Nước mắt đoàn viên sau 13 năm xa cách
Ngày 16/7 vừa qua, tại Đồn Công an Bạch Sa thuộc huyện Hiếu Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, không khí xúc động bao trùm khi ông Liu Guoping, người đàn ông 65 tuổi tàn tật và cô độc, run run trao tận tay các cán bộ chiến sĩ một lá cờ thêu, miệng không ngừng lời cảm tạ, ánh mắt ngấn lệ. Chỉ 2 ngày trước đó, cũng tại căn phòng này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông được nhìn thấy anh trai mình là Liu Chubing qua cuộc gọi video sau 13 năm hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ông Liu Guoping trao tặng lá cờ thêu thay lời cảm ơn.
Khoảnh khắc cuộc gọi video được kết nối, màn hình điện thoại như xóa nhòa khoảng cách không gian. Hai gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian nhưng vẫn mang đậm nét máu mủ hiện rõ.
"Anh ơi, bố mẹ trước lúc mất vẫn đau đáu tìm anh!", ông Liu Guoping bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em ơi, chân em làm sao thế? Anh có lỗi với em..." Đầu dây bên kia, ông Liu Chubing cũng nghẹn ngào đáp lại, lời nói đứt quãng.
Hai anh em nghẹn ngào khóc qua màn hình, bao nỗi nhớ nhung và sự lo lắng tích tụ suốt 13 năm tuôn trào như thác lũ. Cảnh tượng đầy xúc động ấy khiến Trưởng Đồn Công an Xiao Jintian và cán bộ thôn đứng cạnh cũng không kìm được nước mắt.
Cuộc "đoàn tụ đám mây" xuyên ngàn dặm
Cuộc gặp gỡ trực tuyến xuyên ngàn dặm này bắt nguồn từ một chuyến thăm hỏi thường lệ của cán bộ thôn. Vào tháng 6 năm nay, cán bộ thôn Hồ Văn Bình phát hiện ông Liu Guoping, người sống độc thân, có một nỗi niềm giấu kín bấy lâu: người anh trai Liu Chubing đã bặt vô âm tín từ năm 2012 khi đi làm ăn xa.
"Cha mẹ trước lúc lâm chung vẫn luôn nhắc đến anh cả, tôi đi lại bất tiện nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy anh", ông lão nghẹn ngào nói, tay vuốt ve chiếc chân trái tàn tật, chất chứa bao nỗi niềm.
Sau khi nắm được thông tin, Đồn Công an Bạch Sa đã nhanh chóng vào cuộc. Đối mặt với manh mối mơ hồ duy nhất là "có thể đã đến Quảng Đông", các cán bộ chiến sĩ không ngại khó khăn. Họ liên tục liên hệ với cảnh sát Quảng Đông để phối hợp điều tra và sau khi sàng lọc tỉ mỉ hàng trăm thông tin, cuối cùng đã tìm thấy ông Liu Chubing tại Đông Hoản và xác minh danh tính. Sau khi có được thông tin liên lạc, ông Xiao Jintian đã nhiều lần kiểm tra lại cho chắc chắn rồi mới yên tâm thông tin tới ông Liu Guoping.
"Đây chỉ là một việc nhỏ thôi", ông Xiao Jintian khiêm tốn xua tay trước lời cảm ơn rối rít của ông lão.
Thế nhưng, đối với ông Liu Guoping, đó lại là cả một thế giới, một sự đoàn tụ mà ông đã mong chờ suốt cả cuộc đời. Từ Đông Hoản, Quảng Đông đến Hiếu Xương, Hồ Bắc, cuộc tìm kiếm kéo dài 13 năm và 1.300 km cuối cùng đã khép lại một cách ấm áp.