-non-2.jpg
Bác sĩ thăm khám cho trẻ sinh non - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Nhi tiếp nhận bé gái với cân nặng 2,3 kg, kèm bướu huyết thanh ở đỉnh đầu và hạ đường huyết. Sau thăm khám nhanh, bé được chuyển vào Đơn nguyên Sơ sinh - Khoa Nhi.

Tại đây, bé được theo dõi sát 24/24, nằm Warmer, kiểm soát thân nhiệt, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, kháng sinh và tập uống sữa mẹ sớm. Hiện tại, sau ba ngày chăm sóc tích cực, sức khỏe bé đã ổn định.

sinh-non-1.jpg
Chăm sóc trẻ tại đơn nguyên sơ sinh - Ảnh BVCC

Thành công của ca bệnh này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hệ thống báo động đỏ liên viện. Không chỉ rút ngắn thời gian vàng trong cấp cứu mà còn tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực y tế, đảm bảo người bệnh được tiếp cận với chuyên môn cao nhất một cách nhanh chóng.

Người phụ nữ “đẻ rơi” con mới biết mình mang thai

Trên đường đi xin việc, người phụ nữ 30 tuổi đột ngột đau bụng dữ dội, đẻ rơi con ngay ven đường mới biết mình mang thai.

Tối 4/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu, sản phụ Đ (30 tuổi, ngụ Quảng Trị) vào viện trong tình trạng em bé đã lọt ra khỏi cơ thể mẹ, nằm giữa hai chân, dây rốn chưa cắt, rau (nhau) chưa bong. Điều đáng chú ý, theo lời chia sẻ của sản phụ Đ, chị không hề biết mình đang mang thai.
Chị Đ thuê trọ ở gần khu công nghiệp. Khi đến một công ty trong khu vực để xin việc, chị bất ngờ đau bụng dữ dội, chuyển dạ và sinh con ngay trước cổng công ty.

Hành trình giữ thai đôi từ 22 tuần đến "đủ ngày đủ tháng"

Có những hành trình không đo bằng thời gian, mà đo bằng nghị lực và tình yêu thương. Giữ thai đôi đến tuần 37 với trường hợp dọa sinh non sớm là một kỳ tích.

Đó là câu chuyện của chị V.T.L (19 tuổi, trú tại Quế Phong) – người mẹ trẻ mang thai đôi. Liên tục chuỗi ngày đằng đẵng "lấy viện làm nhà", giữ được 2 con an toàn tới ngày vẹn tròn sinh nở.

Hơn 3 tháng dài là những ngày tháng chờ đợi, là hành trình đặt trọn hy vọng của gia đình vào bệnh viện và nỗ lực giữ gìn mầm sống của y, bác sĩ.

Giữ thai thành công thêm 12 tuần để mẹ sinh con an toàn

Nhìn lại hành trình từ nguy cơ sinh non ở tuần 26, chị Phương Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi được đến tận cùng của thai kỳ.

Thai được 26 tuần, chị Phương Anh bắt đầu có dấu hiệu đau bụng, xuất hiện cơn co và chiều dài cổ tử cung giảm nhanh. Chị nhập viện điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân gần nhà.

Tuy nhiên, sau gần 1 tuần nằm viện, chị vẫn cảm thấy tình trạng chưa ổn định. Sau khi tham khảo nhiều thông tin, chị quyết định nhập viện tại khoa Sản bệnh A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi thai ở tuần 27.