Bạn trai bất ngờ đòi chia tay tôi chỉ vì... 5 miếng thịt gà

Tôi không tiếc mối quan hệ này nhưng tôi cảm thấy nực cười và uất ức.

Trải qua một tình huống như thế này thực sự khiến tôi phải suy ngẫm về những cách chúng ta giao tiếp và hiểu lầm nhau trong các mối quan hệ. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình là 1 đứa có khả năng giao tiếp và ứng xử khá tốt, thế nhưng đây là trường hợp mà quả thật tôi chịu chẳng biết phải ứng phó như thế nào luôn.

Tôi có quen 1 chàng trai, kém tôi 3 tuổi nhưng nhìn chung là khá ổn định. Ban đầu cũng chỉ yêu đương vậy thôi nhưng càng ngày càng thấy hợp nhau. Tôi hơn tuổi thật đấy nhưng cũng chẳng vội vàng gì chuyện kết hôn nên khi cậu ấy ngỏ lời muốn ra mắt người lớn 2 bên thì tôi vừa bất ngờ mà cũng chưa muốn lắm.

Sau hơn nửa năm trốn tránh, bịa mọi lý do để không phải biến chuyện yêu đương thành chuyện cưới xin thì tôi cũng đồng ý về ra mắt bố mẹ cậu ấy.

Ban trai bat ngo doi chia tay toi chi vi... 5 mieng thit ga
Bữa cơm ra mắt diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Mặc dù bác gái rất vui vẻ và hiếu khách nhưng tôi cũng tinh tế nhận ra rằng bác không phải là người dễ tính và bác cũng xoi mói tôi không hề ít.

Tuy nhiên, trước mặt tôi bác vẫn lịch sự và không thể hiện ra bất kỳ hành động hay thái độ xúc phạm nào nên tôi không thấy có vấn đề gì hết. Thậm chí tôi khá là thông cảm cho cảm xúc này của những bà mẹ có con một.

Tuy vậy nhưng suốt buổi gặp mặt hôm đó mọi thứ đều có thể xem là tương đối tốt đẹp. Bác gái thể hiện sự quan tâm bằng cách gắp cho tôi mấy miếng thịt gà. Tuy nhiên, chính sự ngại ngần và quan niệm về lễ nghĩa khiến tôi không dám ăn hết phần mà mẹ anh đã dành cho tôi.

Trong đầu tôi nghĩ đơn giản là bố mẹ dạy mình đi đến nhà người khác thì không nên ăn uống vồ vập, mà cái trò ngồi gặm thịt gà nó cũng hơi tế nhị, chẳng lẽ bây giờ lại đặt đũa xuống, cầm đùi gà lên gặm à? Nhưng không ngờ rằng hành động rõ ràng là lịch sự của mình lại được giải mã theo một cách khác.

2 ngày sau buổi gặp mặt đó, bạn trai nhắn tin ngỏ ý muốn chúng tôi dừng lại.

Tôi không phải dạng phụ nữ đeo bám hay quá lụy tình, chia tay cũng được thôi nhưng tôi muốn biết lý do vì sao mối quan hệ đang tốt đẹp thì lại phải dừng lại như vậy.

Câu trả lời của cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn khiến tôi phải mắt chữ A mồm chữ O vì không thể tin nổi vào mắt mình.

Chúng tôi chia tay vì 5 miếng thịt gà!

Mẹ của cậu ấy đếm từng miếng thịt gà đã gắp cho tôi trong bữa cơm hôm đó. Tổng cộng là 5 miếng nhưng tôi chỉ ăn có 2, còn 3 miếng thì tôi lại gắp sang bát người yêu.

Quả thật là tôi không hề õng ẹo như mẹ cậu ấy đã nghĩ mà chỉ đơn giản là do tôi muốn giữ gìn hình ảnh trong lần đầu gặp gỡ quan trọng này. Tôi cũng có giải thích với cậu ấy nhưng nghe chừng bác gái có vẻ không vừa mắt tôi. Cậu ấy trả lời rằng mẹ mình không muốn mối quan hệ này kéo dài thêm vì có vẻ như tôi là 1 cô nàng đỏng đảnh, tiểu thư và sẽ không phải là người phù hợp cho hôn nhân.

Tôi không thể ngờ rằng sự cố gắng thể hiện mình là người có giáo dục, có ý thức lại dẫn đến một kết quả ngược lại. Tôi không tiếc mối quan hệ này nhưng tôi cảm thấy nực cười và uất ức. Ghét thì cứ nói thẳng là ghét, không ưa thì cũng nói thẳng là không ưa đi, sao phải vin vào cái lý do nghe nó khiên cưỡng hết sức như vậy?

Sau cùng thì tôi và cậu bạn trai chia tay trong êm đềm.

Tôi cũng nghĩ rằng mình không thể hòa hợp được nổi với gia đình như vậy mà cậu ấy có vẻ như cũng không sẵn lòng vì tình yêu mà cãi lại mẹ. Thế nên thôi cứ dừng lại luôn đi cho sớm chợ!

“Săn sao” trên đỉnh Tà Xùa cần lưu ý điều gì?

Tà Xùa không chỉ được biết đến với biệt danh "Thiên Đường Mây", nơi đây còn là thiên đường của những vì sao.

“San sao” tren dinh Ta Xua can luu y dieu gi?
 Thiên đường mây Tà Xùa vốn nằm giữa ba đỉnh núi hùng vĩ giữa Sơn La và Yên Bái. Trong đó, đỉnh Tà Xùa nằm trên dãy núi cùng tên vốn là ranh giới tự nhiên của Yên Bái và Sơn La. Ảnh Hà Vi
“San sao” tren dinh Ta Xua can luu y dieu gi?-Hinh-2
 Cách Hà Nội hơn 200 km và cách trung tâm huyện Mộc Châu (Sơn La) hơn 100 km, Tà Xùa là điểm phượt Tây Bắc hấp dẫn giới trẻ, đặc biệt vào mùa săn mây. 

Chi 15 triệu thuê bạn trai về nhà ăn tết và cái kết

Suốt 3 đêm ngủ cùng nhau, tôi mới cảm nhận Thái thật tuyệt vời và muốn được ở bên em ấy nhiều hơn nữa. Năm mới, tôi nhận được lời tỏ tình của người đàn ông kém 2 tuổi.

Tôi năm nay 32 tuổi, bị bố mẹ hối thúc chuyện cưới xin mỗi tháng. Mẹ nhắc nhở nhiều đến nỗi tôi không dám đọc tin nhắn hay nghe điện thoại của bà. Tôi sợ nghe mẹ nói nhiều lại nổi khùng mà con cái cáu gắt với bố mẹ là tội bất hiếu.
Không phải tôi kén cá chọn canh mà đơn giản tôi chưa tìm thấy tình yêu đích thực nên chưa rung động. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi không quá khắt khe, tôi chỉ cần người có đạo đức, có công việc đủ nuôi bản thân anh ấy và 1 đứa con là được.

Thú vị công viên chỉ vỏn vẹn 0,24m2 ở Nhật Bản

Một công viên có kích thước rộng 0,24m2 ở thị trấn Nagaizumi, thuộc tỉnh Shizuoka tại Nhật Bản vừa được Guinness World Records công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới.

Thu vi cong vien chi von ven 0,24m2 o Nhat Ban
 Mặc dù chỉ có diện tích 2,6 ft2 (0,24m2), không gian giải trí này có một chiếc ghế nhỏ làm nơi nghỉ ngơi cho người dân. Ảnh Guinness World Records