Chi 15 triệu thuê bạn trai về nhà ăn tết và cái kết

Suốt 3 đêm ngủ cùng nhau, tôi mới cảm nhận Thái thật tuyệt vời và muốn được ở bên em ấy nhiều hơn nữa. Năm mới, tôi nhận được lời tỏ tình của người đàn ông kém 2 tuổi.

Tôi năm nay 32 tuổi, bị bố mẹ hối thúc chuyện cưới xin mỗi tháng. Mẹ nhắc nhở nhiều đến nỗi tôi không dám đọc tin nhắn hay nghe điện thoại của bà. Tôi sợ nghe mẹ nói nhiều lại nổi khùng mà con cái cáu gắt với bố mẹ là tội bất hiếu.
Không phải tôi kén cá chọn canh mà đơn giản tôi chưa tìm thấy tình yêu đích thực nên chưa rung động. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi không quá khắt khe, tôi chỉ cần người có đạo đức, có công việc đủ nuôi bản thân anh ấy và 1 đứa con là được.
Vậy mà những người tôi gặp chẳng thể ngồi nói chuyện quá 30 phút, sao có thể đi chung đường. Tôi quyết định ở vậy, không lấy chồng nữa.
Chi 15 trieu thue ban trai ve nha an tet va cai ket
Ảnh minh họa 
Trước Tết, bố tôi gọi video nói chuyện:
“Bố có 3 đứa con, 2 em đã yên bề gia đình, bố chỉ còn lo mỗi con. Nếu con không lấy chồng là tội bất hiếu đó con có biết không?”.
Nói đến đoạn này, bố nghẹn cổ họng và im lặng nhìn tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bố đã khóc vì con gái. Có lẽ bố phải rất đau lòng vì tôi thì mới bật khóc như thế. Cứ mỗi lần nhớ đến giọt nước mắt của bố là tôi thấy bản thân có lỗi. Bố mẹ vất vả nuôi tôi cực khổ, bây giờ 2 người có tuổi rồi vẫn phải lo cho con gái.
Không muốn nhìn thấy bố mẹ buồn, tôi quyết định tìm gấp một người bạn trai để về giới thiệu với gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng có một người đồng nghiệp, nhỏ hơn tôi 2 tuổi đồng ý ký hợp đồng làm bạn trai giả của tôi. Thái làm ở bộ phận khác, mỗi khi gặp nhau chúng tôi chỉ cười chào xã giao. Tôi thật sự chưa hiểu gì về em ấy hết nhưng vì có người chịu làm bạn trai tôi là tốt rồi.
Do tính chất công việc nên tối 29 chúng tôi mới chính thức nghỉ Tết, sáng 30 mới về đến quê. Nhìn thấy tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ mừng lắm. Mẹ luôn miệng khen Thái đẹp trai, còn bố bảo nhìn chững chạc, cao ráo.
Sau khi đón giao thừa xong, tôi định qua phòng mẹ nằm để Thái ngủ phòng tôi. Thế nhưng bà đẩy tôi về phòng và nói:
“Con lớn rồi, bố mẹ cho các con ngủ với nhau, có con cưới luôn trong năm mới cũng được, mẹ muốn có cháu ngoại lắm rồi”.
Không có chỗ nào ngủ, tôi đành về phòng nằm. Trời lạnh mà chỉ có một cái chăn bông, 2 đứa đắp chung nên trằn trọc ngủ không ngon giấc. Mỗi lần chạm vào Thái là tôi toàn người tôi như có một dòng điện chạy qua làm tôi không thể chợp mắt được.
Đến nửa đêm, tôi giật mình khi thấy mình nằm gọn trong vòng tay Thái lúc nào cũng không hay nữa. Tôi đẩy em ấy ra thì càng bị siết chặt hơn. Những lời thủ thỉ của Thái đã làm tôi mềm lòng và chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân.
Suốt 3 đêm ngủ cùng nhau, tôi mới cảm nhận Thái thật tuyệt vời và muốn được ở bên em ấy nhiều hơn nữa. Năm mới, tôi nhận được lời tỏ tình của người đàn ông kém 2 tuổi. Vậy là anh ấy đã mở được trái tim khô khan của tôi.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tổng kết năm 2024, ai nhìn cũng "ước"

Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã tung bộ ảnh tổng kết năm 2024 rực rỡ với nhiều dấu mốc quan trọng.

Thu mon Dang Van Lam tong ket nam 2024, ai nhin cung
Đầu tiên nói về sự nghiệp, trong năm 2024 thủ môn Đặng Văn Lâm đã lần dầu tiên giành Quả bóng đồng Việt Nam. Đây là giải thưởng rất giá trị xứng đáng với những cống hiến bền bỉ của anh trong nhiều năm qua

Bạn gái giấu chuyện chồng cũ và con riêng khiến tôi hoang mang

Vốn dĩ tuổi tác đã là vấn đề đáng lo ngại. Bây giờ chúng tôi còn có thêm rào cản vì quá khứ khó nói của người yêu.

Tôi và N yêu nhau cách đây 8 tháng. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một chuyến du lịch. Vì nói chuyện hợp ý nên sau dịp ấy, tôi đã xin số điện thoại của N để liên lạc. Dần dần, tình cảm cứ vậy nảy sinh. Người yêu nói với tôi cô ấy năm nay 33 tuổi, tính ra thì hơn tôi 4 tuổi. Giải thích cho việc chưa có gia đình, N nói vì mải lo cho sự nghiệp nên không có thời gian hẹn hò.

Ban gai giau chuyen chong cu va con rieng khien toi hoang mang

Mệt mỏi vì chồng nhìn ai cũng thấy xấu xa

Các đồng nghiệp khác giới của tôi, hễ tôi khen là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu.

Chồng tôi nhìn ngoài thì có vẻ hiền lành, được mọi người yêu quý nhưng sống chung với anh ấy hơn 10 năm nay, tôi bị ảnh hưởng nặng nề vì sự tiêu cực của anh ấy. Khi mới lấy nhau, tôi thấy chồng hay chê người này người kia, kể cả người thân trong gia đình và cố gắng thuyết phục tôi những gì anh ấy nói là đúng. Khi ấy tôi ậm ừ cho qua chuyện và nghĩ chồng như thế là sâu sắc, biết nhìn con người cả ở mặt tốt và chưa tốt.