4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, biết buông bỏ sẽ an yên

Đức Phật thường dạy "đạo không nằm ở bầu trời, đạo nằm ở trong tim", chỉ cần bạn giác ngộ 4 điều này sẽ không sợ gặp đau khổ.

Trong cuộc sống của con người mọi phiền muộn, nỗi buồn của con người bắt nguồn từ những khó khăn của cuộc sống và tồn tại dưới nhiều trạng thái khác nhau. Khổ được biểu hiện qua phần thân và tâm. Cơ thể đau nhức là nỗi khổ ở thân thể, tâm đau khổ do cảm giác bất mãn, phiền muộn, buồn rầu, lo lắng...

Nỗi khổ thứ 1: Không nhìn thấu chính mình

Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của sinh mệnh cá nhân vốn là điều khó khăn nhất.

Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự sầm uất vô vị, chính là một nỗi khổ lớn của đời người.

Nỗi khổ thứ 2: Không biết buông bỏ

Đời người cũng tựa như một căn phòng. Người bi quan nhìn vào thì thấy bên trong tối om, người trầm lặng thì thấy tĩnh mịch, người ưu sầu thì chỉ đứng bên ngoài chẳng bước vào, đứng bên ngoài và muốn trải nghiệm cảm giác của gió tuyết, mưa rơi.

Chính vì vậy, chỉ cần bạn luôn nhớ rằng: Buông bỏ ở đây không phải về vật chất, bạc tiền mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Việc bạn không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà trên lưng vẫn cõng theo cả một tảng đá nặng.

Nỗi khổ thứ 3: Tiếc nuối quá khứ

Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng dù nó chỉ là thứ hư vinh.

Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu nghĩa là còn một ngày day dứt. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn.

4 noi kho lon nhat cua doi nguoi, biet buong bo se an yen

Nỗi khổ thứ 4: Không thể đứng dậy sau thất bại

Trong chúng ta ai cũng từng một lần mắc phải sai lầm, hay vấp ngã rồi nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận, bạn đang đợi ai đến dang tay cứu giúp đây? Cuộc đời là do chính bạn quyết định, con đường là do chính bạn đi. Nếu không biết đứng dậy thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn.

Nếu như sau khi vấp ngã bạn cứ ôm nỗi đau đó mãi mà không chịu đứng dậy thì đó chính là điều vô cùng đau khổ trong cuộc đời bạn. 

5 điều Phật dạy về công việc để sớm thành công rực rỡ

Dù là làm nghề gì thì bạn cũng đang góp phần vào việc xây dựng xã hội. Nghề nào cũng có vai trò nhất định, hãy trân trọng công việc của bản thân mình.

Chuẩn bị nội tâm

Điều đầu tiên lời Phật dạy đó chính là Phật dạy chúng ta phải có một sự chuẩn bị thật tốt về nội tâm. Trước khi làm việc gì thì cần có sự chuẩn bị tâm lý thật tốt mới mong thành công.

Nếu bạn đang chán nản với cuộc đời, hãy ngẫm 15 điều Phật dạy về hạnh phúc

Phật chỉ ra: Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia.

Con người sống trên đời, dù làm bất cứ việc gì cũng chỉ mong đích đến là hạnh phúc. Thế nhưng vốn dĩ hạnh phúc không ở đâu xa mà ngay chính những điều nhỏ nhặt xảy đến với mình. Lời Phật dạy về hạnh phúc là một trong những lời răn dạy mà chúng ta muốn nghe nhất vì cuối cùng thì cuộc đời này chúng ta làm mọi việc cũng chỉ vì mục đích có được HẠNH PHÚC.

Nếu bạn vẫn còn cảm thấy chán nản, tự ti với cuộc sống này thì hãy ngẫm ngay những điều Phật dạy sau đây:

Đức Phật dạy phụ nữ 4 nguyên tắc sống giúp nuôi dưỡng cả khí chất lẫn dung mạo

Đức Phật dạy phụ nữ rằng để nuôi dưỡng cả dung mạo lẫn khí chất cao quý, phúc hậu thì phải luôn giữ cho bản thân 4 nguyên tắc sống này!

Sống bao dung, rộng lượng không đố kỵ, ganh ghét
Đức Phật dạy rằng :"Không có ngọn lửa nào cháy bỏng hơn niềm đam mê, không có sự đau đớn nào tuyệt vọng hơn nỗi hận thù, không có cạm bẫy nào nguy hiểm hơn sự điên dại, và không có dòng chảy nào mạnh mẽ hơn sự tham lam".