100 loài không tên dưới đáy biển sâu gây choáng

Các nhà khoa học đã tìm ra hơn 100 loài không tên ở đáy đại dương, ngoài khơi bờ biển nước Úc.

Daily Mail hôm 22/12 cho biết các nhà khoa học đến từ Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO) đã tiến hành một cuộc khảo sát ở vùng nước sâu phía Nam bang Tasmania.
Trong chuyến hành trình kéo dài 4 tuần, họ phát hiện hơn 100 loài không tên sống ở các "ngọn núi dưới đáy đại dương". Đây là khu vực có khá nhiều san hô biển sâu cũng như quy tụ một lượng lớn sinh vật biển đa dạng.
Các nhà khoa học thu được một số sinh vật và san hô kỳ lạ, bao gồm một con tôm hùm chân dài, một con cua có vỏ bị méo và một con cá tròn. Ngoài ra, họ còn tìm thấy mực phát quang sinh học, cá mập ma, cá mập nước sâu, cá đuối, lươn…
100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang
Tôm hùm chân dài... Ảnh: CSIRO 
100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-2
Cá tròn... Ảnh: CSIRO 
100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-3
... và cua đá là 3 trong số các sinh vật kỳ lạ được tìm thấy. Ảnh: CSIRO 
Ông Jason Mundy, người đứng đầu một cơ quan bảo tồn biển của Úc, cho biết chuyến khảo sát là một phần quan trọng của hoạt động bảo tồn biển.
"Những hình ảnh từ chuyến đi này nhắc nhở chúng ta về những môi trường kỳ lạ và đa dạng mà chúng ta đang bảo vệ" – ông Mundy nói.
Các nhà khoa học đã tiếp cận các khu bảo tồn biển Huon và Tasman Fracture, sau đó chụp được những hình ảnh chưa từng thấy về môi trường sống của các loài sinh vật biển tại đây. Họ cũng sử dụng lưới nhỏ để thu thập mẫu vật phục vụ công tác nhận dạng. Nhiều loài mới được phát hiện trong quá trình này.
100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-4
 

100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-5
 

100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-6
 

100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-7
 

100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-8
 

100 loai khong ten duoi day bien sau gay choang-Hinh-9
Ảnh: CSIRO 
Hình ảnh từ hệ thống camera cũng cho thấy một loạt rạn san hô đầy màu sắc đa dạng cùng với hàng trăm loài động vật nép mình giữa chúng.
Nhà khoa học của CSIRO Alan Williams nói rằng chuyến đi đã cung cấp nhiều dữ liệu về các loài động vật sống trên các "ngọn núi dưới đáy đại dương" và cộng đồng sinh vật biển thay đổi theo độ sâu như thế nào.
Bằng cách thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã có một bức tranh rộng lớn hơn nhiều về sự sống ở môi trường tiếp giáp với các "ngọn núi dưới đáy đại dương".

Kinh ngạc tài tiên tri thảm họa gây sốc của động vật

(Kiến Thức) - Khả năng nhận biết thảm họa của các loài động vật đến nay vẫn gây tò mò với các nhà khoa học, rất khó lý giải vì sao động vật nhận biết thảm họa là các trận động đất và thảm họa tự nhiên trước khi xảy ra một cách kỳ diệu.

Kinh ngac tai tien tri tham hoa gay soc cua dong vat
Thật khó để tin, nhưng sự thật có nhiều động vật nhận biết thảm họa rất tài tình. Ví như hai chú chó này bị đánh thức bởi một trận động đất vài giây trước khi con người có thể cảm nhận được các cơn rung động đầu tiên.

Sếu đầu đỏ Nhật Bản khoe vũ điệu tuyệt đẹp trong tuyết

(Kiến Thức) - Sếu đầu đỏ cũng được coi loài động vật chung thủy. Một khi đã kết đôi, chúng sẽ ở với nhau trọn đời. Thậm chí, khi con mái chết đi, con sếu đầu đỏ đực sẽ thủy chung, thậm chí còn "tuyệt thực" để đi theo chim mái.

Mới đây, tại khu bảo tồn Tsurui-Ito tancho, Hokkaido, Nhật Bản, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ghi được cảnh tượng thú vị khi những con sếu đầu đỏ Nhật Bản nhảy múa trong tuyết, đẹp như cảnh thần tiên.
Seu dau do Nhat Ban khoe vu dieu tuyet dep trong tuyet
 

Mẹ bầu 9 tháng tự tử, em bé thoát chết thần kỳ, khó tin...

(Kiến Thức) - Tưởng rằng, đứa bé trong bụng người phụ nữ tự tử sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng cô Laxmi tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.

Vụ việc rùng rợn xảy ra tại thị trấn Katni ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Theo thông tin đăng tải, cô Laxmi Thakur, 36 tuổi, là một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 9. Cô Laxmi cũng đã có một con gái 16 tuổi.
Không rõ lý do, vào buổi đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12 vừa qua, nhân lúc bốn bề vắng lặng, cô Laxmi quyết định mặ chiếc sari đẹp nhất, treo cổ tự tử ở chuồng bò sau nhà. Tưởng rằng, đứa bé trong bụng cô Laxmi sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng người phụ nữ tự tử tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.