3 ngày, 2 vụ ngộ độc tập thể tại KoTop Vina

(Kiến Thức) - Trong lúc nhiều công nhân bị ngộ độc 2 ngày trước vẫn đang điều trị thì chiều qua (25/7), thêm gần 100 công nhân khác tiếp tục nhập viện cấp cứu vì…ngộ độc.

Vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng lại tiếp tục tái diễn tại Công ty TNHH KoTop Vina (KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vào chiều ngày 25/7.
Theo đó sau buổi ăn trưa cùng ngày với các món thịt gà, heo, rau muống và canh chua thì gần 100 công nhân lại xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt… rồi đồng loạt ngất xỉu, ngay sau đó những nạn nhân này đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu.
Một số công nhân công ty TNHH KoTop Vina lại bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành.
Một số công nhân công ty TNHH KoTop Vina lại bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành.
Đến 22h tối qua, đa số đã được xuất viện và còn lại 42 trường hợp phải tiếp tục nằm viện để điều trị.
Trước đó, tối ngày 23/7, cũng tại công ty nói trên, sau khi ăn buổi chiều gồm cơm thịt và hủ tiếu để tăng ca, gần 200 công nhân đã bị những triệu chứng tương tự và ngất xỉu hàng loạt phải nhập viện cấp cứu.
Hiện các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân để xảy ra liên tục tình trạng ngộ độc tập thể tại công ty này.

Hàng trăm công nhân bị ngộ độc, ngất xỉu

(Kiến Thức) - Vừa ăn xong buổi ăn chiều gồm thịt, trứng và hủ tiếu để vào tăng ca, gần 200 công nhân nôn ói, đau bụng, nhức đầu rồi ngất xỉu đồng loạt…

Đến sáng nay 24/7, vẫn còn hơn 100 công nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Long Thành do ngộ độc thực phẩm.

Săn cá trầm độc nhất miền Tây Bắc

(Kiến Thức) - Theo lời của người dân địa phương thì có hai loại cá trầm quý là cá trầm hương và cá trầm xanh, tuy nhiên cá trầm hương ăn ngon hơn cá trầm xanh một chút vì chúng thường ăn rễ, lá mục của loài cây trầm hương mọc ven sông Quây Sơn và Bắc Vọng.

Cá trầm hương và trầm xanh chỉ có ở vùng núi Tây Bắc tưởng chừng đã biến mất từ lâu, nhưng nay chúng xuất hiện trở lại trước sự phấn khích của người dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nhiều người từ già đến trẻ đã tranh thủ thời gian đi bắt cá con bán cho thương lái với giá cao.
Rửa bát vẫn không mất mùi thơm