Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily Relax

5 đồ vật bị “ma ám” rùng rợn nhất thế giới

23/05/2021 12:00

Được vẽ bởi danh họa Ý Giovanni Bragolin, bức tranh này rất được ưa chuộng trong những năm 1950 và nhiều người sao chép thành nhiều bản.

Theo Một Thế Giới
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
1. Bức ảnh thiếu niên bật khóc: Sự việc ly kỳ xảy ra năm 1985 khi người ta tìm thấy bức tranh sau một vụ cháy ở Anh. Toàn bộ căn nhà đều bị cháy rụi, riêng bức tranh còn nguyên vẹn gây hoang mang. Đứa trẻ trong đồ vật này là cô nhi sau một vụ hỏa hoạn, nên có người cho rằng vì thế nên tranh mới không bị đốt cháy.
1. Bức ảnh thiếu niên bật khóc: Sự việc ly kỳ xảy ra năm 1985 khi người ta tìm thấy bức tranh sau một vụ cháy ở Anh. Toàn bộ căn nhà đều bị cháy rụi, riêng bức tranh còn nguyên vẹn gây hoang mang. Đứa trẻ trong đồ vật này là cô nhi sau một vụ hỏa hoạn, nên có người cho rằng vì thế nên tranh mới không bị đốt cháy.
2. Ghế tử thần Busby: Tên sát nhân nổi tiếng có tên Thomas Busby sở hữu chiếc ghế vào năm 1702 và vô cùng yêu thích nó. Thomas Busby đã bóp chết bố vợ vì ngồi lên chiếc ghế đó. Sau khi bị tuyên bố tử hình, hắn đã tuyên bố lời nguyền: "Bất cứ ai ngồi lên ghế đều không tránh thoát được vòng tay tử thần". Toàn thế giới không ai tin câu nói này là có thật cho đến khi có một người chết vì ngồi lên chiếc ghế. Sau đó, số người chết vì ngồi lên ghế tới 63. Năm 1972, người ta đã phải treo chiếc ghế " tử thần" này lên trần nhà Viện bảo tàng Klinskoe (Anh) để đề phòng có người chết oan.
2. Ghế tử thần Busby: Tên sát nhân nổi tiếng có tên Thomas Busby sở hữu chiếc ghế vào năm 1702 và vô cùng yêu thích nó. Thomas Busby đã bóp chết bố vợ vì ngồi lên chiếc ghế đó. Sau khi bị tuyên bố tử hình, hắn đã tuyên bố lời nguyền: "Bất cứ ai ngồi lên ghế đều không tránh thoát được vòng tay tử thần". Toàn thế giới không ai tin câu nói này là có thật cho đến khi có một người chết vì ngồi lên chiếc ghế. Sau đó, số người chết vì ngồi lên ghế tới 63. Năm 1972, người ta đã phải treo chiếc ghế " tử thần" này lên trần nhà Viện bảo tàng Klinskoe (Anh) để đề phòng có người chết oan.
3. Tượng nữ thần chết chóc: Bức tượng này hoàn thành vào năm 3500 TCN tại Cộng hòa Síp và xuất hiện năm 1878 tại Đông Âu. Vì do bức tượng này khiến nhiều người chết oan nên nó được gọi với cái tên "nữ thần chết chóc". Người đầu tiên sở hữu bức tượng có tên Elphont. 6 năm anh là chủ bức tượng thì 7 người trong gia đình anh lần lượt qua đời. Sau đó không lâu, bức tượng đã được chuyển cho một cô gái trẻ và toàn bộ gia đình cô đã lần lượt qua đời sau 4 năm. Thompson Noel là chủ tiếp theo của bức tượng và gia đình ông cũng rơi vào thảm cảnh tương tự trên. Sau một thời gian mất tích, bức tượng đã rơi vào tay người đàn ông Alan Biverbrook. Chỉ thời gian ngắn sau, vợ cùng hai cô con gái của ông cũng gặp nạn và qua đời. Cuối cùng, ông đã quyết định chuyển bức tượng đó đến Bảo tàng Hoàng gia Scotland bảo quản.
3. Tượng nữ thần chết chóc: Bức tượng này hoàn thành vào năm 3500 TCN tại Cộng hòa Síp và xuất hiện năm 1878 tại Đông Âu. Vì do bức tượng này khiến nhiều người chết oan nên nó được gọi với cái tên "nữ thần chết chóc". Người đầu tiên sở hữu bức tượng có tên Elphont. 6 năm anh là chủ bức tượng thì 7 người trong gia đình anh lần lượt qua đời. Sau đó không lâu, bức tượng đã được chuyển cho một cô gái trẻ và toàn bộ gia đình cô đã lần lượt qua đời sau 4 năm. Thompson Noel là chủ tiếp theo của bức tượng và gia đình ông cũng rơi vào thảm cảnh tương tự trên. Sau một thời gian mất tích, bức tượng đã rơi vào tay người đàn ông Alan Biverbrook. Chỉ thời gian ngắn sau, vợ cùng hai cô con gái của ông cũng gặp nạn và qua đời. Cuối cùng, ông đã quyết định chuyển bức tượng đó đến Bảo tàng Hoàng gia Scotland bảo quản.
4. Búp bê rách nát: Năm 1970, trong một lần ghé tiệm đồ cổ, hai mẹ con nhà nọ đã mang về một con búp bê rách nát. Hai cô con gái của người phụ nữ này đi học xa và ở lại trong ký túc xá. Sau mỗi lần về nhà, họ lại thấy búp bê thay đổi. Không chỉ có vậy, có lần họ có thấy bên dưới búp bê ma ám có dán dòng chữ "cứu mạng" và toàn thân đầy máu me. Người ta cho rằng, búp bê bị Annabelle nhập vào và khuyên họ nên vứt đi. Tuy nhiên, vài ngày sau, họ lại tìm thấy búp bê trong ngôi nhà của mình. Sau đó, người ta đã mang búp bê đến bảo tàng để canh giữ.
4. Búp bê rách nát: Năm 1970, trong một lần ghé tiệm đồ cổ, hai mẹ con nhà nọ đã mang về một con búp bê rách nát. Hai cô con gái của người phụ nữ này đi học xa và ở lại trong ký túc xá. Sau mỗi lần về nhà, họ lại thấy búp bê thay đổi. Không chỉ có vậy, có lần họ có thấy bên dưới búp bê ma ám có dán dòng chữ "cứu mạng" và toàn thân đầy máu me. Người ta cho rằng, búp bê bị Annabelle nhập vào và khuyên họ nên vứt đi. Tuy nhiên, vài ngày sau, họ lại tìm thấy búp bê trong ngôi nhà của mình. Sau đó, người ta đã mang búp bê đến bảo tàng để canh giữ.
5. Chiếc bình tử thần: Chỉ cần đụng tay vào chiếc bình là ngay lập tức bạn sẽ mất mạng? Điều đó hoàn toàn có thật, nếu không may bạn đụng vào chiếc bình hoa vàng cổ chế tạo từ đầu thế kỷ 15 tại Ý.
5. Chiếc bình tử thần: Chỉ cần đụng tay vào chiếc bình là ngay lập tức bạn sẽ mất mạng? Điều đó hoàn toàn có thật, nếu không may bạn đụng vào chiếc bình hoa vàng cổ chế tạo từ đầu thế kỷ 15 tại Ý.

Bạn có thể quan tâm

Khám phá cấu trúc 4.000 năm hé lộ nền văn minh bí ẩn thế giới

Khám phá cấu trúc 4.000 năm hé lộ nền văn minh bí ẩn thế giới

Mỹ nhân Chile được dự đoán đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025

Mỹ nhân Chile được dự đoán đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025

Loài thú có túi lớn nhất từng tồn tại: To bằng con tê giác

Loài thú có túi lớn nhất từng tồn tại: To bằng con tê giác

Đàn đá Đắk Sơn được công nhận Bảo vật quốc gia

Đàn đá Đắk Sơn được công nhận Bảo vật quốc gia

Trái lại, không gian thoáng, rộng, và là địa điểm có thể tổ chức sự kiện lý tưởng với màn hình LED to.

Ý kiến trái chiều của người Hà Nội về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Hà Tâm Như gây chú ý ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Hà Tâm Như gây chú ý ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Quốc Cơ bảo vệ luận văn, dành lời ngọt ngào cho Hồng Phượng

Quốc Cơ bảo vệ luận văn, dành lời ngọt ngào cho Hồng Phượng

Anh Đức tặng quà vợ xinh như hoa hậu dịp kỷ niệm 1 năm cưới

Anh Đức tặng quà vợ xinh như hoa hậu dịp kỷ niệm 1 năm cưới

Giải mã bí ẩn banshee, linh hồn báo tử trong truyền thuyết u ám

Giải mã bí ẩn banshee, linh hồn báo tử trong truyền thuyết u ám

Hôn nhân viên mãn của diễn viên Bảo Anh bên vợ trẻ đẹp

Hôn nhân viên mãn của diễn viên Bảo Anh bên vợ trẻ đẹp

Liên Xô dùng chó cảm tử chống tăng, chiến thuật rùng rợn Thế chiến 2

Liên Xô dùng chó cảm tử chống tăng, chiến thuật rùng rợn Thế chiến 2

Khoáng vật xanh huyền bí từng khiến người Ai Cập cổ đại mê đắm

Khoáng vật xanh huyền bí từng khiến người Ai Cập cổ đại mê đắm

Top tin bài hot nhất

Khoáng vật xanh huyền bí từng khiến người Ai Cập cổ đại mê đắm

Khoáng vật xanh huyền bí từng khiến người Ai Cập cổ đại mê đắm

12/09/2025 07:12
Bộ xương 12.000 năm tuổi ở Tràng An làm chấn động giới khảo cổ học

Bộ xương 12.000 năm tuổi ở Tràng An làm chấn động giới khảo cổ học

11/09/2025 14:44
Liên Xô dùng chó cảm tử chống tăng, chiến thuật rùng rợn Thế chiến 2

Liên Xô dùng chó cảm tử chống tăng, chiến thuật rùng rợn Thế chiến 2

12/09/2025 07:14
Quốc Cơ bảo vệ luận văn, dành lời ngọt ngào cho Hồng Phượng

Quốc Cơ bảo vệ luận văn, dành lời ngọt ngào cho Hồng Phượng

12/09/2025 08:32
Nhân viên vườn thú Thái Lan tử vong sau khi bị sư tử tấn công

Nhân viên vườn thú Thái Lan tử vong sau khi bị sư tử tấn công

12/09/2025 06:42

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status