27 bác sĩ, điều dưỡng cứu nam thanh niên qua cơn nguy kịch

27 bác sĩ, điều dưỡng tham gia 3 cuộc mổ liên tiếp cho bệnh nhân với tổng số máu và chế phẩm máu được truyền lên tới gần 17 lít. 

BS Phạm Trường Giang, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BV Bưu điện đánh giá, đây là ca mổ khó có thể quên. Bệnh nhân Lương Xuân Q. (29 tuổi, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) được chuyển vào viện chiều 30/8 sau tai nạn giao thông trong tình trạng chấn thương nặng, mất rất nhiều máu, tiên lượng xấu.
Khi vào viện, nam thanh niên đã mất ý thức, niêm mạc nhợt, khó thở, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp thấp 70/40 mmHg, bụng chướng, đùi phải sưng nề từ gốc đùi.
27 bac si, dieu duong cuu nam thanh nien qua con nguy kich
Bác sĩ 2 bệnh viện phẫu thuật cho bệnh nhân Q 
Sau hàng loạt xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu với chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, chấn thương ngực kín, tràn máu – tràn khí màng phổi trái, chấn thương bụng kín, vỡ lách, gãy liên mấu chuyển xương đùi bên phải.
3 cuộc mổ liên tiếp với sự tham gia phối hợp của các bác sĩ BV Bạch Mai, tổng cộng 11 bác sĩ, 16 điều dưỡng.
BS Giang cho biết, do bệnh nhân mất máu quá nhiều, nguồn chảy máu chưa được kiểm soát, dẫn đến rối loạn đông máu, gây ra không ít khó khăn trong quá trình cấp cứu cũng như thực hiện gây mê hồi sức, phẫu thuật. Tổng cộng bệnh nhân đã phải truyền gần 17 lít máu và các chế phẩm máu.
Tại cuộc mổ đầu tiên, các bác sĩ cắt lách và dẫn lưu màng phổi tối thiểu. Tuy nhiên máu vẫn chảy nhiều nên 2 tiếng sau, kíp mổ quyết định phẫu thuật mở ngực để cầm máu cho bệnh nhân.
Sau 2 cuộc phẫu thuật, bệnh nhân tương đối ổn định về huyết áp. Đến sáng 31/8, sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ quyết định mổ lần 3 để lấy máu tụ dưới màng cứng bán cầu não trái, là nguyên nhân gây giãn đồng tử mắt trái.
Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị hồi sức. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân sau đó được chuyển lên BV Bạch Mai tiếp tục điều trị.
Đến hôm nay, sau 8 ngày phẫu thuật, bệnh nhân Q. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn còn nhồi máu não, tiên lượng phải điều trị lâu dài.

Cực hiếm ảnh “đồ nghề” điệp viên CIA trong Chiến tranh Lạnh

(Kiến Thức) -Đồng hồ đeo tay đa năng, mực tàng hình, máy ảnh mini và cả bảng giải mã, là những vật bất ly thân của mọi điệp viên CIA trong Chiến tranh Lạnh.

Cuc hiem anh "do nghe" diep vien CIA trong Chien tranh Lanh
Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh khi công nghệ điện tử chưa thực sự phát triển, thì các siêu điệp viên CIA khá chật vật trong việc sao chép, lưu trữ và vận chuyển các tài liệu tuyệt mật đến nơi cần đến, quá trình này diễn ra gần như là thủ công. Nhưng chính điều này lại giúp các tuyệt mật mãi mãi là tuyệt mật, hơn khi chúng được số hóa. Nguồn ảnh : Life.
Cuc hiem anh "do nghe" diep vien CIA trong Chien tranh Lanh-Hinh-2
Các điệp viên CIA lão làng luôn có những cách sao chép tài liệu đặc biệt ngay cả khi họ chẳng có gì trong tay, với họ một cây bút máy cũng là quá đủ để có thể tuồn tài liệu ra bên ngoài. Trong Chiến tranh Lạnh khi các thiết bị điện tử chưa phát triển, điệp viên cũng hoạt động thoải mái hơn mà không sợ bị lộ chỉ cần họ bảo vệ tốt vỏ bọc của mình. Nguồn ảnh: Life.

Nhan sắc bị nghi dao kéo của quán quân Hương Ly

(Kiến Thức) - Quán quân Hương Ly bị nghi dao kéo khi để lộ gương mặt khác lạ trong buổi sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại Hà Nội.
 

Nhan sac bi nghi dao keo cua quan quan Huong Ly
 Mới đây, quán quân Hương Ly bất ngờ tham gia buổi sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại Hà Nội. Chân dài sinh năm 1995 còn gây chú ý bởi gương mặt khác lạ. Ảnh: Vietnamnet 

Dạo chơi quanh hồ, cô bé bất ngờ tìm thấy điều ai cũng mơ ước

(Kiến Thức) - Sau khi nghe xong truyền thuyết về thanh gươm báu, cô bé 7 tuổi người Anh phát hiện gươm cổ được đồn là thanh gươm của vua Arthur. 

Có lẽ mọi người đã từng nghe truyền thuyết về thanh gươm của vua Arthur, thanh gươm Excalibur nổi tiếng nằm trong đá, giúp chủ nhân thống trị cả nước Anh.
Có hai truyền thuyết xoay quanh thanh gươm này, truyền thuyết thứ nhất nói rằng thanh gươm thần bị cắm sâu trong đá, chỉ ai là vua mới có thể rút ra. Truyền thuyết thứ hai kể lại rằng, vua Arthur nhận được thanh gươm Excalibur từ tiên nữ của hồ nước Dozmary sau khi làm gãy thanh gươm đầu tiên của mình trong một cuộc đánh nhau với vua Pellinore. Khi vua Arthur chết đi, thanh gươm được trả lại các tiên nữ trong hồ.