6 thói quen dùng điện thoại âm thầm "giết chết" hôn nhân

Có những hành động ta làm như một thói quen mà chẳng hề nghĩ đến việc chúng đang dần dần "giết chết" hôn nhân.

1. Nghịch điện thoại rồi cười một mình bí ẩn
6 thoi quen dung dien thoai am tham
Ảnh minh họa. 
Việc bạn nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười một mình trước mặt đối phương sẽ khiến người đối diện cảm thấy lúng túng, khó chịu. Người ấy còn có thể cảm thấy bất an và ghen tị khi bạn mỉm cười với thứ gì đó trong điện thoại.
Bạn có thể xoay ngược tình thế bằng cách chia sẻ những gì bạn đang xem với người ấy. Một nghiên cứu gần đây xác nhận, các cặp đôi thường xuyên cùng nhau cười đùa sẽ ở bên nhau lâu hơn. Đừng quá thờ ơ, hãy chia sẻ những gì bạn thích với người mình yêu.
2. Luôn mang điện thoại dù làm bất kỳ điều gì
Luôn kè kè chiếc điện thoại không rời sẽ sẽ khiến đối phương cảm thấy như bạn đang che giấu điều gì đó. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu tin tưởng, ghen tuông và gia tăng căng thẳng. Khi cầm điện thoại mọi lúc mọi nơi như vậy, có thể bạn sẽ trả lời các thông báo ngay lập tức và vô tình quên đi thế giới xung quanh, luôn bị phân tâm bởi những gì đang xảy ra trên Facebook, Instagram hay Twitter.
3. Dùng điện thoại lúc đang thân mật
Phubbing là từ viết tắt của phone và snubbing, chỉ việc liên tục bị phân tâm bởi điện thoại trong một cuộc trò chuyện. Nếu như trước đây, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, thể hiện sự thô lỗ thì đáng buồn rằng, hiện nay điều này lại trở thành tình trạng phổ biến. Một nghiên cứu gần đây về ảnh hưởng của phubbing trong mối quan hệ cho thấy 46,3% người lưu ý rằng nửa kia của họ bị chi phối bởi điện thoại và 22,6% thừa nhận điều này gây ra nhiều vấn đề trong các mối quan hệ.
4. Kiểm tra thông báo mọi lúc
Chúng ta thường muốn kiểm tra các thông báo ngay lập tức để tránh việc bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải ý hay khi bạn ở bên cạnh nửa kia của mình mà liên tục nhìn điện thoại để kiểm tra các thông báo. Hãy đặt các thông báo không quan trọng ở chế độ im lặng.
5. Tan sở vẫn không ngừng trả lời email
Dù là đàn ông hay phụ nữ, thật khó để đánh giá tầm quan trọng của sự nghiệp đối với mỗi con người. Công việc rất quan trọng song không phải là tất cả. Vào mỗi buổi tối hay cuối tuần, hãy chắc chắn rằng bạn chỉ quan tâm đến người quan trọng ấy mà thôi.
6. Nghịch điện thoại khi đang ăn
Trong xã hội hiện nay, con người bận rộn hơn, sống nhanh hơn và vội vã hơn. Bữa cơm tối trở thành khoảng thời gian hiếm hoi người thân có thể dành để bên nhau. Hãy nhớ một điều để đảm bảo bữa cơm tối trở nên thật ý nghĩa, bằng việc không sử dụng các thiết bị di động.

Thói quen đựng thức ăn nhiều người mắc là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư

Túi ni lông rất tiện, giá lại siêu rẻ nên được nhiều hàng quán chọn để đựng thức ăn cho khách mua về, ít ai quan tâm đến những chất độc hại bên trong loại nhựa này sẽ ngấm vào thức ăn.

Túi ni lông là nguyên nhân gây ung thư vú?

Vợ chê chồng hèn vì không kiếm ra tiền

Tôi làm đâu thất bại đó nên mấy năm gần đây, tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ, đưa đón con để vợ đi làm. Nhưng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi hèn, không nuôi nổi vợ con.

Tôi với vợ yêu nhau từ thời sinh viên. Vợ tôi may mắn đường công danh cứ lên như diều gặp gió. Đến giờ sau 10 năm ra trường, cô ấy đã là Giám đốc nhân sự một tập đoàn lớn. Thu nhập của cô ấy cao gấp cả chục lần tôi. Nhà cửa, xe cộ đều do vợ tôi sắm sanh.

Hồi mới ra trường, tôi cũng cố gắng lăn lộn hết làm trong lại làm ngoài Nhà nước, nhưng có lẽ do số phận, tôi làm đâu thất bại đó. Cách đây 5 năm tôi cũng đã từng mở công ty riêng như sau đó thất bại, tôi ôm một món nợ khá lớn và cách đây hơn 1 năm, chúng tôi mới trả hết nợ.

Vo che chong hen vi khong kiem ra tien
Vợ nói tôi là đàn ông mà hèn, không nuôi nổi vợ con. (Ảnh minh họa) 

Từ đó tôi đâm ra chán nản, chẳng muốn làm gì. Tôi chấp nhận buông xuôi, ở nhà làm việc nội trợ, đưa đón con đi học để vợ đi làm kiếm tiền. Cũng có lần vợ tôi giới thiệu tôi vào làm ở một vài công ty, nhưng cứ được một thời gian, tôi lại chán nản, tự xin nghỉ việc.

Thời gian đầu tôi không có việc, vợ có vẻ cũng thông cảm. Nhưng gần 1 năm lại đây, tôi thấy cô ấy coi thường tôi ra mặt. Mỗi khi hai vợ chồng nói chuyện, cô ấy dường như cũng chẳng để ý tôi nói gì, muốn gì. Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt mà không cần hiểu cảm giác của tôi.

Cũng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi là đàn ông mà hèn, không nuôi nổi vợ con. Tôi thực sự buồn về những lời lẽ của vợ, có phải bây giờ trong mắt cô ấy, tôi đã trở nên vô dụng?

4 thói quen của người phụ nữ khổ tâm, bất hạnh trong tình yêu

Người phụ nữ khổ tâm trong tình yêu hay hôn nhân thường có những thói quen khó bỏ. Đây là những điều sẽ âm thầm đẩy họ vào bất hạnh, buồn đau…

Đây là 4 thói quen của kiểu phụ nữ khổ tâm, bất hạnh trong tình yêu.